Lan Phương: Tình yêu của tôi khác với mọi người


Lan Phương mang đến cho người đối diện cảm giác được trò chuyện với một trí thức trẻ chứ không phải nghệ sĩ đang tỏa sáng.


Hiện được đánh giá là một trong các diễn viên sáng giá của sân khẩu kịch Phú Nhuận Tp. Hồ Chí Minh, Lan Phương vẫn giữ nguyên nếp sống giản dị trong căn hộ chung cư ở đường Phan Xích Long.



Vẫn đi chiếc xe gắn máy mẹ mua tặng, vẫn dành thời gian rảnh rỗi để đọc sách văn học cổ điển thế giới, cương quyết nói không với scandal và nói chuyện nhanh như tên lửa đạn đạo…


Và trên hết, Lan Phương mang đến cho người đối diện cảm giác được trò chuyện với một trí thức trẻ chứ không phải nghệ sĩ đang tỏa sáng. Dường như tính cách nàng Hạ Âu (vai diễn của Lan Phương) trong vở kịch Xin lỗi em chỉ là… chưa bao giờ thay đổi dù thời gian vùn vụt trôi qua.


Chào Lan Phương, bạn có thể nói gì về vị trí hiện tại của mình ở Sân khấu Kịch Phú Nhuận và rộng hơn là làng giải trí Việt Nam?


- Câu hỏi tôi nghĩ bạn nên hỏi chị Hồng Vân thì hay hơn. Chị ấy sẽ đưa ra đánh giá chính xác về các vai diễn của sân khấu chị đang quản lý. Tôi chỉ biết cố gắng làm việc vì theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật một cách đàng hoàng nhất. Tôi không có thói quen ngồi một chỗ và suy nghĩ nhiều về vị trí của mình.


Ở Sân khấu kịch Phú Nhuận, tôi thường xuyên bị chị Hồng Vân nhắc nhở vì còn nhiều thứ mà tôi chưa biết. Nhưng thông qua đó, tôi cảm thấy được tình cảm chị ấy dành cho mình nên gọi chị là mẹ.


Trước đây, tôi có dịp nói chuyện với Phương về con đường nghệ thuật của bạn. Ở thời điểm đó, lúc nào bạn cũng sợ mình bị hoen ố bởi cám dỗ trong showbiz. Đến bây giờ, bạn có còn lo sợ điều này nữa không?


- Không. Thời gian qua, những cám dỗ đó tôi đã gặp rồi. Để tôi chia sẻ với bạn một câu chuyện nhỏ. Có lần, một người mời tôi lên công ty của họ để trò chuyện về đường hướng và sự phát triển của tôi trong showbiz. Họ nói tôi cần một manager hoặc đại loại như: “Muốn nổi tiếng, phải có tiền hoặc tình”. Tiền thì tôi không có nên họ đề nghị tôi nghĩ đến vế thứ hai.


Lúc ấy, tôi nói thẳng với họ tôi không phải tuýp người như vậy. Họ thuyết phục và bảo tôi nên suy nghĩ thêm một chút, nhưng tôi vẫn cương quyết với quyết định này. Tôi muốn sống với giá trị thật, tôi hiểu mình là ai và muốn gì trong cuộc đời này.


Và điều bạn muốn là…


- Tôi muốn có một cuộc sống hạnh phúc, tình yêu thật đẹp và tôi có thể theo đuổi đam mê nghệ thuật một cách đàng hoàng, tử tế.


Thời gian qua, khán giả vui mừng khi biết bạn đang yêu một anh chàng luật sư đẹp trai người Brunei. Bạn có thể tiết lộ một chút về người đàn ông của mình được không?


- Có lẽ những ai quan tâm đến tôi trong thời gian qua đều biết về anh ấy rồi. Chúng tôi quen nhau trên chuyến tàu Thanh niên Đông Nam Á. Những buổi sinh hoạt trên boong tàu là dịp để chúng tôi nói chuyện gần gũi và muốn gặp nhau nhiều hơn.


Càng về sau, tôi càng quý Kevin bởi sự lạc quan, yêu cuộc sống quá đỗi. Đôi khi, anh ấy còn làm cho tôi thêm yêu cuộc sống của mình.


Chúng tôi thường nói với nhau: “Việc gặp được một trái tim và tâm hồn đồng điệu đến kì lạ trên chuyến tàu này là một cơ hội quá nhỏ nhoi trong cuộc sống”. Thật kì diệu khi tôi và Kevin đã có cơ hội đó, cho nên cả hai luôn trân trọng và bảo vệ.


Có khi nào, Phương là cô gái quá mơ mộng nên đôi lúc thi vị hóa tình yêu không?


- Đúng là tôi thuộc tuyp người mơ mộng nhưng trong tình cảm, tôi rất rõ ràng. Tôi không chia sẻ với mọi người nhiều về người yêu cũ vì tận sâu trong suy nghĩ, tôi không chắc chắn lắm đó là tình yêu thực sự. Có khi đó là tình cảm nảy sinh từ lòng biết ơn chứ không phải bắt nguồn từ sự đam mê của trái tim.


Khi gặp Kevin, tôi cảm nhận ở anh ấy thứ tình cảm đặc biệt, khác nhất từ trước đến giờ. Chúng tôi hợp nhau ở nhiều mặt: tình yêu với cuộc sống, và những người xung quanh, ăn uống, giao tiếp, thích giao lưu mạo hiểm, ham học hỏi, quan điểm về cuộc sống, đồng cảm trong suy nghĩ… Người này chỉ cần nói một, lập tức đối phương hiểu đến mười.


Có thể tình yêu của tôi hơi khác so với mọi người, nhưng tôi không thi vị hóa nó. Chỉ biết rằng khi gặp nhau, chúng tôi mang đến cho nhau những phần tốt đẹp nhất của cuộc sống.


Kevin bạn trai hiện tại của Phương, là một luật sư. Bạn luôn cần người đàn ông có thể chủ động dẫn lối trong cuộc đời?


- Tôi cần người đàn ông biết đồng cảm với trái tim và tâm hồn mình nên không đặt ra chuẩn mực trong tình yêu. Quan trọng là người đó hiểu tâm hồn tôi và có cùng quan điểm về cuộc đời. Điều này thì Kevin có.


Phải chăng tình yêu ngọt ngào đã khiến bạn sung sức hơn và đảm nhận nhiều vai diễn hay trong suốt thời gian qua?


- Cũng có thể, vì mỗi lần gặp nhau, cả hai đều có cảm giác mình sẽ làm được mọi thứ. Nhiều người hỏi tôi có kì vọng quá nhiều ở tình yêu không. Thú thật, mọi thứ đến với tôi rất tự nhiên, cũng như tình yêu dành cho nghệ thuật vậy. Còn tương lai thế nào, tôi không dám chắc. Chỉ biết rằng hiện tại tôi hạnh phúc, thoải mái với nguồn năng lượng mới mà cả tôi và Kevin mang lại cho nhau.


Sau vai Hạ Âu trong vở kịch Xin lỗi em chỉ là..., Lan Phương có thể chia sẻ về những kế hoạch dành cho sự nghiệp diễn xuất sắp tới?


- Tôi vừa hoàn thành bộ phim nhựa Tình cha và đang vào vai Diệu Linh trong bộ phim Những người con của Biệt động Sài Gòn (đạo diễn Long Vân). Ở mảng kịch nói, tôi vẫn chạy những vở diễn như bình thường và đang tập vở Vòng tay cô đơn.


Công việc, cuộc sống và thu nhập của bạn đã tương đối ổn định. Sắp tới, bạn có định chuyển nhà hay chỉnh trang lại căn hộ chung cư giản dị nằm trên đường Phan Xích Long không?


- Vừa rồi có một ê kip làm gameshow chọn nhà tôi để quay. Nhân dịp đó, họ dọn dẹp sạch sẽ và dán giấy dán tường mới nên phòng ốc của tôi bây giờ đẹp hơn trước rất nhiều.


Tôi rất sợ sửa sang nhà cửa. Trước đây, từng có người đến nhà tôi sữa chửa, họ làm mọi thứ trở nên lộn xộn… nên tôi dị ứng lắm.


Cảm ơn vì đã chia sẻ, chúc bạn luôn hạnh phúc và thành công.


Theo Herworld


http://giadinh.net.vn/2010090710137700p0c1003/lan-phuong-tinh-yeu-cua-toi-khac-voi-moi-nguoi.htm