Lại thêm 1 trường hợp tội nghệp về 1 đứa bé, mình mới đọc được đây:




Thứ Sáu, ngày 08/05/2009, 10:33


Gửi bài viết này cho bạn bè



Bé Tuấn liệu có đáng bị ba má mình đối xử như vậy không?


Kinh hoàng cháu bé 4 tuổi bị trói chân gần 2 năm


Bé Phạm Văn Tuấn, sinh năm 2005, bị cha là Phạm Văn Sáu cùng mẹ là Phạm Thị Lệ, ngụ ấp Tân Đông, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, cột trói suốt hai năm nay.


Chị Lệ, mẹ bé Tuấn, cho biết, vì bé thường quậy phá đồ đạc trong nhà và của hàng xóm nên vợ chồng chị đã chọn giải pháp buộc chân cháu lại vào ban ngày để đi làm, tối về mới mở ra. Cách làm này đã được thực hiện gần hai năm qua. Trong khoảng 10 ngày gần đây, do phải đi làm thuê ở Quơn Long nên chị Lệ dắt cháu Tuấn theo và cột ở gốc cây bên đường.




Liệu cách "trông trẻ" có phải quá dã man đối với 1 cháu bé 4 tuổi?


Xung quanh chỗ bé bị trói, mùi hôi nồng nặc vì bé phải đi tiêu, tiểu tại chỗ, không được vệ sinh. Cơn mưa mấy ngày qua khiến chỗ bé bị cột càng thêm nhầy nhụa. Ông Lưu Văn Thảo, Chủ tịch UBND xã Tân Thuận Bình, nói: “Không hề biết về trường hợp cháu Tuấn”.




24H.COM.VN (Theo baoDatViet)