Dù cố gắng cứu vớt hình ảnh của Lê Thị Thúy trong lòng công chúng, nhưng ban tổ chức vẫn đành bó tay. Lời xin lỗi muộn màng không đủ để xóa bỏ những ấn tượng xấu của mọi người về cô gái đến từ Quảng Bình.


Bức ảnh đẹp của Lê Thị Thúy được cho là ăn may


Được ban giám khảo đánh giá cao nhưng đối với những khán giả yêu thích chương trình Vietnam's Next Top Model 2011, Lê Thị Thúy là cái tên luôn nhận được những bình phẩm khắc nghiệt nhất. Đa phần chỉ trích đều xuất phát từ cách cô gái này cư xử với những người chung quanh và lối hành xử quá đà của Thúy khi sống ở ngôi nhà chung. Mặc dù không phát ngôn ra những lời lẽ tự tin như Lê Thị Phương, nhưng ánh mắt nhìn ghen tỵ những lời lẽ ích kỷ và những hành động như ngất xỉu, khóc lóc của Thúy khiến những người chung quanh cô phải lắc đầu ngao ngán.


Chính siêu mẫu Xuân Lan, giám khảo của chương trình năm nay, cùng từng điểm mặt cô và nói thẳng: "Đối với tôi, em khóc quá nhiều. Mỗi lần em gặp khó khăn, nếu em muốn chinh phục nó thì em hãy tiến vào, còn không muốn, đi về". Dường như nhận thức những hành động của mình không đẹp, Thúy ở những tập sau không khóc nữa nhưng thay vào đó, cô luôn tỏ rõ sự ghen tỵ không thèm giấu giếm đối với các bạn đồng hành, khi chứng kiến họ được nhận những thứ cô không có. Trong tập thi thứ 12, Thúy cũng chẳng ngần ngại bày tỏ sự khó chịu vì cô luôn chậm chân hơn Hoàng Thị Thùy trong những buổi casting.


Chỉ cần động tác tìm kiếm đơn giản, ai cũng có thể tìm ra được những facebook có nội dung tương tự của antifan Lê Thị Thúy


Sự thiếu tiến bộ của Thúy qua từng vòng thi cũng khiến người xem không hiểu tại sao cô lại điềm nhiên bước vào vòng trong một cách dễ dàng đến thế. Vô hồn trong thử thách chụp dưới nước, có được bức ảnh đẹp trong chủ đề bạo hành gia đình nhờ ăn may, không thể làm chủ những bước chân trên sàn catwalk... Lê Thị Thúy khiến người xem ngày càng khó hiểu về nguyên nhân vì sao cô được ban giám khảo nâng đỡ và ưu ái. Nhiều người cho rằng, tất cả diễn biến của cuộc thi chỉ đang hướng tới tiêu chí "vịt hóa thiên nga", giống hệt cách Ban tổ chức đã "diễn" với Quán quân Huyền Trang ở mùa giải đầu tiên của Vietnam's Next Top Model.


Đỗ Mạnh Cường bênh vực Lê Thị Thúy


Điều khó khăn nhất ở thời điểm hiện tại là Thúy đang phải đối mặt một lực lượng anti fan hùng hậu và luôn trong trạng thái mong đợi cô sớm dừng chân cuộc thi này. Vì thế, để thuyết phục được người xem, trước tiên, Lê Thị Thúy phải tìm cách xóa đi những ghét bỏ của khán giả thời gian qua. Bênh vực cho Thúy, nam giám khảo - nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường - ra mặt: "Dạo này thấy mọi người anti Lê Thị Thúy nhiều quá mà càng thương cho Thúy vô cùng. Lúc Thúy bị trẹo chân, bác sĩ nói không được đi giày cao gót 1 tháng thì liệu cô ấy có giả tạo hay không? Lúc cô ấy bị ngất, bác sĩ bảo cô ấy bị suy nhược cơ thể trầm trọng cũng không ai biết đến cả. Đôi khi Thúy có khóc do sự yếu đuối của bản thân nhưng thiết nghĩ không phải ai cũng mạnh mẽ giống nhau cả. Thúy là một cô gái nghèo, xa gia đình tự lập, sống trong môi trường thể thao đầy khắc nghiệt, khi phải làm quen với giới thời trang này thật không dễ dàng chút nào với cô ấy. Cô ấy mới làm quen với quần áo, đầu tóc, chụp hình, quay phim... có 2 tháng thôi. Đó đã là một sự đánh cố gắng vượt bậc rồi. Mọi người không nên mang người khác ra sỉ nhục một cách nặng nề như vậy nếu không phải là người trong cuộc. Sống ở trên đời cần phải có một tấm lòng để hiểu những người chung quanh mình ra sao nhé"



Ngay khi ban giám khảo họ Đỗ treo lên dòng status trên facebook, bên cạnh những người đồng ý với anh, vẫn có một số người tỏ ra không hài lòng: "Đáng lẽ ra chị Thúy sống trong môi trường thể thao khắc nghiệt phải rèn cho mình được sức chịu đựng hơn chứ. Đồng ý là chị Thúy phải vượt qua nhiều khó khăn để đến được như ngày hôm nay, nhưng nhìn chị ý gieo vào lòng thanh niên một sức mạnh động tí là khóc thì không thể kính trọng được". Cùng quan điểm đó, một người khác nói: "Thử thách gì cũng không vượt qua. Tính thử nha, không nhảy được nhạc disco đứng yên này, ra đường thì kêu từng bị tai nạn nên sợ, chụp ảnh dưới nước thì bảo chết hụt mà hôm sau bơi ầm ầm, bạn uống sữa thì cũng trách bạn, bạn được đi diễn fashion thì ấm ức... tóm lại Thúy không cố gắng mà những shoot hình chụp được chẳng qua nhờ gương mặt góc cạnh như đàn ông, rồi trang điểm, quần áo đẹp. Nhìn chung là anti".


Trả lời cho những bức xúc của công chúng, Đỗ Mạnh Cường lên tiếng: "Sự cố gắng của Thúy hơn ai hết, không đáng bị những người anti mang ra bôi nhọ và sỉ nhục, lăng mạ. Cuộc sống còn dài lắm, Thúy có làm được gì hay không, hãy cứ để cho thời gian trả lời. Chỉ cần một năm nữa thôi, cô ấy sẽ chứng minh cho mọi người thấy cô ấy có khả năng làm gì. Đừng ai đòi hỏi sự hoàn hảo ở mỗi con người, ai cũng có mặt tốt, mặt xấu riêng và Thúy cũng vậy thôi. Ai cũng lên án Thúy thế này, thế kia, mà không biết rằng đôi khi chính bản thân họ cũng như vậy thôi".


Sau lời xin lỗi bị nghi có kịch bản, đây là gương mặt của Thúy khi nhìn thấy Phương Anh bị loại


Sự tranh luận của vị giám khảo và những người theo dõi chương trình xem ra vẫn chưa đến hồi kết vì ai cũng có những lý lẽ sắt đá để bảo vệ cho quan điểm của riêng mình. Tuy nhiên, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường còn có phần lép về vì số người phản đối ý kiến của anh ngày càng tăng lên một cách chóng mặt.


Một động thái khác của ban tổ chức cũng khiến khán giả nghi ngờ về kịch bản có sẵn của chương trình là câu xin lỗi bất ngờ của Lê Thị Thúy. Ở tập 12, trước khi nhận lấy tấm ảnh để bước tiếp vào vòng trong, cô bất ngờ nhận phần sai về mình cho những hành động vừa qua. Tuy nhiên, hành động này cũng không thể làm thay đổi sự ghét bỏ trong lòng những người xem từ đầu đến giờ. Xem ra, hành trình "vịt hóa thiên nga" lần này của ê-kíp làm chương trình Vietnam's Next Top Model cũng không dễ dàng chút nào.


Theo C.G


VietNamNet



http://showbiz.xzone.vn/web/96/273/63218/Vietnams-Next-Top-Model-gay-kich-ban-vi-thi-sinh-ba-chang.html#.TvmDDgtYMAg.custom