Khi hoàng tử “hòa giải” với mẹ kế



PN - Ngày của Mẹ (13/5) sắp đến, bên cạnh sự tưởng nhớ về mẹ ruột (công nương Diana), các hoàng tử Anh William và Harry đã không quên bày tỏ sự quan tâm đối với mẹ kế, nữ công tước xứ Cornwall Camilla Parker Bowles. Trong quyển sách mới nhất của cây bút chuyên viết về hoàng gia Anh Penny Junor, sẽ phát hành ngày 10/5, tác giả “tiết lộ” chuyện các hoàng tử cần có thời gian thích hợp để trở nên thân thiện hơn với mẹ kế.



Bây giờ, mẹ kế và con chồng đã thân thiết hơn


Hai tháng trước khi công nương Diana qua đời, thái tử Charles quyết định cho hai con biết về người phụ nữ ông yêu. Thái tử giải thích, Camilla là mối tình thời trai trẻ của mình, vì sao họ tái hợp và cảm giác hạnh phúc sâu đậm bà ấy đem đến cho ông. Khi thái tử dứt lời, William và Harry đều im lặng.


Dĩ nhiên, hoàng tử William, lúc đó 15 tuổi, không thể hiểu được nỗi lòng của cha khi cậu biết đó không phải mối quan hệ chính đáng (cha của cậu và người đàn bà kia đều đang trong tình trạng hôn nhân), chưa kể Camilla đang góp phần làm u ám bầu không khí của gia đình cậu. Dù thái tử Charles không bao giờ mời Camilla đến nhà khi có các con, nhưng hai hoàng tử vẫn cảm nhận được “sóng ngầm” trong nhà khi nhìn cách cha mẹ sống cuộc đời của riêng mình.


Tám tháng sau khi công nương Diana qua đời, thái tử Charles mời hai con riêng của Camilla tham gia một kỳ nghỉ ở Scotland cùng ông và hai hoàng tử. Khó có thể nói đó là cuộc gặp gỡ thành công. Về sau, những “đứa trẻ” ấy cũng ít gặp lại nhau.


Ngày 13/6/1998, thái tử Charles quyết định đưa Camilla đến gặp William tại căn hộ của hoàng tử. Thái tử để cho người yêu và con trai nói chuyện riêng trong gần hai giờ. Khi bước ra ngoài, câu đầu tiên Camilla thốt lên là “Tôi cần uống nước” - hẳn cuộc đối thoại không dễ dàng chút nào với cả hai.


Nhân một bữa tiệc thân mật vào cuối tháng 7/1998, hai hoàng tử đã khiến cha mình cảm động rơi lệ khi xếp cho ông và Camilla ngồi kề bên nhau. Với mọi người, đó là dấu hiệu về việc quên đi quá khứ và tha thứ cho nhau. Nhưng, William phải mất nhiều năm mới cư xử ấm áp hơn với mẹ kế.


Tháng 2/2001, William đồng ý lần đầu tiên cùng mẹ kế xuất hiện trước công chúng, nhân một bữa tiệc. Năm 2005, người trong cuộc bắt đầu nghĩ đến hôn lễ của thái tử Charles và Camilla, William và Harry quyết định đã đến lúc gạt bỏ những xúc cảm riêng của mình. Hai hoàng tử cùng đưa ra tuyên bố chung: “Chúng tôi rất vui khi cha kết hôn với Camilla, chúng tôi chúc hai người luôn may mắn và hạnh phúc”.


VĨNH LINH (Femail)


http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2012/Pages/khi-hoang-tu-hoa-giai-voi-me-ke.aspx