http://kienthuc.net.vn/gia-dinh/giai-cam/201211/Lap-quy-den-la-dieu-can-thiet-1859741/


(Kienthuc.net.vn) - Chồng tôi vốn công tử bột vì được bố mẹ chiều chuộng từ nhỏ. Anh không nghiện ngập gì, chỉ có cái tội tiêu tiền không cần nghĩ. Cứ biết nhà sắp có khoản thu gì là anh đã lên kế hoạch tiêu rồi.



Có những thứ anh thích quá nhưng tôi không ủng hộ thì anh sẵn sàng về xin bố mẹ hoặc ứng lương để sắm trước. Mẹ anh không cản con mà cứ chiều, rồi đến lúc gặp tôi lại kêu vợ chồng không biết bảo ban nhau tiết kiệm.



Tôi rất mệt mỏi khi phải 1 mình xoay sở kinh tế gia đình nhưng nói thế nào chồng tôi cũng không hiểu. Lập "quỹ đen" hay để chồng thiếu thốn thì tôi không muốn. Tôi phải làm sao để đối phó với tình huống này bây giờ?


Ngân Hà (Hoàn Kiếm, Hà Nội)


Chồng tôi không nghiện ngập gì, chỉ có một cái tội là tiêu tiền không cần nghĩ. Ảnh minh họa.


Lập "quỹ đen" hay để chồng thiếu thốn thì tôi không muốn. Ảnh minh họa.



Chị Ngân Hà thân mến!



“Huấn luyện” một công tử bột tiêu tiền không cần nghĩ thành một người chồng biết chăm lo cho gia đình, hoặc biết cách tiết kiệm, chi tiêu thật chẳng dễ dàng gì. Nhưng đó lại là điều chị cần làm, nếu không muốn mệt mỏi suốt đời.


Một người đàn ông đã trưởng thành và có gia đình nhưng lại thích gì mua nấy, có thể ứng lương để mua bất chấp vợ không đồng ý, lại còn ngửa tay xin tiền mẹ, rõ ràng là không ổn. Nếu người mẹ cứ tiếp tục chiều chuộng, bao giờ chồng chị có thể tự lập, chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình? Một khi đã quen với sự chi tiêu hoang phí quá lâu, đến lúc gặp khó khăn anh ấy sẽ như thế nào?


Chị hãy khéo léo chia sẻ với mẹ chồng chị về chuyện này. Dù cách nuôi dạy và đáp ứng yêu cầu của con trai vô điều kiện của mẹ chồng chị có thể là nguyên nhân chính dẫn đến cách sống sai lệch của anh ấy, nhưng hãy tránh đề cập đến việc này để khơi sâu mâu thuẫn.



Chị chỉ cần chia sẻ thực tế ngân sách của gia đình và việc chồng chị cứ thích những thứ không hợp lý hoặc ngoài khả năng chi trả. Chị cũng nói với mẹ chồng mong muốn hai vợ chồng tự lập, không phụ thuộc vào bố mẹ, bố mẹ già rồi có tiền thì cứ đi chơi, ăn uống tẩm bổ… Hãy nhờ mẹ chồng giúp đỡ trong việc bảo ban chồng tiết kiệm bằng cách không đưa cho anh ấy những khoản chi không cần thiết.


Về phía chị, đừng cố gồng lên xoay xở kinh tế một mình, kể cả có làm được thì cũng chỉ khiến chồng chị càng vô tư, tiêu không cần nghĩ. Nếu cần, chị cứ nói với chồng rằng công việc đang gặp khó khăn, lo lắng về thu nhập giảm… kêu gọi sự đóng góp của anh ấy để chồng chị có trách nhiệm hơn, đưa tiền lương về cho vợ thay vì chi tiêu khoản riêng.


Sẽ là không hay nếu cả hai vợ chồng đều trách nhiệm, chia sẻ, đóng góp hết lòng cho quỹ chung mà một người lại làm “quỹ đen”, nhưng trong trường hợp này, chồng chị không quan tâm đóng góp lại chi tiêu hoang phí, việc chị có quỹ riêng phòng lúc gia đình khó khăn cũng là điều cần thiết.


Chúc chị sáng suốt và kiên nhẫn để vượt qua thử thách này!


Chuyên viên tư vấn tâm lý, Ths Nguyễn Hồng Minh