Hoa hậu Thu Thảo thích thú vì có nét giống... Mỹ Tâm


"Tôi rất yêu nhạc Mỹ Tâm và biết tất cả các bài hát của chị ấy", người đẹp gốc Bạc Liêu chia sẻ.


- Trông chị quá mong manh nên lúc trước nhiều người lo rằng chị sẽ không đủ sức khỏe để theo lịch luyện tập khắc nghiệt của cuộc thi?


- Trước đây, tôi luôn có ý thức tập một môn nào đó để cơ thể săn chắc và phản xạ năng động hơn. Trông vẻ bề ngoài không ai nghĩ tôi chọn và yêu thích môn bóng chuyền. Sau 2 tuần thi, tôi sụt mất 3 ký, dự định trở về nhà tôi sẽ tìm cách lấy lại 3 ký đó và tập chạy bộ mỗi sáng.



- Hầu hết các thí sinh đều cho rằng cuộc thi nhan sắc giống như một "khóa học". Còn chị nhận được điều gì đáng giá nhất sau khóa học lần này?


- Sự tự tin. Sau 3 buổi học với giảng viên trường JRP Vietnam (John Robert Powers) tôi thấy mình trưởng thành khá nhiều. "Bản thân việc bạn quyết định tham gia cuộc thi đã là một vẻ đẹp rồi", tôi thấy điều này giản dị và bất ngờ. Tôi muốn cảm ơn cô giáo vì câu nói này. Đó không chỉ là lời động viên. "Bạn chắc chắn đẹp khi bạn tự tin". Khóa học dạy thí sinh cách phân tích ưu khuyết điểm của bản thân, cách tạo dáng ngồi, đi đứng, giao tiếp, chúng tôi cảm thấy sáng ra, hiểu thêm được những vấn đề đơn giản nhất mà một người phụ nữ cần biết.


- Trước cuộc thi chị tự chấm mình mấy điểm? Và trở về từ cuộc thi chị cộng thêm cho mình mấy điểm?


- Lúc trước tôi chấm mình 7 điểm, sau khóa học 2 tuần ở Đà Nẵng, tôi cho mình 9 điểm.



- Chị có biết mình là cô gái như thế nào trong mắt bạn bè không?


- Các bạn ở trường nhận xét tôi hiền, vui vẻ, khá hài hước, có khiếu điều hành và tôn trọng mọi người xung quanh.


- Chị thấy thế nào là một phụ nữ cuốn hút?


- Cô ấy phải có nụ cười tươi và ánh mắt ấm áp. Lòng vị tha, nhân ái cũng làm nên sự hấp dẫn cho một phụ nữ. Quan trọng hơn cả là cô ấy phải cảm thấy hạnh phúc. Sự nghiệp, tiền tài quan trọng, nhưng hạnh phúc phải là số 1. Phụ nữ cuốn hút khi họ hạnh phúc.


- Đã có ai nói với bạn rằng nụ cười của chị giống ca sĩ Mỹ Tâm chưa?


- Thật vậy sao? (ngạc nhiên sung sướng). Tôi rất yêu nhạc Mỹ Tâm và biết tất cả các bài hát của chị ấy.


- Chị nói lòng nhân ái làm tăng vẻ quyến rũ, phẩm chất này nhiều khi được đưa ra để trang sức cho những người đẹp và người nổi tiếng?



- Lòng nhân ái thật sự không thể giả vờ hoặc chỉ lời nói. Nó thể hiện ở từng cử chỉ thái độ của chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ.



- Chị thích vẻ đẹp nào trong số các người đẹp Việt?


- Tôi thích kiểu đẹp nền nã sang trọng như Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền. Ngoài ra, tôi rất ngưỡng mộ chị Lý Thu Thảo, ở thời điểm nào chị ấy cũng đẹp theo cách riêng của mình.


- Thế còn các chàng trai? Một người thế nào sẽ khiến chị để ý?



- Trước tiên anh ấy là người có trách nhiệm với bản thân, biết thương yêu người xung quanh, có chí cầu tiến.


- Theo chị, điều gì khiến một cô gái đẹp đánh mất vẻ tự tin?


- Nếu thiếu tri thức không bao giờ cô gái đó cảm thấy thực sự tự tin.


- Khi gia đình biết chị đi thi sắc đẹp, mọi người có lo lắng không?


- Mới đầu mẹ tôi cũng lo, nhưng sau khi tôi đoạt ngôi Hoa khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long thì mẹ ủng hộ. Mẹ rất tin tôi. Trong 2 tuần ở Đà Nẵng, ngày nào mẹ cũng trò chuyện với tôi.


- Sau đăng quang, trong những cuộc phỏng vấn, chị đã chia sẻ nhiều thông tin về bản thân, vậy có điều gì chị vẫn giữ lại và lúc này có thể hé lộ không?


- Tham dự cuộc thi này, thậm chí cả giải phụ Người có gương mặt đẹp nhất, cũng làm cho tôi thấy sung sướng như muốn bay lên.


- Cảm giác của chị thế nào khi biết mình được chọn là "Người có gương mặt đẹp nhất"?



- Khi đứng trên sân khấu, nghe hai MC xướng tên mình đạt danh hiệu Người có gương mặt đẹp nhất, tôi thật sự rất hạnh phúc. Đây là giải thưởng tôi rất yêu thích và luôn đặt mục tiêu hướng tới trong suốt cuộc thi (cười). Bây giờ, khi tôi nghĩ lại khoảnh khắc đó vẫn còn vui lắm.


- Như chị đã tâm sự với tôi, danh hiệu này, vào khoảnh khắc đó, khiến chị vui mừng không kém gì danh hiệu Hoa hậu, tại sao vậy?


- Có thể giải thích đơn giản như thế này, danh hiệu Người có gương mặt đẹp nhất là danh hiệu đầu tiên tôi có được tại cuộc thi năm nay, trước khi tôi có được danh hiệu Hoa hậu Việt Nam. Nó giúp tôi khẳng định mình đã có một thành công nhất định tại một cuộc thi danh giá, nên tôi rất vui mừng. Còn danh hiệu hoa hậu, không phải là niềm hạnh phúc trong một khoảnh khắc mà là niềm hạnh phúc trọn đời.



- Chị thích nhất điểm nào trên khuôn mặt của mình?


- (Cười) Có lẽ tôi hơi tham lam, nhưng trên gương mặt mình, điểm nào tôi cũng yêu quý hết, đó là phần thưởng từ tạo hóa ban tặng cho mình. Có thể xét riêng về từng nét thì không có gì nổi bật, nhưng khi kết hợp những điểm không có gì nổi bật ấy lại với nhau thì tạo thành một tổng thể rất hài hòa, rất đẹp.


- Vậy còn điểm không thích nhiều nhất?


- Tôi vẫn không tìm ra điểm nào để mình phải phàn nàn với các đường nét trên gương mặt của mình cả.


- Chị nghĩ vì sao gương mặt của mình thu hút người đối diện và tạo nhiều thiện cảm?


- Ôi, thật vậy ư? Tôi rất cảm ơn lời khen tặng này của anh. Nếu để lý giải, tôi nghĩ điểm thu hút của mình là nụ cười, ánh mắt, sự thân thiện xuất phát từ trái tim nên người đối diện mới cảm nhận được và có thiện cảm với tôi.


- Nhưng cũng có ý kiến cho rằng gương mặt hiền lành quá sẽ bị thiếu sắc sảo?


- Tôi nghĩ khi người đối diện nhìn lần đầu và có cảm tình với tôi nhờ vào gương mặt hiền hiền, nên cho dù bị đánh giá là thiếu sự sắc sảo, tôi cũng không buồn lòng.



- Chị từng nghĩ ai có thể là "đối thủ" của mình ở hạng mục giải thưởng này?


- Khi đến với cuộc thi này, tôi nghĩ tất cả các thí sinh đều đẹp, mỗi người có một nét đẹp riêng, và tôi chỉ là người may mắn khi nhận được sự đánh giá cao của Ban giám khảo.


- Chị có lo sợ danh hiệu Hoa hậu quá lớn sẽ khiến mọi người quên mất danh hiệu "Người có gương mặt đẹp nhất"?


- Tôi nghĩ rằng mỗi danh hiệu cao quý nhận được từ cuộc thi đều sẽ gắn liền với người đó suốt cả cuộc đời. Tôi tin chắc những ai yêu mến Thu Thảo sẽ không quên những thành công tôi đã đạt được.


- Chị có bí quyết gì để chăm sóc cho gương mặt mình luôn đẹp?


- Tôi chỉ cố gắng ngủ đủ giấc, không thức khuya, ăn thật nhiều trái cây, uống nhiều nước lọc. Quan trọng hơn hết là luôn mỉm cười.


- Chị cho rằng khi nào thì gương mặt của mình đẹp nhất?


- Đó là khi tôi ngủ đủ giấc và cảm thấy vui vẻ, thoải mái, những lúc đó, tôi tin gương mặt mình đẹp nhất.


- Vậy khi chị khóc thì sao? Người ta thường bảo ai cười đẹp thì khi khóc sẽ xấu, theo chị tại sao nhỉ?


- (Cười) Cái này tôi chưa từng vừa khóc vừa soi gương, nên không thể hình dung khuôn mặt của mình lúc ấy thế nào. Tôi nghe bạn bè và người thân của tôi nói lại khi tôi khóc, quả thật xấu lắm!



- Những ngày thi cũng đã khiến nhan sắc của chị phần nào bị tổn hao, đặc biệt là gương mặt, chị đã lên kế hoạch tĩnh dưỡng, phục hồi ra sao?


- Sau những ngày thi và hoạt động tập thể đầy căng thẳng với lịch trình được sắp xếp chuyên nghiệp, tôi sẽ dành ra chút thời gian cho mình để nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc sau nhiều ngày thức khuya dậy sớm. Tôi phải lấy lại 3kg đã sụt giảm sau 2 tuần thi, sau đó sẽ hạn chế ra nắng để phục hồi lại làn da của mình. Tôi phải cải thiện bản thân để xứng đáng nhất với danh hiệu là điều mình luôn cố gắng.


- Thí sinh nào sẽ khiến chị nhớ nhất khi quay trở về?


- Tôi đều nhớ rõ tên và số báo danh của tất cả các bạn. Họ chính là những người đã góp phần giúp tôi thành công và tỏa sáng. Tôi yêu quý tất cả các bạn.


Theo Người Đẹp


http://news.zing.vn/sao-viet/hoa-hau-thu-thao-thich-thu-vi-co-nt-giong-my-tam/a273912.html#home_tinchinh