Những dòng chứ cậu bé viết trên facebook đã khiến nhiều cư dân mạng rơi nước mắt.
Reece Puddington lần đầu tiên được các bác sĩ chuẩn đoán mắc u nguyên bào thần kinh vào tháng 4/2008. Mặc dù bác sĩ nói rằng căn bệnh này không có thuốc chữa, cậu bé Reece dũng cảm vẫn quyết tâm đương đầu với bệnh tật. Năm 2010, khi Reece vừa mới đón tin vui rằng căn bệnh u nguyên bào thần kinh đã thuyên giảm, cậu bé một lần nữa lại phải đối diện với trớ trêu của cuộc đời: Bác sĩ thông báo cậu bé tiếp tục có một khối u gan, và lần này, đó là ung thư giai đoạn cuối.
Reece và mẹ
Reece kể, cậu bé đã từng “cảm thấy buồn cười” khi bản thân đang trong phòng tắm và mọi người nói rằng cậu bé bị ung thư gan. Một đòn giáng nặng nề cho cậu bé mới chỉ 11 tuổi. Kết quả kiểm tra cho thấy ung thư gan đã di căn đến tủy xương, ngực, phía bên trái của khung xương chậu và xương đùi phải.
Reece lúc này chỉ biết lựa chọn cách dùng thuốc và trị liệu liên tục để kéo dài cuộc sống cho mình, bắt đầu chuẩn bị cho cái chết.
Tuy nhiên, ngày 13/2 vừa qua, cậu bé đã bất ngờ viết những dòng chia sẻ trên facebook và cho biết mình đã quá mệt mỏi với việc cố gắng níu kéo cuộc sống.
Tâm sự của cậu bé 11 tuổi
Với tựa đề “Bắt đầu của một kết thúc”, Reece đã chia sẻ
Một bữa ăn sáng kiểuWetherspoon là một trong nhữngnguyện ước cuối cùng của Reece trước khi chết.
Quyết định gần đây của Reece đã gây ra một làn sóng đau buồn từ những người yêu thương cậu bé cũng như theo dõi sát sao cuộc chiến đấu của Reece với căn bệnh ung thư trên facebook.