Huỳnh Bích Phương khẳng định không đi “gọt cằm”


Mỗi lần trò chuyện với Huỳnh Bích Phương là người đối diện lại khám phá ra nhiều điều thú vị đằng sau vẻ đẹp ngọt ngào thuần Việt của "Gương mặt khả ái" cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010.



Cảm giác của chị thế nào sau khi đọc bài báo "kết án” nhờ phẫu thuật thẩm mỹ mà giờ đây chị mới có được nhan sắc lộng lẫy?



Thực sự, sau khi đọc xong bài báo đó tôi không biết là nên cười hay bực mình. Buồn cười vì nghĩ lại đôi khi ở nhà, buổi sáng khi thức dậy, mẹ tôi nhìn thấy tôi và trêu “Ai mà tin đấy lại là gương mặt khả ái chứ!” (cười). Còn bực mình là vì sự thật tôi không phẫu thuật thẩm mỹ nên tôi không muốn ai gắn cho mình với biệt danh “người đẹp dao kéo”.




Chị có đoán được ý đồ của tác giả bài viết khi hướng đến mình?



Tôi không nghĩ người viết bài này có mục đích gì cả, đặc biệt là nhắm tới tôi, vì trong bài viết họ cũng chỉ để “nhiều người cho rằng” thay vì khẳng định tôi đã qua phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi cũng không có ý định thanh minh vì đã có một lần nói rõ vấn đề này sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Nhưng sau đó tôi vẫn rất phiền lòng vì có nhiều người cứ đặt câu hỏi về việc tôi làm mặt, tuy không hỏi trực tiếp với tôi nhưng lại đi hỏi những người thân của tôi.



Dù nhiều người bán tin bán nghi vào bài viết đấy nhưng cũng phải thừa nhận rằng khuôn mặt chị đã thon gọn hơn xưa rất nhiều, chị có bí quyết gì chia sẻ với những cô nàng có khuôn mặt "bánh đúc" khác?



Tôi cũng chẳng có bí quyết gì đâu. Hồi xưa, gương mặt tôi tròn trịa hơn bây giờ, lên hình thì nhìn tôi lại càng “bánh bèo” hơn. Bây giờ, tôi ốm thì mặt cũng ốm theo thôi. Với lại, con người cũng sẽ thay đổi theo tuổi tác. Khi bé lúc nào mặt tôi cũng có một chút “baby fat” nhìn mũm mĩm hơn. Ngoài ra, ê-kip make-up có tài biến hoá cho khuôn mặt mình thon gọn hơn.



Quan điểm của chị về những người “ cầu cứu” đến dao kéo?



Tôi thấy cũng chẳng có gì sai khi người ta cầu cứu đến phẫu thuật thẩm mỹ, nếu điều đó có thể mang đến cho người ta sự tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi chỉ thấy không hay khi rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ hiện nay ngộ nhận về phẫu thuật thẩm mỹ là một giải pháp hoàn hảo. Vì không phải ai sửa cũng chắc chắn sẽ đẹp hơn và không phải cứ mũi cao, mắt hai mí, mặt trái xoan là đẹp. Một gương mặt đẹp cần có sự hài hoà, đôi khi khuyết điểm lại làm nên một gương mặt đẹp.



Từ khi bước vào làng giải trí, chị đã phải đối mặt với những tin đồn thổi quá đà?



Tôi chưa gặp phải tin đồn nào cả ngoài việc dính tin đồn “dao kéo”.



Nhiều người đồn đoán rằng chị được sinh ra trong một gia đình khá giả, lớn lên sướng như một bà hoàng, và việc tham gia làng giải trí chỉ như một cuộc chơi cho cuộc sống thêm màu mè và thú vị?



Không có đâu, ba mẹ tôi khó lắm, không phải tôi muốn gì là được nấy đâu. Tuổi thơ tôi cũng rất bình thường, tôi vẫn còn nhớ lúc nhỏ có thời gian gia đình tôi sống chung với cả nhà bên ngoại. Tất cả 10 người ở chung trong một ngôi nhà nhỏ. Hồi còn đi học ở Việt nam, vì học trường cũng gần nhà nên ngày nào tôi cũng đi bộ tới trường và về nhà, chứ không có xe hơi đưa đón như con nít bây giờ.



Lúc lớn lên ở nước ngoài thì cũng phải tự giặt đồ, tự lo ăn uống, mỗi tháng chỉ được tiêu xài trong mức khoản tiền tiêu vặt mà ba mẹ cho. Tôi thấy mình rất may mắn vì mình không bị quá áp lực vì mặt tiền bạc. Sau này tôi tham gia làng giải trí đúng là cũng rất may mắn và có ý định nghiêm túc với nó. Tôi cũng coi đây là cơ hội để mình không lãng phí tuổi thanh xuân và nhan sắc.




Những gia đình danh giá thường có các cuộc hôn ước từ bé, chị có rơi vào trường hợp sẽ được hứa hôn với một người đàn ông mà gia đình đã ấn định trước không?



Ba mẹ tôi rất tôn trọng quyết định của con cái, không bao giờ áp đặt chị em tôi làm những gì mình không muốn, nhất là hôn nhân.



Tiêu chuẩn cho một người đàn ông có thể khiến chị "liêu xiêu" ngay từ lần gặp đầu tiên?



Chắc không có tiêu chuẩn nào có thể khiến tôi liêu xiêu ngay từ lần gặp đầu tiên cả. Tôi mong người đàn ông của mình có một tấm lòng nhân ái, biết suy nghĩ cho người khác, mà điều đó phải trải qua một quá trình tìm hiểu.



Đối với chị, tình yêu được xếp thứ mấy trong mục tiêu của cuộc đời?



Tôi muốn sau này có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc với người tôi yêu, nên tình yêu giữ một vị trí khá quan trọng đối với tôi.



Nhìn chị có vẻ đẹp mong manh, "ăn nhẹ nói khẽ, cười duyên", vậy trong tình yêu, con người chị bộc lộ thế nào nếu rơi vào trường hợp bị phản bội?



Tôi sẽ nghĩ lại bản thân mình đã là một người bạn gái/người vợ như thế nào để người yêu của mình phản bội. Nếu mình đã làm rất tốt, mà vẫn bị phản bội, thì vấn đề đó nằm ở người đàn ông không thể chung thuỷ. Tôi chắc chắn sẽ không chấp nhận tiếp tục yêu một người đàn ông như vậy.



"Tôi muốn sau này có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc với người tôi yêu, nên tình yêu giữ một vị trí khá quan trọng đối với tôi"



Nếu một ngày, tất cả mọi thứ bỗng đổ ụp xuống đầu chị, chị sẽ cư xử thế nào?



Cũng khó, tôi chưa biết rằng mình nên cư xử như thế nào. Nhưng tôi biết tôi có thể trải qua bất kì điều gì nếu còn những người thân của tôi bên cạnh. Nhưng mong là sẽ không có ngày đó xảy ra.



Là phụ nữ, điều gì là tuyệt vời nhất?



Yêu - được yêu và được làm đẹp (cười).



Kế hoạch sắp tới của chị là gì?



Tôi vẫn đang theo học ngành thiết kế ở trường, ngoài ra, tôi cũng đang ấp ủ một số kế hoạch nhưng vẫn chưa thể tiết lộ trong lúc này.



Theo 2Sao


http://dantri.com.vn/c23/s23-475169/huynh-bich-phuong-khang-dinh-khong-di-got-cam.htm