Hoàng Thùy: 'Tôi đâu dễ để ai đó ngáng đường'


Quán quân Vietnam's Next Top Model tâm sự: "Người mẫu là một nghề nhiều cạm bẫy và thị phi. Việc tôi đứng lên được cũng chính là cái tát trời giáng dành cho những người đối xử không tốt với mình".


>> Top 3 Next Top Model khoe sự khẳng khiu


>> Điểm lại những lùm xùm của Vietnam's Next Top Model 2011


Cuộc đời là những sự sắp đặt


- Từ một Hoàng Thùy không ai biết đến một Hoàng Thùy Top Model, bạn có cảm nhận được cuộc đời mình đã thay đổi rất nhiều từ sau đêm đăng quang cuộc thi Vietnam’s Next Top Model (VNTM)?


- Thực sự nhiều lúc ngồi nghĩ lại tôi vẫn không thể tin được rằng mình lại có được những thành công như ngày hôm nay, mọi việc thay đổi quá nhanh khiến tôi nghĩ rằng mình đang trải qua một giấc mơ (cười).


Sau khi rời khỏi cuộc thi VNTM, cuộc sống của tôi đã có rất nhiều thay đổi, không còn là một cô sinh viên kiến trúc mà trở thành một người mẫu và có cơ hội đi rất nhiều nước trên thế giới. Sau đêm đăng quang, tôi đã chính thức về đầu quân cho công ty BeU Model và bắt đầu các hoạt động như một người mẫu chuyên nghiệp. Cũng có thể coi đó là một cuộc “lột xác ngoạn mục” nhưng tôi sẽ không dừng lại và tự bằng lòng với những gì mình đang có mà sẽ còn phải nỗ lực hoàn thiện mình hơn. Tôi tin rằng trong tương lai, tôi sẽ còn mang đến những cuộc “lột xác bất ngờ” hơn nữa.


- Những chuyến đi ra thế giới đã đem đến cho bạn bài học lớn gì và ai là người thú vị nhất mà bạn từng gặp?


- Qua những chuyến đi đó, tôi đã tích lũy cho mình rất nhiều trải nghiệm và bài học quý báu. Và đặc biệt điều lớn nhất mà tôi học được là “luôn là chính mình trong bất cứ hoàn cảnh nào”. Ngay từ đêm chung kết cuộc thi VNTM 2011, tôi may mắn được vinh danh, tôi càng hạnh phúc khi được siêu mẫu quốc tế đồng thời cũng là người sáng lập phiên bản VNTM trên toàn thế giới – Tyra Banks – lên chúc mừng, chia sẻ chiến thắng đó với tôi.


Khi qua New York tham gia tuần lễ thời trang New York Fashion Week, tôi lại có may mắn được hội ngộ siêu mẫu Tyra Banks một lần nữa. Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở Tyra chính là sự chuyên nghiệp, đẳng cấp của một người mẫu quốc tế, nhưng vẫn rất gần gũi khi được cô ấy hỏi thăm về gia đình cũng như công việc của tôi. Lúc nhìn thấy hình ảnh của tôi cùng Tyra được đưa lên trang cá nhân của cô ấy, tôi đã thật sự rất xúc động và cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cảm giác lúc đó tôi sẽ không bao giờ quên được.


- Vậy còn chuyện học của bạn bây giờ thì sao? Cảm giác của một người nổi tiếng đi học có khiến bạn thấy thú vị?


- Tôi vẫn đang cố gắng sắp xếp để có thể vừa chu toàn được chuyện học và lịch làm việc. Tôi không dám nhận mình là người nổi tiếng đâu, chỉ là được mọi người biết đến nhiều hơn thôi. Tất nhiên, được nhiều người biết đến và yêu mến thì cảm giác cũng khá là thú vị.


- Nhưng liệu ánh đèn sân khấu và những hào quang sàn diễn có hấp dẫn hơn giảng đường để bạn từ bỏ ước mơ cũ của mình không?


- Tôi luôn tin rằng cuộc đời của mỗi con người đều đã được số phận sắp đặt, và mỗi cơ hội đến với mình đều từ một chữ duyên. Trước đây, tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nhưng khi tình cờ biết đến cuộc thi VNTM và may mắn trở thành quán quân của cuộc thi thì một cơ duyên mới đã đến với tôi. Và trong quá trình tham gia cuộc thi, tôi nhớ chị Xuân Lan đã từng chia sẻ rằng: “Nghề người mẫu không phải toàn màu hồng mà bất cứ thành công nào cũng phải đổi bằng mồ hôi và nước mắt”. Chính vì thế, tôi không bao giờ nghĩ mình đang từ bỏ giấc mơ cũ chỉ để đi theo những ánh đèn, nơi mọi thứ lung linh hơn và phù phiếm hơn.


Tôi đâu dễ để ai đó ngáng đường


- Trong những chuyến đi khắp nơi trên thế giới, bạn được gặp những nhà thiết kế, những người mẫu nổi tiếng, vậy điều gì ở họ khiến bạn muốn phấn đấu và đạt tới nhất?


- Khi có cơ hội được trải nghiệm tại thị trường thời trang quốc tế, điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là sự chuyên nghiệp và thậm chí cảm thấy rất choáng ngợp trước tốc độ, quy mô phát triển của thời trang thế giới. Điều tôi muốn học hỏi chính là tác phong chuyên nghiệp và sự đẳng cấp đó.


- Và hẳn bạn cũng nuôi dưỡng ước mơ được khẳng định mình trên những sàn diễn quốc tế? Bạn chuẩn bị những gì để có thể hiện thực hóa ước mơ ấy?


- Tất nhiên, với bất cứ ngành nghề nào, khi bạn lao động nghiêm túc, bạn xứng đáng nhận được thành quả phù hợp. Thị trường thời trang Việt Nam còn đang trong giai đoạn phải nỗ lực và phát triển nhiều, vì thế nếu muốn có thu nhập cao thì ngoài việc nỗ lực khẳng định mình, tôi cũng luôn ý thức phải trau dồi khả năng ngoại ngữ và các kỹ năng quan trọng để có thể phát triển thêm tại thị trường nước ngoài.


- Đã sớm có những giông tố xảy đến với Hoàng Thùy trong những ngày đầu lập nghiệp, nhìn lại những cơn bão mà bạn là tâm điểm, dù bạn không phải là nguyên nhân, bạn có thấy “choáng” với sự chào đón của một vài người trong giới với bạn?


- “Vạn sự khởi đầu nan”, tôi nghĩ không có thành công nào đến dễ dàng cả. Khi xác định tư tưởng trở thành người làm nghệ thuật, tôi đã có sự chuẩn bị tâm lý để có thể đối mặt với những dư luận trái chiều xung quanh mình. Tuy nhiên, những “cơn bão” đã qua cũng chính là những bài học kinh nghiệm giúp tôi trưởng thành hơn.


- Nhưng người ta vẫn nói “trâu buộc ghét trâu ăn”, bạn biết câu này chứ?


- (Cười) Tất nhiên là tôi biết, và ai rồi cũng sẽ có lúc rơi vào hoàn cảnh như vậy. Quan trọng là cách mình đối mặt và vượt qua để không làm ảnh hưởng đến mục tiêu mà mình đã đặt ra.


- Nếu có những người cố tình ngáng chân, đối xử không tốt với Thùy và khi bạn đứng lên được, bạn sẽ làm gì?


- Như tôi chia sẻ, nghề người mẫu cũng được đánh giá là một nghề nhiều cạm bẫy và thị phi, không thể tránh được chuyện “trâu buộc ghét trâu ăn”, nếu có người đối xử như vậy với tôi thì cách tốt nhất là chứng tỏ cho họ thấy: tôi không phải là người để người khác dễ dàng ngáng chân. Và tôi nghĩ, việc tôi đứng lên được cũng chính là cái tát trời giáng dành cho họ rồi.


Theo Tạp Chí Sành Điệu