Hoa hậu người Hà Nội và V-League



(VOV) - Nhiều người Thủ đô hân hoan, tự hào vì Ngọc Hân lên ngôi xứng đáng, HN T&T thắng vì nỗ lực quyết tâm cao, cũng lại có người khắt khe cho rằng cô hoa hậu chẳng mấy đẹp, HN T&T thắng phần nhiều do may mắn.


Những ngày gần đây, việc Ngọc Hân đăng quang ngôi hoa hậu và việc HN T&T đăng quang ngôi vô địch V-League được nhiều người quan tâm.


Đây đều là niềm tự hào của người Hà Nội. Thủ đô có một cô gái được chọn là đại diện cho sắc đẹp của người phụ nữ Việt Nam, Thủ đô có một đội bóng lên ngôi ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Hà Nội đang hướng đến đại lễ kỷ niệm 1.000 năm, những điều trên lại càng đáng để tự hào, lại càng thêm ý nghĩa.


Người ta bàn tán chuyện hoa hậu ở sân bóng, và bình luận chuyện bóng đá khi ngồi trên khán đài xem hoa hậu, cái khán đài 1 vạn chỗ, đâu có khác gì khán đài xem bóng đá. Ngay đến cô hoa hậu Mai Phương Thúy vẫn còn tưởng Bình Dương mới là đội bóng vô địch năm nay chứ không hề biết đến HN T&T.


Thể thao, sắc đẹp, những vấn đề luôn đáng để quan tâm, giữa cuộc sống vốn bộn bề lo toan, áp lực, giống như đường phố vẫn đâu đó có chỗ lồi chỗ lõm khi đang được khẩn trương hoàn thiện kịp ngày đại lễ. Mà cuộc thi nào cũng thế, cuộc đua tranh nào cũng vậy, là khán giả thì người ta được quyền bàn ra tán vào.


Nhiều người Thủ đô hân hoan, tự hào vì Ngọc Hân lên ngôi xứng đáng, HN T&T thắng vì nỗ lực quyết tâm cao, cũng lại có người khắt khe cho rằng cô hoa hậu chẳng mấy đẹp, HN T&T thắng phần nhiều do may mắn.



Hoa hậu Ngọc Hân (giữa)



Mấy năm trước, Mai Phương Thúy lên ngôi thuyết phục được tất cả mọi người, cũng giống như Bình Dương của ông Lê Thụy Hải vô địch theo kiểu đá cho tất cả phải nể sợ, phải tâm phục khẩu phục. Năm nay, Ngọc Hân đăng quang vì vượt qua các “đối thủ” khác cả về sắc đẹp và trí tuệ, HN T&T vô địch vì mấy “thí sinh” khác cứ nhìn thấy “vương miện” là né ngang né dọc.


Nói thì nói thế, chẳng chức vô địch nào, chẳng chiếc vương miện nào mà người ta cứ đứng yên một chỗ là được người khác trao vào tay, đội lên đầu mình. Ai có mặt theo dõi trực tiếp mới có thể hiểu, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam diễn ra trong 2 tuần, mỗi thí sinh dự thi đều phải trải qua một “cuộc đua” với hành trình vất vả, không có thể lực tốt chắc chắn không thể chịu nổi. Ai theo dõi thường xuyên V-League mới thấy, HN T&T có những lúc khủng hoảng về lực lượng, thầy trò ông Phan Thanh Hùng đã phải đoàn kết nhau, nỗ lực chiến đấu, đổ những giọt mồ hôi để vượt qua những thời điểm cam go, khốc liệt.


Ngôi hoa hậu Việt Nam năm nay thuộc về một cô gái người Hà Nội, chức vô địch V-League thuộc về người Hà Nội, người Tràng An đại diện cho cái hay, cái đẹp, nơi linh thiêng hội tụ. Ngày Đại lễ đang đến gần, chiếc đồng hồ cạnh hồ Gươm vẫn đang đếm ngược từng ngày, còn người Hà Nội cứ ngày một có thêm nhiều điều để có thể tự hào về Thủ đô nghìn năm tuổi./.


Quang Thái (TNVN)