TT - Trong hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương 2011 do Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức, có một nhân vật thuộc lực lượng chưa bao giờ đặt chân đến Trường Sa: hoa hậu Hương Giang.



Niềm vui thích của các bé trên đảo Song Tử Tây lần đầu tiên được gặp cô hoa hậu trong đời thường


Hoa hậu Hương Giang tham quan lồng cá của các chiến sĩ trên đảo Đá Tây


Lên nhà giàn thăm các chiến sĩ


Hoa hậu trong ngày trực phục vụ các thành viên trong đoàn ra Trường Sa


Buổi sáng trên đảo Đá Tây


Hương Giang trong chương trình văn nghệ với các chiến sĩ Trường Sa trên tàu HQ 936


Phút tưởng niệm các liệt sĩ đã hi sinh tại thềm lục địa phía Nam, nhà giàn DK Phúc Tần


Hơn 10 ngày hành trình ra đảo, Hương Giang đã góp phần khiến cuộc sống của lính đảo thêm thi vị và có những kỷ niệm đáng nhớ. Tham gia nhiệt tình tất cả các sinh hoạt của đoàn đã khiến Hương Giang trông rắn rỏi hơn và đẹp hơn trong mắt nhiều chiến sĩ Trường Sa tuổi mới mười tám đôi mươi.


Với sự xuất hiện của hoa hậu Hương Giang trong chuyến đi Trường Sa, vùng đất thiêng liêng này ngày càng gần hơn, dễ đến hơn với đất liền.


NGUYỄN Á thực hiện


Nguồn: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/439089/Hoa-hau-den-Truong-Sa.html


Giang trong loạt hình này trông dễ thương mà gần gũi quá :LoveStruc:.