Thời gian gần đây, chuyện săm soi trong giới văn hóa văn nghệ được nâng lên, phải nói là, tầm chuyên nghiệp. Đã có cả một trang web tên Soi, vừa "soi" đã nhanh chóng được đông đảo người hâm mộ nhảy vào "xem".


>> HH Thu Thủy bị đuổi ra đường vì... "công-dung-ngôn-hạnh"?


>> Hoa hậu Thu Thủy bị "đánh hội đồng"?


>> HH Nguyễn Thu Thuỷ: Khi “dung” tỉ lệ nghịch với “ngôn”


Chẳng phải ngẫu nhiên, mấy ngày gần đây, nhật ký mạng (Facebook - FB) của một cô hoa hậu có chi tiết đến buồn cười: "Sáng nay Hoa hậu Thu Thủy đi ngủ lúc 5h sáng, ngủ dậy lúc 9h15 sáng, đánh răng, rửa mặt, đi tè xong rồi đọc FB của Bellissima Thủy và thấy là hình như Hoa hậu Thu Thủy không hề bị đuổi ra đường như một số đứa ngu xuẩn đang đắc ý... hô hô... Hoa hậu Thu Thủy sắp đi ăn sáng uống café nhá... sau đó sẽ suy nghĩ xem có nên đi tè nữa hay không... các bạn cứ đợi cập nhật trong 16 phút rưỡi sẽ có thông báo...


Hoa hậu Thu Thủy đang ăn trưa với con gái, con gái bị đau mắt mà dứt khoát không cho Hoa hậu nhỏ mắt làm Hoa hậu phải nhờ người giữ chân giữ tay con gái Hoa hậu mới nhỏ mắt được... con gái Hoa hậu Thu Thủy kêu choe chóe làm Hoa hậu rất là nhức đầu... có một con mèo đi ngang qua nhà Hoa hậu Thu Thủy và nhìn thấy việc... làm này của Hoa hậu... Hoa hậu không thích mèo nên có trót lườm con mèo một phát... thế...


Mô tả ảnh.


Ảnh chụp trang facebook của cựu hoa hậu Thu Thủy


Mô tả ảnh.


Lý do rất đơn giản: hiện nay Hoa hậu biết mình đang bị "soi", vì vậy Hoa hậu quyết định diễn. Và Hoa hậu "diễn" giỏi tới mức (hay những "khán giả" săm soi của hoa hậu cả tin tới mức) trò diễn "bị đuổi khỏi nhà" của cô cũng được loan tin trên báo như một thông tin chính thức!


Thực tế thì mới năm ngoái thôi, hoa hậu còn chưa biết "diễn" là gì. Thậm chí, Hoa hậu còn rất chân tình giải thích về bức ảnh cô cầm trong tay điếu thuốc lá điệu nghệ trong khung cảnh vũ trường, được đăng tải trên 1 tờ báo, rằng: "Đây là bức ảnh tôi chụp cùng cô bạn thân trong một buổi tiệc sinh nhật cách đây đã 4 năm... Bức ảnh trên nằm trong album FB của cô bạn thân. Tôi rất thoải mái trong việc kết bạn trên mạng xã hội và tất cả các bức ảnh cùng bài viết của tôi đều để ở chế độ public.


Tôi làm như vậy để mọi người thấy tôi có cuộc sống như thế nào bởi qua báo chí, nhiều người không hiểu và nhìn tôi khác đi. Hơn nữa, cuộc sống rất cần sự chia sẻ và tôi có cảm giác ấm lòng khi đọc những câu an ủi, động viên của bạn bè trên mạng xã hội này. Dự tiệc cùng bạn bè, tôi vui nên có uống chút rượu hay hút điếu thuốc cũng không phải chuyện gì to tát cả. Và trong những phút như thế, tôi có lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ bằng nhiều bức ảnh hải hước."


Tưởng giải trình thế là xong, hoa hậu tiếp tục vừa chân tình vừa hài hước về mình: "Có nhiều lần lắm em được báo chí hỏi câu này: nếu như được làm lại bạn có lựa chọn con đường đi thi để trở thành Hoa hậu nữa không?... em chưa bao giờ trả lời được câu hỏi hay ho như em muốn bởi có lẽ trong em lúc nào cũng đau đáu một câu hỏi khác: Nếu được làm lại cuộc đời, liệu ở một ngóc ngách nào đó trên thế giới bất chấp nó có phẳng hay không, vào một ngày đẹp trời hay không cũng không quan trọng, có khi em lại đang chổng mông săm soi hai con kiến ngủ với nhau cũng chưa biết chừng..."


Chuyện về cái tổ kiến, dạng truyện ngắn, hoa hậu để trên trang web cá nhân của mình, nhưng nhanh chóng được lan truyền đi khắp các mạng cộng đồng, đến tay các nhà văn, nhà báo... Hoa hậu một thời bỗng chốc được phát hiện lại, được hồ hởi xem như một hiện tượng văn chương...


Trước tình hình nhan sắc, trí tuệ xuống cấp, đã có rất nhiều niềm tự hào, rằng chúng ta không chỉ có hoa hậu học cao mà còn có Hoa hậu viết văn. Mà viết hay hẳn hoi. Điều quan trọng hơn, qua chuyện này, lần đầu tiên thấy chân dung một hoa hậu không gắn với đám đông, với son phấn, với vương miện, mà là một con người dám sống và dám nói.


Cô ấy nói gì?


"Em ghê sợ tất cả những thứ quy định xã hội hay học thuyết quản trị nào đã bào mòn đi bản năng lớn nhất và đầu tiên của mỗi Con Người - bản năng được sống, được tồn tại: Hãy biết bỏ chạy khi bạn đang gặp nguy hiểm...


Một tổ chức xã hội tiến bộ đến thế nào làm cho người ta mù lòa trước cả cái chết đang nuốt chửng lấy mình... Từ bao giờ chúng ta đánh mất đi bản năng tự cảnh báo về những nguy cơ đang đe dọa như loài thú? ... Chất hóa học gì làm cho những con kiến ngẩn ngơ kia mãi đi thẳng hàng và luôn cắm đầu chạy về hướng tổ..."


Mô tả ảnh.


Ở Facebook, mạng xã hội thịnh hành nhất hiện nay là chỗ thiên hạ được nói, cả nói thật, nói chơi, nói dối... (Ảnh minh họa)


Nhân vật hoa hậu của truyện này dịu dàng thôi, nhưng cho thấy cuộc đấu tranh quyết liệt, cho thấy hoa hậu không phải tượng đài bằng sáp, cũng chẳng phải là cái loa, cái thùng, nhiều khi, thê thảm hơn, chỉ là... một con kiến.


Ở Facebook, mạng xã hội thịnh hành nhất hiện nay, chỗ thiên hạ được nói, cả nói thật, nói chơi, nói dối..., hoa hậu bước vào cuộc chơi không vương miện, không son phấn, không trả lời phỏng vấn..., chỉ là một con người bình thường, rộn ràng, sinh động, có lúc bất cần, nhiều lúc mang mình ra đùa cợt nữa.


Nhưng mà không được! Trong khi "làm như vậy để cho mọi người thấy tôi có một cuộc sống như thế nào bởi qua báo chí, nhiều người không hiểu và nhìn nhận tôi khác đi", hoa hậu đã khiến nhiều người "sững sờ, không tin vào mắt mình", "ngỡ ngàng và chết lặng". Vì trong mắt nhiều người hoa hậu không được tự do nói theo cảm xúc, không được đùa cợt, hài diễu, bông phèng (dù cho tính chất con người thật của hoa hậu là như vậy, và điều ấy thật ra cũng chẳng có gì xấu).


Thế là, không chân tình nữa, không "phơi bày" nữa, hoa hậu quyết định "diễn". Không ít người xem hoa hậu "diễn", gật gù tán thưởng: thế là đúng, thế là xứng...



Theo Đỗ Huy


TTVH Cuối tuần


.