http://tintuconline.com.vn/vn/yeusong/20120921120325078/lam-vo-lat-mem.html


Mềm mỏng chiều chồng khiến chồng xúc động, biết trân trọng và yêu thương vợ hơn là bí quyết giữ gìn hạnh phúc của không ít người vợ.


Giận chồng “nướng” hơn nửa tháng lương vào một bữa nhậu, Hòa “chiến tranh lạnh” với chồng 5 ngày nay. Chiều đi làm về thấy chồng húng hắng ho, chắc là do dính cơn mưa nên dù còn tức chồng, Hòa vẫn cặm cụi hấp quất với đường phèn để chồng ngậm cho đỡ ho vì biết chồng ưa món này. Được vợ quan tâm, chồng Hòa xúc động nên chủ động ôm ghì lấy vợ làm lành và hứa: “Tháng nào anh lĩnh lương cũng mang về cho vợ trước rồi xin phép vợ đàng hoàng mới đi nhậu”. Thấy chồng biết lỗi, Hòa cũng không làm căng nữa, quyết định xí xóa cho chồng.


Vợ chồng Hòa kết hôn 2 năm nay và đang có một cậu con trai 5 tháng tuổi. Bình thường chồng Hòa biết cơm nước, chăm con giúp vợ, chỉ phải cái tật ham nhậu, bạn gọi là phóng xe đi ngay. Nhiều lần vợ chồng Hòa cãi nhau cũng vì chuyện này. Tuy nhiên Hòa bảo giận chồng thì giận nhưng mình vẫn phải chăm con, vẫn cơm nước, lau dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo cho chồng. Chồng Hòa cũng “ngang” nên nếu thấy vợ làm mặt lạnh, anh cũng dửng dưng đáp trả. Khi thấy chồng hắt hơi hay ho, Hòa định mặc kệ “cho biết thân” nhưng nghĩ lại, Hòa lại không nỡ bỏ mặc chồng nên cặm cụi “chế” chanh, quất ngậm ho rồi mua thuốc nhỏ mũi cho chồng... Được vợ chiều, chồng Hòa vui vẻ làm lành ngay. Lúc ấy, Hòa có muốn nhắc nhở, cảnh cáo hay “xử lý” chồng thế nào cũng được.


Mềm mỏng chiều chồng khiến chồng xúc động, biết trân trọng và yêu thương vợ hơn là bí quyết giữ gìn hạnh phúc của không ít người vợ


Cũng thỉnh thoảng làm “lạt mềm” với chồng là Nhi (Cầu Giấy, Hà Nội). Là vợ chồng son, chồng Nhi lại thường xuyên bận công việc nên hay về muộn. Bình thường Nhi hay ăn tối một mình, nếu chồng đã ăn ở ngoài hoặc ăn trước rồi để phần cơm chồng, nếu chồng bận làm về muộn mà chưa kịp ăn. Không ít lần chồng Nhi không phải bận việc mà cứ thích la cà đâu đó nên về muộn khiến Nhi ức chế. Có hôm Nhi gọi điện bảo chồng về ăn cơm nhưng đầu dây bên kia vang lên tiếng hát karaoke. Giận chồng, Nhi ăn cơm trước, phần còn lại thì trút vào thùng rác cho chồng... nhịn đói. Vì chuyện này mà vợ chồng Nhi mâu thuẫn với nhau. Chồng Nhi tỏ vẻ thách thức, còn đi chơi về muộn hơn.


Biết làm căng với chồng không xong nên khi bình tĩnh, Nhi chuyển sang cách khác. Hôm nào chồng về muộn, Nhi ăn tạm bánh mỳ rồi nhắn cho chồng một cái tin: “Anh về sớm ăn tối, em vẫn đợi cơm anh”. Lúc chồng về tới nhà, Nhi cố gắng không cằn nhằn chồng mà bình tĩnh hỏi xem chồng bận việc gì mà về muộn...


“Chẳng biết có phải thấy vợ ‘hiền’ đi không mà chồng mình dạo này hay về nhà sớm hơn. Nếu có về muộn thì cũng nhắn tin: ‘Anh bận chút việc nhưng sẽ cố về sớm ăn cơm cùng em’ khiến mình cũng đỡ chán chồng hơn” – Nhi tâm sự.


Theo Nhi, nếu người chồng biết trân trọng vợ thì đôi khi “lạt mềm” rất có tác dụng, chứ nếu cả hai vợ chồng cùng “căng như dây đàn” thì không khí trong gia đình sẽ ngột ngạt.


Theo Ngọc Bình


Mevabe