Vì sao tại thời điểm Bộ VHDL đang siết chặt luật với giới nghệ sỹ, nhà đài vẫn để “lọt lưới” cách ăn mặc chưa đủ chuẩn mực? Hay tại khiêu vũ, “nữ hoàng” được quyền mặc hở?


Sau khi xem xong màn biểu diễn của kiện tướng dancesport Khánh Thi tại buổi khai mạc Bước nhảy hoàn vũ mùa thứ 3, anh chồng cười cười hỏi vợ: “Khánh Thi là người mẫu nội y à em?”. Câu hỏi bâng quơ, đột xuất nhưng cũng khiến cả một đại gia đình phải bàn tán. Mẹ chồng tỏ ra sành điệu, khẳng định rõ ràng danh xưng của Khánh Thi là vũ công, là một thành viên chính của ban giám khảo cuộc thi. Cô em dâu lại cong môi đáp trả rằng thì Khánh Thi là “nữ hoàng dancesport”. Ngồi ở bàn uống trà, ông bố vốn chỉ hâm mộ bộ môn thể thao lắc đầu: “Nữ hoàng gì mà ăn mặc hở hang thế, lại còn lên truyền hình nữa?”


Câu chuyện lượm lặt được từ trên một blog tưởng chừng vô thưởng vô phạt này chắc cũng khiến không ít người phải bận tâm. Ngay dưới câu chuyện, hàng loạt những bình luận được “dân buôn” sôi nổi bàn tán khá đông vui. Người giới thiệu về lòng ái mộ của mình với Khánh Thi, kẻ lại tỏ ra hiểu biết đi cắt nghĩa danh xưng của người đẹp.


Khánh Thi vốn là một trong những vũ công chuyên nghiệp nổi tiếng của nước nhà. Cô còn được giới truyền thông ca tụng là “nữ hoàng dancesport”. Mọi thứ vẫn tốt đẹp và hấp dẫn cho đến ngày bên cạnh “nữ hoàng dancesport” xuất hiện thêm danh phận "ca sĩ". Lấn sân trên sân khấu ca nhạc, người đẹp thường xuyên sử dụng những vũ điệu nóng bỏng đan lồng cho tiết mục của mình thêm hấp dẫn, bắt mắt và có tính giải trí cao.


Người đẹp thường xuyên xuất hiện trên sân khấu ca nhạc với bộ đồ bó sát, ngắn chẳng tày gang để rồi mải mê nhảy múa, tung chân, lả lướt. Chuyện ca sĩ thời nay mặc sexy, khán giả nhàm mắt rồi. Nhất là khi thân hình của kiện tướng dancesport chưa hẳn đã phù hợp với kiểu trang phục khoe đùi, khoe chân.


Nếu ai đó có là người hâm mộ trung thành của nữ kiện tướng khiêu vũ cũng đừng vội phản pháo câu hỏi của anh chồng bên trên: “Khánh Thi là người mẫu nội y à em?” hay sự thắc mắc của người bố: “Sao nữ hoàng mà ăn mặc hở hang thế?”. Bởi trong buổi khai mạc Bước nhảy hoàn vũ mùa thứ 3 mới diễn ra đây thôi, nữ ban giám khảo duy nhất trong 4 cái ghế “nóng” tiếp tục xuất hiện với màn biểu diễn rất mang tính... giải trí. Bước đầu, cam đoan ai cũng phải ngây ngất trước bối cảnh công phu, tạo hình đẹp của cô dù giọng hát chưa mấy mượt mà. Thế nhưng ngay sau đó, nữ giám khảo bỗng nhiên tụt váy trên sân khấu và như thường lệ, cô tiếp tục thể hiện tài năng khiêu vũ của một vũ công. Chỉ tiếc rằng, sau mỗi cái xoạc chân, ngả người, uốn lưng, bộ đồ chẽn bó chặt, vốn đã tiết kiệm vải lại càng "tớn" lên gây trông rất phản cảm.


Rõ ràng đây không phải lần đầu Khánh Thi làm "ca sĩ", nên đương nhiên chuyện vô tình mắc lỗi trang phục hoặc chưa chuẩn bị kỹ càng là khó có thể xảy ra. Đặc biệt với một chương trình mà những người làm nghề như cô thực sự tâm huyết. Nhiều người lại thắc mắc, vì sao tại thời điểm Bộ VHDL đang siết chặt luật với giới nghệ sỹ, mà nhà đài vẫn để bị “lọt lưới” kiểu ăn mặc chưa đủ chuẩn mực trên. Hay tại khi khiêu vũ, “nữ hoàng” được quyền mặc hở?


http://megafun.vn/tin-tuc/nghe-thuat/hau-truong/201203/Nu-hoang-duoc-quyen-mac-ho-192718/