Hoa hậu Trái đất 2010: Để bây giờ thầm tiếc...


07/12/2010 07:27 (GMT +7)


Đến giờ phút này, sau lễ đăng quang giữa trận mưa kéo dài đến sáng của người đẹp Ấn Độ Nicole Faria, có thể cho rằng cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2010 đã thành công tốt đẹp. Ít ra người xem qua sóng truyền hình tại Việt Nam và thế giới cũng được chứng kiến một đêm chung kết và trao giải lộng lẫy, mượt mà.


TIN LIÊN QUAN


Những chuyện chưa kể... về đêm chung kết HH Trái đất 2010


Lễ đăng quang của Hoa hậu trái đất


Tân hoa hậu Trái đất bứt phá nhờ phần thi ứng xử


Diễm Hương hài lòng với vị trí Top 14


Phút đăng quang của Hoa hậu thế giới


Màn bikini "mãn nhãn" của 14 người đẹp nhất HH Trái đất


Nhưng người xem chỉ thỏa mãn với những gì diễn ra trên truyền hình.


Thực tế còn nhiều điều cần rút kinh nghiệm.


Bố mẹ (trái) và dì (phải) của tân HH Trái đất Nicole Faria đã sang Việt Nam để ủng hộ cô đêm chung kết. Ảnh: Thoại Hà


Chưa có cuộc thi nhan sắc nào tại Việt Nam, kể cả Hoa hậu Hoàn vũ, mà các thí sinh phải trải qua lịch hoạt động dày đặc như Hoa hậu Trái đất 2010: tham quan khu xử lý chất thải, tham gia quyên góp thuốc men cho đồng bào vùng lũ, tìm hiểu văn hóa cà phê Việt Nam, diễu hành, nhặt rác, trồng cây, thăm các trường trẻ em khuyết tật, các trung tâm bảo trợ xã hội, góp mặt vào các buổi đấu giá từ thiện và bảy cuộc thi phụ dọc khắp TP.HCM, Phan Thiết, Nha Trang, Tuy Hòa, Đà Nẵng, Hội An...


Vậy nên rất khó tránh khỏi những bất cập, sơ sót và đáng tiếc. Điều đáng tiếc lớn nhất là vụ “đấu giá ảo” bộ tứ linh khiến dư luận bất bình.


Kế đến là việc chọn thời điểm tổ chức ngay mùa mưa lũ dữ dội ở “khúc ruột miền Trung” khiến công tác tổ chức thêm phần khó khăn, tốn kém và gây sợ hãi cho không ít thí sinh (có thể coi là đại sứ du lịch của Việt Nam sau khi trở về từ cuộc thi).


Người đẹp Ecuador, Hoa hậu Không khí Miss Earth 2010, từng thổ lộ cô không lạ lẫm gì chuyện mưa lũ với quang cảnh hoang tàn như đã thấy ở khu vực Khánh Hòa - Phú Yên - Bình Định, nhưng cô rất ngạc nhiên khi ban tổ chức lại chọn “thời điểm khó khăn” này để tổ chức cuộc thi.


Tân hoa hậu và 3 á hậu Trái đất 2010.


Bên cạnh đó là những kỳ vọng nơi đại diện Việt Nam, hoa hậu Lưu Thị Diễm Hương, đã không thành.


Không nhiều người mong mỏi Diễm Hương phải có được ngôi vị cao nhất nhưng lại rất trông mong ở cô một phong thái lịch thiệp, hòa đồng cùng những biểu hiện hiếu khách của nước chủ nhà. Nhưng những gì mà Diễm Hương thể hiện tại cuộc thi đã hoàn toàn ngược lại.


Ngay khi hoa hậu Ấn Độ đăng quang cũng không thấy Diễm Hương đến chúc mừng. Tại buổi tiệc chúc mừng và chia tay sau lễ trao giải cũng chẳng thấy bóng dáng Diễm Hương đâu...


Ngay khi hoa hậu Ấn Độ đăng quang cũng không thấy Diễm Hương đến chúc mừng, trong khi rất nhiều người đẹp không có bất kỳ danh hiệu nào ở cuộc thi này nán lại rất lâu để chúc mừng tân hoa hậu.


Tại buổi tiệc chúc mừng và chia tay sau lễ trao giải cũng chẳng thấy bóng dáng Diễm Hương đâu, trong khi hoa hậu Nhật Bản và hoa hậu Trung Quốc còn chịu khó lên phòng thay áo dài để xuống tạm biệt mọi người, tạm biệt Việt Nam.



http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/vanhoa/472141/index.html


Và một số ý kiến của độc giả TTOL:


trần phương anh - @gmail.com">thanhthao308@gmail.com


Dù thế nào đi nữa mình vẫn thích Kiều Khanh hơn dù cô ấy không đoạt giải gì nhưng Diễm Hương thì mình không thích chút nào từ khi đăng quang, nhìn cái mặt bình thường nếu không muốn nói là mặt gãy. Nhìn không thân thiện, trình diễn áo tắm và nói tiếng anh thì như giả tạo, mắt đảo ngược đảo xuôi.


Hữu Thịnh - @Yahoo.com">boombyboomby@Yahoo.com


Cách ứng xử của HH Diễm Hương thể hiện người trình độ quá thấp, là nước chủ nhà thì Diễm Hương cũng phải ứng xử như người chủ nhà. Sắc đẹp là một phần nhỏ, quan trọng là phải có tri thức. Quá xấu hổ để một người không hiểu biết đi thi với bạn bè quốc tế.


nguyenhung - @Yahoo.com">nguyenhung7709@Yahoo.com


Mình thấy Diễm Hương không thân thiện với mọi thí sinh khác, cả cuộc thi hoa hậu chỉ thấy Diễm Hương toàn đơn lẻ một mình, khi dành giải phụ thì không có ai chúc mừng, còn những bức ảnh được đưa lên cộng đồng mạng thì chỉ có một mình Diễm Hương mà thôi, chưa thấy chụp chung với bất kỳ hoa hậu nào của nước bạn. Mình không thích HH Diễm Hương cư xử như vậy.


Nguyenthuyhong - @Yahoo.com">Bacumoc9@Yahoo.com


Đọc bài viết trên đây, tôi rất đồng tình với những vấn đề đã nêu trên, đặc biệt là thái độ và ứng xử của Diễm Hương, điều này thể hiện rõ cô chưa xứng tầm để có mặt trong top 14 chứ chưa nói gì đến việc có thể đạt giải cao hơn. Có lẽ chúng ta kỳ vọng vào cô quá nhiều để cô ảo tưởng nên khi không đạt như ý thì bộc lộ ngay những mặt yếu của mình. Thật đáng tiếc cho cô bé, hãy làm mọi việc bằng tâm, không nên nói những lời sáo rỗng nhiều quá. Đây là bài học ứng xử cho tất cả các cô gái có tham vọng cao nhưng tầm và tâm chưa đạt.


hai duong - @Yahoo.com">mupmip53@Yahoo.com


Tôi thấy Diễm Hương không xứng đáng, cố ấy có đôi mắt không thân thiện và không được trong sáng.


nguyễn lê ninh - @Yahoo.com.vn">funnyvnmen@Yahoo.com.vn


Cách cư sử của Diễm Hương là do công tác giáo dục và nhận thức của Diễm Hương. Tuy nhiên đứng về phương diện nan sắc thì Diễm Hương sứng đáng đứng trong top 14.


Ng.Anh - @Yahoo.com">nguyetanh_le711@Yahoo.com


Thế mới là Diễm Hương, tên hay nhưng có vẻ tính cách không hay như tên nhỉ. Dù gì thì mình cũng nên cư xử 1 cách lịch sự và có văn hóa trong giao tiếp chứ.


Nguyễn Thu Hương - @Yahoo.com">huongnt2410@Yahoo.com


Mình không thích bộ váy dạ hội Diễm Hương mặc đêm chung kết, trông hơi u ám, không toát được vẻ đẹp của hoa sen. Và túm lại mình thấy Diễm Hương lọt vào top 14 là quá được ưu ái vì nước chủ nhà.


Trần Điện - @gmail.com">trandienvtn@gmail.com


Khi nghe các HH Trái đất, HH Lửa, HH Nước, HH Không Khí phải mang trọng trách, sứ mệnh nhiều với cộng đồng xã hội tôi hơi hoảng cho Diễm Hương nếu cô ấy trúng không biết có đảm nhiệm được không ?


Duyên Anh - @Yahoo.com">ngokyduyen@Yahoo.com


Mình nghĩ nếu Kiều Khanh được thi ở cuộc thi này thì chắc chắn cô ấy sẽ làm nên chuyện hơn là Diễm Hương. Kiều Khanh có nhiều thiệt thòi ở Trung Quốc nhưng những hình ảnh của cô ấy lúc nào cũng thực sự đẹp thân thiện và đáng yêu.