Cả năm mới có mấy ngày nghỉ Tết để sum họp nhưng rất nhiều gia đình không được hưởng niềm vui trọn vẹn đó bởi “thông gia” tai quái cương quyết không cho con cháu về ngoại ăn Tết.Lấy chồng được 4 năm, trải qua 4 cái Tết ở nhà chồng, nhưng năm nào cũng vậy, cứ đến gần Tết là không khí trong gia đình chị Linh (Thanh Xuân – Hà Nội) lại căng thẳng vì chuyện ăn Tết bên nội bên ngoại.


Nhà bố mẹ đẻ của chị Linh ở cách Hà Nội khoảng 300km nhưng mỗi lần muốn về ngoại chị Linh đều phải lên “kế hoạch” xin phép mẹ chồng trước hàng tháng trời để bà “tổng duyệt”. Sau đó, chỉ khi nào bà chấp nhận thì mới được về, còn không thì “đừng có trách”.


Chị cho hay, “từ dạo mình đẻ cu Bi đến nay đã được gần 2 năm, vậy mà mình vẫn chưa được về ngoại lần nào. Trước đó, mẹ chồng bảo mình đang bầu bí nên không cho đi lại nhiều. Nhưng khi đẻ xong, được nghỉ 4 tháng bà cũng chẳng cho 2 mẹ con về ngoại chơi. Bà bảo “Cu Bi còn bé đi tàu xe sợ ốm?”. Giờ bé được gần 2 tuổi rồi, mình xin phép mẹ chồng năm nay cho về quê ăn Tết cùng ông bà ngoại mà đến giờ vẫn chưa được “xét duyệt”.Bà bảo, làm dâu thì phải theo nhà chồng, lo cho nhà chồng chứ việc nhà ngoại đã có các anh các chị bên ngoại lo rồi.


"Mình nghe thấy không lọt tai nên vừa rồi trong lúc nóng giận, mình vừa khóc vừa cãi lại, thế là mẹ con mâu thuẫn, đến hôm nay vẫn chưa ai nói với ai câu nào” – chị Linh kể.









Ảnh minh họa


Không dễ chịu hơn chị Linh, chị Thoa (Quảng Ninh) cũng bị mẹ chồng gây khó dễ mỗi lần về ngoại ăn Tết.


Nhà đẻ chị Thoa cách nhà chồng hơn trăm cây số, đi xe máy chỉ hơn 2 tiếng đồng hồ, tuy nhiên, chẳng mấy khi chị được thoải mái về quê ăn Tết cùng gia đình. Nếu có về cũng chỉ như “cưỡi ngựa xem hoa”, ngồi chưa nóng chỗ đã phải về. Vì thế, cứ nhắc đến Tết là chị lại chán chường than thở: “Mẹ chồng nhà mình gớm lắm. Cả Tết mình dọn dẹp, nấu nướng, tiếp khách đâu vào đấy cả rồi, đến sáng mùng 3 mới dám xin bà cho về ngoại 2 ngày mà bà không chịu cho. Bà bảo nhà gần thế đi rồi tối về ngay. Đi làm gì những 2 ngày… Trong khi đó, bà ấy thừa biết rằng, bên nhà mình, bố mẹ mình chỉ có 2 cô con gái đi lấy chồng, nên Tết đến chỉ có 2 ông bà già lủi thủi".


Thương bố mẹ nên Tết năm nào, mình và chồng cũng phải đấu tranh lắm, bà mới đồng ý. Nhưng bà chỉ cho 2 vợ chồng mình về, còn con cái thì không được đi vì sợ đi lại xe cộ nguy hiểm.


Cũng cảnh làm dâu có mẹ chồng khó tính, chị Hậu ở Hải Dương cũng bao lần phải “đấu tranh” với mẹ chồng để được về ngoại ăn Tết mà cũng không được toại nguyện.


Nhà chồng và nhà đẻ chị Hậu cách nhau có mấy chục cây số. Trung bình 1 tháng anh chị lại cho con cái về thăm ông bà ngoại một lần. Tuy nhiên, cứ đến ngày Tết, 2 vợ chồng định cho con cái về chúc Tết ông bà ngoại thì mẹ chồng chị lại khó chịu ra mặt. Bởi theo lý lẽ của mẹ chồng chị thì “Tháng nào, năm nào 2 vợ chồng cũng về ngoại chơi rồi, cả năm mới có cái Tết nhà chồng, ở nhà dọn dẹp tiếp khách. Nếu có về ngoại thì về một lúc thôi, sau đó phải về nhà lo cơm nước. Con gái lấy chồng rồi như bát nước hất đi, hãy yên phận nhà chồng”.


Lý lẽ là như vậy, nhưng dường như chỉ áp dụng với con dâu bởi bà cũng có con gái nhưng “Con gái bà thì chiều mồng 1 Tết đã về nhà ngoại ăn tết và ở từ chiều hôm đó đến tận mùng 3 mới về”…Ấy vậy mà, chị có nói thì bà lại bảo chị hỗn hào. Còn chồng chị thì lúc nào cũng im lặng, kệ mẹ và vợ sắp xếp chuyện Tết nhất. Thế nên vừa rồi, cũng chỉ vì đề cập đến việc về ngoại ăn Tết mà chị và mẹ chồng đang “chiến tranh lạnh” với nhau. Cận Tết, gia đình càng thêm ảm đạm hơn bao giờ hết!


Minh Anh


http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/159592/khoc-sung-mat-vi-me-chong-khong-cho-ve-ngoai-an-tet.html