Chị Đan Thuỳ cho biết có khả năng, các cô giáo bảo mẫu đã dùng keo dán miệng bé Trân để em khỏi khóc
. Khi nghe các cô la lên bé Trân ngạt thở, chị Thuỳ chạy lên bế em từ tay bà hiệu trưởng. Lúc đó, chị nghe cô Lê Vy (một trong 2 cô giáo chăm sóc lớp bé Trân) nói với một người khác rằng: “Nó khóc quá, dán miệng cho nó ngủ”. Mẹ cháu bé cũng dẫn lời một đồng nghiệp tên H trông lớp mầm đối diện nói rằng: Cô thấy miếng băng keo còn dính trên má bé Trân.
Một cô bảo mẫu đắp khăn lên mặt bé Trân.
Một lúc sau, cô Hà từ nhà vệ sinh ra phát hiện cháu nằm im lâu quá nên lật ngửa cháu ra kiểm tra thì thấy cháu đã tắt thở, nước da tím tái. Cô Hà la lên và kêu cô Hằng ở gần đó đến xem thế nào. Sau đó, cô Phan Thị Xuân Thu là chủ nhà trẻ Thiên Thơ lên cùng chị Đan Thuỳ đưa bé đến bệnh viện. Trong khi đó, cô Hà và mẹ bé trong thời gian gần đây có một số mâu thuẫn
. Cô Lê Vy thừa nhận mình chưa có bằng về nghiệp vụ giáo dục mầm non mà chỉ có kinh nghiệm 2 năm làm bảo mẫu. Còn cô Hoàng Hà thì hiện nay vẫn chưa tốt nghiệp trường Trung học sư phạm mầm non. Bà Phan Thị Xuân Thu lại nói hai cô giáo đều đã có bằng chuyên môn.
Trả lời về vụ việc bé Trân, bà Bích Hạnh nói rằng sự việc này báo chí đừng quan tâm làm gì
(?).