http://xzone.vn/showbiz/khanh-thi-toi-thich-sinh-con-lam-roi_107742.html



Khánh Thi: 'Tôi thích sinh con lắm rồi'


'Thầy bói khẳng định cuối năm nay tôi cưới chồng và năm sau sinh con. Chẳng hiểu sao lần này tôi tin lắm. Tôi càng tin khi thầy bói là bạn thân, dễ hiểu mình. Tôi thích sinh em bé lắm rồi', 'Nữ hoàng dance sport' Khánh Thi chia sẻ.



Không cố “cưa sừng làm nghé”



- Là người nổi tiếng, chị nghĩ sao về cụm từ “ngôi sao thời vụ” khi ám chỉ chị chỉ được xuất hiện trước công chúng mỗi khi có “Bước nhảy hoàn vũ”?



Tôi chẳng thấy sao cả, miễn được nhắc đến đã là thành công rồi. Mặc dù là “ngôi sao thời vụ”, nhưng tôi kiếm được tiền, còn hơn nhiều người tuy được nhắc hoài trên báo mấy chục năm nhưng chẳng kiếm được.



Chưa bao giờ tôi chạnh lòng khi bản thân cái nghề tôi đang làm đâu cần phải xuất hiện hằng ngày trên truyền thông. Cái đích của tôi không phải là nghệ sĩ giải trí. Tôi xuất hiện từ đầu ở chương trình Bước nhảy hoàn vũ, được ban tổ chức ưu ái mời tham gia với vị trí giám khảo. Vai trò của tôi là huấn luyện viên, hay còn còn gọi là giám khảo, đó là nghề chính của tôi.





Khánh Thi đang mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ




- Chị có thấy sự xuất hiện của mình trong “Bước nhảy hoàn vũ” đã bắt đầu để lại sự nhàm chán cho người xem chưa?



Đã bao giờ khán giả nhàm chán khi thấy một ca sĩ đi hát 20 năm nhưng luôn biết thay đổi về phong cách âm nhạc lẫn hình ảnh bên ngoài đâu. Người ta nói “gừng càng già càng cay”, tôi nghĩ mình cần thời gian để chứng tỏ độ chuyên nghiệp. Bản thân tôi nghĩ nếu mình biết giữ hình ảnh, tôi sẽ không bao giờ nhàm chán.



- Cách mà chị đã làm để luôn giữ hình ảnh mới mẻ là phong cách ăn mặc ngày càng sexy và gợi cảm hơn ư?



Không phải gợi cảm hơn mà là do tôi biết học hỏi về thời trang từng ngày. Cũng như đi hát cần có quá trình, chuyện ăn mặc cũng vậy. Mùa Bước nhảy hoàn vũ đầu tiên, tôi có phong cách thời trang không ổn vì chẳng có ai tư vấn, còn về sau này, tôi được khán giả khen ngợi nhiều vì đã biết chọn ê-kíp. Tôi thấy năm nay mình có phong cách thời trang ổn nhất khi xuất hiện.



Đừng nói tôi đang cố “cưa sừng làm nghé” khi thường xuyên ăn mặc sexy cho bằng chị, bằng em. Tôi đã 32 tuổi rồi chứ đâu còn trẻ nữa. Đương nhiên ai cũng thích mình trẻ, nhưng không vì thế mà mình phải “cưa sừng”.



Với tôi, nghệ sĩ là phải đẹp trước công chúng, bởi thế cứ mỗi khi ngồi vào ghế ban giám khảo chương trình Bước nhảy hoàn vũ tôi biết cách làm cho mình tươi mới hơn, chứ lúc nào cũng mặc kín như đang ngồi trước quan tòa khán giả sẽ mau chán lắm.



- Vậy chị nghĩ gì khi nhiều bài báo chê phong cách thời trang của chị sến sẩm và diêm dúa?



Tôi không quan tâm, vì bên cạnh đó cũng có những bài báo tổng hợp khen cách ăn mặc của tôi đó thôi. Nói chung, chuyện mưa nắng là bình thường trong giới showbiz mà.



- Chị đặt ra ranh giới nào để ăn mặc sexy mà tránh phản cảm?



Đương nhiên tôi phải kiểm soát. Tôi biết các nghị định về chuyện ăn mặc của nghệ sĩ, hở bao nhiêu là đủ để không đi quá đà.








Phụ nữ là phải đẹp



- Điều gì ở bản thân khiến chị tự tin ăn mặc sexy đến vậy?



Phụ nữ bao giờ cũng tự tin về cơ thể của mình sau khi phát hiện ra điểm mạnh, điểm yếu. Ngày xưa khi còn là vận động viên, tôi hay mặc hở chân tay để xem độ khỏe của cơ thể, còn khi làm giải trí tôi biết khán giả không quen điều đó nên đã tiết chế. Đối với tôi, đã là phụ nữ thì phải gợi cảm.



- Chị có dễ nảy sinh sự ghen tỵ khi đứng đối diện mình là một người phụ nữ xinh đẹp và gợi cảm hơn?



Tôi nghĩ mình chẳng có thói quen này, vì nếu tôi mà có tính ghen tỵ thì chắc chắn sẽ không thể là huấn luyện viên trưởng cho bộ môn dancesport của đội tuyển quốc gia được. Thực tế có rất nhiều em đang học các lớp dancesport sở hữu vóc dáng đẹp và hoàn chỉnh hơn một người mẫu. Nếu tôi mà thích ghen tỵ thì làm sao dạy họ được.



Còn riêng với nghệ sĩ, ai cũng muốn mình đẹp nhất nên có thể dễ nảy sinh sự đố kỵ. Tuy nhiên tôi quan niệm rằng, mình đẹp chỗ này thì người ta đẹp chỗ khác. Mỗi người mỗi vẻ đố kỵ làm gì.



- Điểm yếu lớn nhất trên cơ thể của chị là thiếu một cặp chân dài ư?


Do cảm nhận của mỗi người thôi. Tôi hài lòng với chiều cao của mình, vì chỉ với bấy nhiêu thôi mà tôi đã đạt biết bao nhiêu thành tích. Vóc dáng đôi khi chưa thể quyết định tất cả. Chính xác lúc đầu tôi có hơi chạnh lòng khi chân mình không dài, nhưng bây giờ thì tôi thấy bình thường.








Sợ nhất sự giả tạo



- Thành công trong lĩnh vực dancesport, nhưng với vai trò ca sĩ thì cái tên của chị còn mờ nhạt. Liệu chị có đang xem ca hát là cuộc dạo chơi thú vị?



Nếu dạo chơi thì tôi không đầu tư nhiều vậy đâu. Để xuất hiện trước công chúng trong mỗi sự kiện âm nhạc, tôi phải đầu tư biết bao tiền bạc trong khâu trang điểm, trang phục, vũ đoàn.



Mọi người phải nhìn vào sự cố gắng của tôi từng ngày để đừng nghĩ tôi đang dạo chơi. Tuy nhiên, cũng nên khẳng định tôi chỉ là nghệ sĩ giải trí chứ không phải ca sĩ chuyên nghiệp. Với âm nhạc, tôi kiếm tiền nhưng không kiếm danh.



Riêng với lĩnh vực phim ảnh, phải nói là tôi không có duyên đóng phim. Tuy nhận được nhiều lời mời đóng phim, nhưng tôi không hề có hứng. Chưa bao giờ tôi có ước mơ trở thành diễn viên.



- Đến bây giờ, máu nghệ sĩ trong con người chị đã chiếm bao nhiêu phần trăm trong mọi ước mơ sự nghiệp?



Tôi là nghệ sĩ từ bé mà. Bố tôi là nhạc công violon, anh trai là một thần đồng về lĩnh vực này, còn mẹ từng là ca sĩ trong quân đội nên từ bé tôi đã được hát múa và diễn kịch. Bản thân tôi là diễn viên múa, sau đó làm vận động viên và khi đến với showbiz thì mọi người cứ ngỡ tôi “ngoại đạo”. Thật ra tôi là con nhà nòi.



- Chị có tính cách nào không phải của nghệ sĩ?



Tôi quá quyết đoán, có máu kinh doanh và ăn thua trong thi đấu. Nhưng cái ăn thua ở đây là làm cho bằng được cái mình thích. Trong thể thao không có tính ăn thua của sự ghen tỵ, đó là phải quyết tâm đạt cho bằng được mục tiêu để có được niềm tự hào và danh dự. Bởi thế, khi vào làng giải trí, suy nghĩ của tôi cũng nhẹ nhàng lắm.



- Chị sợ nhất điều gì trong showbiz Việt?



Sợ nhất sự là sự giả tạo. Bởi thế cứ mỗi lần xuất hiện tại chương trình Bước nhảy hoàn vũ và được các anh chị phóng viên mời lên vị trí cao để chụp hình cho đẹp là tôi ngượng lắm. Tôi không biết diễn trước ống kính. Thực tế tôi cũng thích được chụp hình để hôm sau mình có hình trong bài báo nào đó, vì tôi thích được người khác khen mình mặc đẹp, nhưng để đứng tạo dáng õng ẹo tôi không quen.



Vì lẽ này mà tôi rất ít bạn trong showbiz. Tôi chơi thân nhất với Đức Tuấn và Thu Minh, nhưng lâu nay ai cũng bận công việc nên ít gặp. Đối với việc xuất hiện tại các event, nếu có trả tiền thì tôi đi, còn không thì tôi. Tôi thấy việc đâu tư trang phục, trang điểm để tới xuất hiện tại các sự kiện đó rồi được chụp vài tấm hình đăng lên báo chẳng để làm gì, thôi thì tôi về “cày” kiếm tiền còn hơn.



- Chị đang cố “cày” tiền để làm gì?



Sống là phải ăn, phải có tiền, được làm nghề mà vừa được có tiền là sướng quá đi chứ. Tôi đã mở được hai trung tâm dạy dancesport, đó là ước mơ của bao người. Quan trọng hơn, đã có rất nhiều người sống được nhờ vào hai trung tâm của tôi. Tôi tạo công ăn việc làm cho nhiều người thì đó là một thành công rồi.



Ngoài ra, cuộc sống của tôi cũng cần có tiền. Tuy không phải là con nhà nghèo khó, nhưng tôi vẫn lo cho gia đình. Tôi lo cho mẹ, rồi sau này tôi cũng phải lo có chồng nữa. Tính tôi thực tế vậy nên nếu có gọi tôi là “ngôi sao thời vụ” thì cũng đúng lắm.





Sinh con và được làm mẹ là ước mơ đang rất lớn trong đời Khánh Thi


Yêu là cưới!



- Chuyện cưới xin có đang là mục tiêu quan trọng nhất của đời chị?



Nó không phải là mục tiêu mà là duyên số. Là phụ nữ ai chăng mơ hạnh phúc. Tôi chưa có may mắn trong tình yêu lắm. Tôi cứ yêu ai là bị "đứt gánh giữa đường". Chắc tại vì tính tôi quyết đoán quá nên bạn trai thường xuyên phàn nàn tôi sao cứ ở trung tâm dạy dancesport nhiều hơn ở nhà.



- Vậy mà trước đây chị tuyên bố sẽ dễ dàng bỏ sự nghiệp để trở thành người phụ nữ của gia đình nếu lấy chồng cơ đấy…



Nhưng giờ đã có ai lấy đâu mà tôi quyết định bỏ hẳn sự nghiệp, (Cười).



- Chính xác là chị đang độc thân hay đang hẹn hò?



Tôi đang độc thân.



- Chị có thích đàn ông ngoại quốc?



Không, tôi thích đàn ông Việt vì dễ dàng chia sẻ. Đồng ý đàn ông Việt thường hay có tính bảo thủ, nhưng may mắn là những người yêu cũ của tôi họ không bảo thủ.



Đàn ông Tây rất biết cách nâng niu và chiều chuộng phụ nữ, nhưng nếu cưới chồng Tây về mà mỗi khi cãi nhau lại phải nói tiếng nước ngoài thì cứ sao sao ấy. Nói chung duyên số ai biết được, nếu thích mà không có duyên thì cũng đành chịu.



- Hiện tại có nhiều người đang thích chị không?



Có nhiều người theo đuổi tôi chứ, nhưng tôi cứ hay “chạy”. Tính tôi rất thẳng nên nếu không thích là tôi sẽ nói “Thôi đừng thích tớ!”.



- Bây giờ đối với chị, có phải “yêu là cưới”?



Bây giờ tôi kiếm chồng chứ không kiếm người yêu. Nếu cứ tiếp tục yêu vài ba năm rồi chán bỏ thì biết bao giờ tôi mới có chồng. Là phụ nữ mà cứ yêu nhiều thì sẽ khó cưới lắm. Tôi bây giờ “yêu là cưới”, nhưng bên cạnh đó cũng phải có chút hẹn hò cho lãng mạn chứ đâu thể cưới ngay được.



- Khi yêu, chị lãng mạn thế nào?



Tôi lãng mạn lắm, nên thỉnh thoảng đi làm về, tôi hay viết vài câu tâm tư trên trang cá nhân. Tôi cũng lụy tình lắm đấy. Khi đã yêu ai là tôi yêu điên cuồng.



Tôi chưa yêu ai đẹp trai cả, họ không xấu nhưng rất có duyên. Tôi đâu có đẹp đâu mà yêu cầu họ phải đẹp. Mình phải thực tế chứ, nghệ sĩ chỉ đẹp khi trang điểm bên cạnh bộ trang phục lộng lẫy, còn bình thường ai cũng như ai.



Tôi thích đàn ông thông minh, vì tôi thông minh. Bởi thế tôi sợ làm chồng. Tôi rất sợ! Tôi thích được đàn ông chiều chuộng lắm. Trong công việc, tôi đang làm chủ, nên khi về nhà thì tôi cũng muốn được nhõng nhẽo, được làm vợ, chứ về nhà mà tôi lại làm chủ, làm chồng thì thôi tôi đi chuyển giới cho xong.



- Đang độc thân, nhưng chị nghĩ khi nào chị sẽ lấy chồng?



Tôi hay đi xem bói lắm, cứ thích là tôi đi hỏi thầy bói về chuyện tình duyên. Trước đây, lúc nào thầy bói cũng nói tôi sang năm cưới, nhưng đến giờ vẫn chưa cưới, (Cười).



Cách đây không lâu, tôi cũng vừa đi xem bói xong. Thầy bói lại khẳng định cuối năm nay tôi cưới chồng và năm sau có con. Chẳng hiểu sao lần này tôi tin lắm. Tôi lại càng tin khi thầy bói là bạn thân nên dễ hiểu mình. Bây giờ tôi thích sinh em bé lắm rồi.