Hoàng Thùy Linh không muốn được ưu ái quá!


Thứ sáu, 23/07/2010 01:00


(2Sao) - Sau khi đi qua "cơn bão", Linh ít xuất hiện hơn nhưng khi đã trở lại thì đầy bốc lửa. Cô gái sinh năm 1988 này lại một lần nữa lấy được thiện cảm của bao người.Hoàng Thùy Linh: "Tôi cầu toàn, gia trưởng và độc đoán"


Hoàng Thùy Linh đẹp bốc lửa ngày trở lại



Trở lại với nghệ thuật vì sự thôi thúc…


Hoàng Thùy Linh xuất hiện trước mắt tôi với vẻ mộc mạc của một nghệ sĩ không “make up” và trưng diện. Điều ấy có vẻ trái ngược với những gì báo chí nhắc đến cô trong suốt thời gian qua. Linh tâm sự: “Linh chỉ hay trang điểm và làm cho mình mới lạ mỗi khi làm đĩa hoặc lên sân khấu, chụp hình... còn ngày thường, Linh chỉ giản đơn thế này thôi”.


Sự trở lại của Hoàng Thuỳ Linh lần này không phải để nhắc lại câu chuyện xưa cũ, cô cũng không có nhu cầu thanh minh hay giãi bày, bởi một lẽ, quá khứ đã là quá khứ, Linh còn trẻ và Linh phải sống cho hiện tại và tương lai. Ngẫm cũng đúng, bởi thân phận con người đâu chỉ có quá khứ? Sự im lặng khiến Linh chín chắn hơn, thanh thản và nghiệm ra nhiều giá trị trong cuộc sống này.


Mối lương duyên trong âm nhạc đã vực Hoàng Thùy Linh đứng dậy, cô xuất hiện trở lại với vẻ gợi cảm và bốc lửa. Vẫn còn sự nhí nhảnh của tuổi đôi mươi, vẫn còn sự nũng nịu, hờn dỗi của tuổi trẻ, Linh cho biết: “Có một điều gì đó thôi thúc tôi trở lại với âm nhạc. Vừa rồi, việc phát hành album thuận lợi khiến tôi tin tưởng hơn vào con đường âm nhạc mình đã chọn lựa”.


Mối lương duyên với nhạc sĩ trẻ Lưu Thiên Hương là do hai chị em đã biết nhau từ khi Linh còn nhỏ, cô được mẹ đưa đi múa và biểu diễn ở sân khấu, cô gặp hai chị em Lưu Thiên Hương, Lưu Hương Giang khi họ còn chưa nổi tiếng. Nói về những “người bạn lớn” trong nghệ thuật, Linh tâm sự: “Tôi thích chơi với những anh chị lớn làm trong nghệ thuật. Họ thường cho tôi những lời khuyên bổ ích. Họ biết cách chia sẻ và giúp tôi vượt qua những cơn bão lớn, khó khăn như thế nào…”.


Với Linh, âm nhạc cũng giống như một vai diễn, một vai diễn bốc lửa, gợi cảm và mãnh liệt. Linh cũng thừa nhận rằng, có lẽ mình nhập vai hơi sâu nên mọi người khi nhắc đến Hoàng Thùy Linh, họ đều nghĩ đến một hình ảnh bốc lửa…



Nói về sự thăng trầm của giới showbiz, Hoàng Thùy Linh bộc bạch: “Trước khi đến với truyền hình, tôi đã hát. Nếu muốn sống bình yên mà không vận động thì rất khó. Một khi dấn thân vào thì phải phấn đấu có một vị trí và đứng thật vững chắc, không có bão táp nào xô đẩy mình được nữa. Lúc ấy mới mong bình yên”.


Không muốn được ưu ái quá…


Hoàng Thùy Linh là con một trong gia đình bố mẹ đều làm nghệ thuật. Chính điều ấy đã nhen nhóm trong cô niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng. Khi xem Linh múa, nhiều người đã tiên đoán, Hoàng Thùy Linh sẽ tiến xa hơn, xa hơn những gì họ thấy hôm nay. Gác lại những khoảnh khắc chật hẹp trên vạn lý đường đời, thấy một nữ nghệ sĩ trẻ có sức sống, sức vươn lên như Linh, cũng là một điều đáng trân trọng.


Tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật nhưng Linh lại quyết định đi học lớp đạo diễn. Mặc dù Linh “nợ môn” nhiều, nhưng Linh tâm sự: “Mọi người nghĩ rằng Linh nổi tiếng thì Linh kiêu ngạo và coi thường nội quy nhà trường. Nhưng đâu phải thế. Linh đã phải nỗ lực đi học, trả nợ hết kiến thức ở trường thì mới được tốt nghiệp ra trường. Nếu “cậy” mình nổi tiếng, đòi ưu ái thì tôi sẽ vô tình với giới hạn giá trị của mình”.


Có thời gian dài, Linh đọc kinh phật. Cô bảo rằng có thời gian cô nghiệm ra cách làm thế nào để thanh thản, yên bình. Tất cả những điều chiêm nghiệm được từ giáo lý nhà phật đã giúp Linh giữ thăng bằng trong khoảng thời gian khủng hoảng đó.


Bị báo chí nhắc đến việc dám bỏ tiền mua hàng hiệu trị giá vài nghìn đô, Linh chỉ cười nhẹ nhàng. Cô nói rằng mình làm việc chăm chỉ và đủ điều kiện kinh tế để sắm đồ hàng hiệu. Nhưng cô không bị lệ thuộc vào nó và không muốn lên báo chí kể về những điều “xa xỉ” ấy.


Sau vấp ngã, Linh thấy mình “chín” hơn, bình thản hơn. Linh nói: “Hiện nay Linh không muốn thừa nhận điều gì. Khi tôi chắc chắn điều gì tôi sẽ nói về nó”.


Lắc đầu trước những tin đồn về một “đại gia” đi xe đắt tiền luôn đưa đón cô đến những nơi sang trọng. Linh chia sẻ: “Những tin đồn ấy luôn tồn tại xung quanh cuộc sống của tôi. Những gì khác với nghệ thuật, Linh muốn giữ riêng cho mình”.


Bởi theo cô ca sĩ trẻ này, cô đã làm diễn viên, lại đứng lên sân khấu hát, lại vừa tốt nghiệp lớp đạo diễn…cả ba vai trò này đều liên quan đến nghệ thuật. Mà nghệ thuật thì hào nhoáng và bóng bẩy. Trong khi cô vẫn có những sở thích nguyên sơ là được chuyện phiếm với bạn bè ở một không gian yên tĩnh, trò chuyện với người bạn hiểu mình, tôn trọng sự nỗ lực của mình…



Miên Tường


Ảnh: Thành Đào


http://2sao.vietnamnet.vn/p0c1000n20100722142207578/hoang-thuy-linh-khong-muon-duoc-uu-ai-qua!.vnn