Việt Nam thuộc nhóm 10 quốc gia có chất lượng không khí... tệ nhất thế giới. Đây là hồi chuông cảnh báo về "cơn khát" không khí sạch của người dân các thành phố lớn.


"Khát" không khí sạch


Trong bảng xếp hạng Các Chỉ số Chất lượng Môi trường (EPI) (*) năm 2012 vừa công bố, chất lượng không khí của Việt Nam không chỉ đang xếp thứ 123/132 nước trên thế giới mà còn có nguy cơ tụt hạng xuống vị trí 125. Bên cạnh đó, các chỉ số về Nguy cơ Nhiễm bệnh, Ảnh hưởng Sức khỏe cũng mức dưới trung bình!


Thực tế, không cần phải xem những số liệu “biết nói" trong các bảng báo cáo thống kê, mỗi người dân thành phố đều có thể tự cảm nhận "cơn khát" không khí sạch của chính mình và người chung quanh. Như chị Thu Nguyệt (giáo viên trường mầm non ở quận 3) chia sẻ: "Bé con ở nhà bị viêm mũi dị ứng, hở chút là sụt sịt suốt, chắc tại không khí bị ô nhiễm quá!". Để chăm sóc con, chị Nguyệt phải thường xuyên vệ sinh nhà cửa, chăn màn, thậm chí, chị còn đang ráo riết tìm mua cả máy lọc không khí cho cả nhà nữa. "Ai bảo ở nhà mặt phố là sướng chứ tôi thấy cả đến chuyện... thở cũng phải lo!" - chị ngao ngán.



Khói, bụi, luôn là nỗi ám ảnh của người dân các thành phố lớn


Nắng nóng, ẩm mốc, khói bụi... là những nguyên nhân gây ra các vấn đề sức khỏe, đặc biệt là về hô hấp. Nhu cầu được "thở sạch" của người dân thành thị đã trở nên rất cấp thiết trong những năm gần đây.


Thở sạch để sống khỏe


"Mỗi sáng trước khi đi làm, tôi đều phải đi tản bộ và tập thể dục ở công viên gần nhà. Hít thở không khí trong lành giúp tinh thần thư thái, cơ thể cũng khỏe khoắn hơn." - chị Ngọc Trâm (kế toán một công ty xuất nhập khẩu) chia sẻ cách thức thở sạch - sống khỏe của mình. Anh Mạnh Hùng (HLV Trung tâm thể dục quận 1) giải thích thêm: "Dạo thời gian gần đây, tôi thấy mọi nguời quan tâm nhiều đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Ăn uống thứ gì cũng sợ bẩn nhưng ít ai quan tâm đến chất lượng không khí. Theo tôi, thở sạch quan trọng hơn bất cứ thứ gì vì cơ thể chúng ta phải thở liên tục 24 tiếng mỗi ngày.


Đồng tình với ý kiến trên, chị Thanh Hiền (chuyên viên thiết kế Đồ họa một công ty quảng cáo) cho biết: "Cuối tuần là chúng tôi tranh thủ ra ngoại ô dã ngoại, vừa để họp mặt bạn bè, vừa để thay đổi không khí vì ở thành phố ngột ngạt quá!" . Khác với Hiền phải dành thời gian để đi xa, chị Tuyết Mai (nhân viên kinh doanh của công ty bất động sản ở quận 2) bày tỏ sự hài lòng: "Không có nhiều thời gian để đi du lịch, nhà cũng không ở gần công viên để chạy ra hít thở mỗi sáng nhưng mỗi ngày tôi đều được tận hưởng không khí trong lành ngay chính tại ngôi nhà mình. Điều đó thật đơn giản vì tôi đã trang bị máy điều hoà có chức năng lọc không khí. Cả nhà tôi ai cũng đều cảm thấy khoẻ mạnh và sảng khoái cả." Cách chọn dùng các sản phẩm công nghệ để tiết kiệm được thời gian mà vẫn có cuộc sống khoẻ mạnh, đây là giải pháp mới của những người tiêu dùng hiện đại.


Theo 24h


http://hcm.24h.com.vn/suc-khoe-doi-song/khong-khi-o-nhiem-lam-sao-de-tho-sach-c62a454824.html