Không có sân thượng, diện tích nhà chật hẹp, không ít người dân ở Hà Nội đã có “sáng kiến” trồng rau sạch trên phần đất thừa dưới gốc cây trước vỉa hè của nhà mình |
Trên đường Hồ Tùng Mậu (Mai Dịch, Cầu Giấy) hầu hết các gốc cây trên vỉa hè đều được người dân biến thành những vườn rau sạch của riêng gia đình mình trong thời thực phẩm bẩn độc hại bủa vây như hiện nay. |
Mỗi gốc cây chỉ rộng khoảng 1m2, gia đình nào cũng tận dụng hết, không bỏ sót bất cứ một gốc cây nào để trồng đủ các loại rau từ cà chua, cải cúc tới muống, rau gia vị… |
Không chỉ vậy, tại các khu đô thị, người dân còn tranh thủ biến đất công viên thành những vườn rau sạch xanh tốt |
Một người dân ở khu đô thị Xuân La (Tây Hồ) đang chăm sóc vườn rau cho biết, dân ở đây khát rau sạch trong khi đất công viên trong khu dân cư làm khu vui chơi bỏ trống lâu nay, thấy tiếc nên mỗi nhà chia nhau một khoảng đất làm vườn rau cho riêng nhà mình |
“Vườn rau sạch” tuy không rộng nhưng nếu biết cách trồng và chăm sóc có thể cung cấp đủ rau xanh cho gia đình ăn thoải mái mà không sợ độc hại |
Bên cạnh đó, tại một số tuyến đường quốc lộ khi dải phân cách chưa được hoàn thành đều được người dân sống ở đó tận dụng làm nơi trồng rau |
Có những “vườn rau sạch” tự phát dài hàng km trên dải phân cách |
Tại đườn Đặng Văn Ngữ (Nam Đồng, Đống Đa) ngay dưới chân cột điện, người dân cũng tranh thủ trồng đủ các loại rau màu khác nhau để mong muốn đem đến một bữa ăn an toàn cho gia đình mình. |