Kinh tế khó khăn, không cam tâm xài đồ xa xỉ


Diễn viên người Anh Michael Caine đã bỏ không dùng chiếc đồng hồ Rolex và ô tô Rolls-Royce đắt tiền vì chúng quá "phô trương" với nước Anh khổ hạnh.


Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, ông Caine nói, bản thân cảm thấy "không hợp lý" khi xài những món đồ như vậy trong khi có quá nhiều người còn đang vật lộn kiếm sống trong bối cảnh tài chính hiện nay.


Sir Michael Caine đã đổi chiếc Rolls-Royce lấy một chiếc Lexus "khiêm tốn" và hiện đeo đồng hồ nhựa.


Sir Michael, từng đóng trong các bộ phim cổ điển gồm Zulu, The Italian Job và Cider House Rules, xuất thân từ một gia đình lao động. Ông nói, không bao giờ quên nguồn gốc của mình. Sir Michael nói với tờ The People rằng: "Tôi thường lái xe Rolls-Royce và dùng những thứ đắt tiền nhưng bây giờ, nó trở nên quá phô trương với thế giới vào lúc này tôi phải từ bỏ chúng.


Thật không đúng khi khoa trương trong khi mọi người đang tằn tiện để nuôi sống những người thân yêu của họ. Tôi vẫn có đồng hồ Rolex nhưng tôi đã để nó trong ngăn kéo và giờ thì dùng một chiếc đồng nhựa màu đen rẻ tiền".


Sir Michael, có cha là một người khuân vác ở chợ cá Billingsgate và mẹ là một người lau dọn, cho biết, ông cực kỳ muốn thoát khỏi cuộc sống mà ông chào đời trong đó đồng thời thú nhận rằng những ý nghĩ về nghèo đói vẫn ám ảnh ông.


"Tôi rất may mắn được sống trong giàu sang nhưng điều đó không có nghĩa là tôi từ đâu tới. Tôi đã chứng kiến cả hai phía, giàu và nghèo. Đó là lý do tại sao tất cả những thứ lấp lánh đó ra đi. Tôi không cần những thứ đó".


Michael Caine nói, ông hy vọng sẽ trở thành nguồn cảm hứng và chứng tỏ không có rào cản về tầng lớp.


Sir Michael Caine thú nhận, ông phải uống rất nhiều để đương đầu với sức ép nổi tiếng. Ông thú nhận, phải uống một chai vodka một ngày. Gặp người vợ Shakira 65 tuổi, và có con đã giúp Sir Michael ổn định và hiện giờ ông chỉ một ly vang một ngày vào bữa tối.


Hoài Linh (Theo Telegraph)


http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/75066/kinh-te-kho-khan--khong-cam-tam-xai-do-xa-xi.html