Hoang mang tin đồn bắt cóc, cướp trẻ em


Thứ Năm, 11/03/2010 --- cập nhật 09:16 GMT+7


Từ dịp trước Tết Nguyên đán đến nay, tin đồn về những đứa trẻ đã hoặc suýt bị bắt cóc khiến cả xã miền núi Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An hoang mang lo lắng.


Hơn một tháng nay, người dân xã Quỳnh Châu xôn xao bàn tán chuyện cháu bé Nguyễn Tiến Đạt bị mất tích bí ẩn sau buổi học mẫu giáo. Chị Hồ Thị Năm (mẹ cháu Đạt) kể từ hôm mất con tinh thần hoảng loạn, rất cố gắng chị mới kể lại được cho chúng tôi nghe sự việc hôm ấy.


Cháu Nguyễn Tiến Đạt mất tích bí ẩn, đến nay vẫn chưa được tìm thấy (Ảnh: T.A)


Hôm đó là ngày 2/2/2010, khoảng 14h, chị chở cháu Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 2005) đến lớp học riêng của Trường mầm Quỳnh Châu (lớp học mở riêng tại xóm Bá Ngọc) rồi về đi làm ruộng. Đến khoảng 17h chiều cùng ngày không thấy con về, chị chạy đến lớp mầm non hỏi thì được các cô giáo cho biết cháu Đạt đã tự đi về nhà cùng với một số bạn cùng lớp (tại lớp mầm non này, sau mỗi buổi học trẻ đều tự về nhà).


Chị vội gọi báo cho chồng là anh Nguyễn Văn Cầu đi tìm con. Sau gần một đêm tìm kiếm vô vọng, anh Cầu đã xuống Công an huyện Quỳnh Lưu báo cáo sự việc và đề nghị được phía công an giúp đỡ.


Anh chị cũng gom góp tài sản bắt xe đến một số cửa khẩu phía Bắc giáp Trung Quốc, các tỉnh lận cận để tìm con; rải tờ rơi in ảnh cháu;... nhưng tung tích cháu Đạt vẫn bặt tăm.


Vợ chồng anh Cầu - chị Năm thẫn thờ, héo hắt từ hôm mất con.


Cô giáo Nguyễn Thị Hà - Hiệu trưởng trường mầm non Quỳnh Châu - cho biết lớp mầm non nơi cháu Đạt theo học chủ yếu là con em nông dân, kinh tế khó khăn, bố mẹ bận bịu làm đồng nên không có điều kiện đón con. Phần lớn các cháu đều tự về sau khi tan lớp. Hôm xảy ra sự việc, cháu Đạt khi tan học đã được cô cho về cùng hai em gái khác, không hiểu mất tích từ lúc nào.


Ngoài vụ mất tích của cháu Đạt, dư luận nơi đầy còn xôn xao vụ một bé gái chưa đầy 2 tuổi bị cướp hụt giữa ban ngày.


Chị Nguyễn Thị Thảo, mẹ cháu bé kể lại: Hôm đó là mùng 3 tết, vợ chồng chị cho con là cháu Đào Thị Nguyên (SN 2008) đi chơi. Vừa ra khỏi cổng thì có hai thanh niên bịt mặt bằng khẩu trang đen, đeo kính đen, chạy xe máy tới tông vào phía sau chị Thảo khiến 2 mẹ con chị ngã xuống đường.


Cháu bé Đào Thị Nguyên được cho là đã bị cướp hụt hồi đầu năm.



Cháu Nguyên bật khỏi tay mẹ, bị một thanh niên ngồi phía sau xe máy nhảy xuống ôm chầm lấy và lên xe bỏ chạy. Chị Thảo hét lên và đuổi theo. Hai thanh niên bế cháu Nguyên chạy được khoảng 100m thì gặp một vụ tai nạn trên đường, có công an giao thông đang làm việc. Sợ bị lộ, hai đối tượng bỏ cháu Nguyên xuống đường rồi rú ga bỏ chạy.


Những vụ việc trên khiến xã miền núi Quỳnh Châu vốn yên bình nay bất an, lo sợ. Nhiều gia đình có con nhỏ dù kinh tế khó khăn vẫn phải cắt cử người trông con suốt ngày; trẻ em không dám tự do đi về như trước; bất cứ người lạ nào tới địa bàn cũng bị cảnh giác...


Trong khi người dân đang hoang mang, lo lắng như vậy thì trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tuyển - Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Châu - lại cho rằng những vụ việc đó thực chất chỉ là tin đồn thất thiệt, không có chuyện bắt cóc trẻ; an ninh trật tự trên địa bàn rất tốt, không có chuyện gì phức tạp xảy ra. Nhưng khi được hỏi về trường hợp của cháu Nguyễn Tiến Đạt, ông Tuyển lại thừa nhận là có thật, công an huyện Quỳnh Lưu vẫn đang điều tra.


Dù không mong muốn nhưng những vụ việc trên đang ảnh hưởng rất lớn tới đời sống, tâm tư của những người dân Quỳnh Châu. Mong rằng cơ quan chức năng địa phương có những động thái sâu sát, rốt ráo hơn, sớm tìm ra nguyên nhất mất tích của cháu Đạt, để người dân có thể yên tâm, ổn định cuộc sống.


http://docbao.vn/News.aspx?catid=29&id=44793