Hoa hậu & “Âm tính”


Bộ phim 20 tập Âm tính phát sóng trên HTV9 từ 14.3 đang thu hút khán giả truyền hình bởi sự xuất hiện lần đầu tiên của Hoa hậu Mai Phương Thúy trong một bộ phim truyền hình dài tập.


Từ một cô gái mồ côi cha, sống với mẹ ở khu lao động nghèo vùng biển, Minh ôm mộng đổi đời. Và với sự giúp đỡ của Hoan, một đại gia, Minh đoạt được ngôi vị Hoa hậu biển. Minh bị Lê, vợ cũ của Hoan, vì ghen tức mà dụ dỗ vào con đường nghiện ngập. Cuộc đời Minh từ đó lật sang trang khác. Càng ngày, Minh càng sa vào vũng lầy, rơi vào tay của bọn buôn lậu quốc tế, rồi làm cave, rồi lại bị Hồng, con gái của Hoan tìm mọi cách phá đám và vây đánh, đến nỗi Minh phải bỏ nghề gái nhảy, ra đứng đường đón khách. Nhưng nghiện ngập đã không cho cô trở lại con đường làm ăn lương thiện. Minh biết mình mắc bệnh AIDS cũng là lúc cô có thai…


Mai Phương Thúy trong phim Âm tính


Từ câu chuyện trên báo Thanh Niên


Ý tưởng phim xuất phát từ chuyện có thật của hoa khôi Cuộc thi người đẹp các thành phố biển năm 1989 Lâm Uyển Nhi. Nhưng để phim có một cái kết có hậu, gợi mở cho tương lai, nhân vật Minh đã không phải kết thúc cuộc đời một cách thê thảm như hoa khôi Uyển Nhi, mà tự nguyện trở thành một thành viên chăm sóc những đứa trẻ bệnh AIDS bị bỏ rơi…


Đạo diễn Phương Điền đã từng rất xúc động khi đọc loạt bài về hoa khôi Lâm Uyển Nhi đăng trên báo Thanh Niên năm 2006, nên khi làm Âm tính, anh tâm nguyện phải làm sao cho khán giả đồng cảm với thân phận những người vì hoàn cảnh trớ trêu mà sa ngã. Qua đó, đạo diễn cũng muốn nhấn mạnh ý thức vươn lên của bản thân người trong cuộc.


Ai cũng sợ xui, trừ... Mai Phương Thúy


Âm tính gần như là phim huy động nhiều người đẹp nhất, từ người mẫu, hoa hậu, ca sĩ, diễn viên, ngót nghét 400 giai nhân được mời đến tuyển chọn vai nữ chính. Vì nhân vật là hoa hậu nên không thể chọn người hình thể không chuẩn được. Có lúc tưởng đã chọn được, nhưng người thì sợ đóng vai bị AIDS sẽ tai tiếng, người thì sợ…xui, nên vai nữ chính cứ bị neo lại cho đến khi Hoa hậu Mai Phương Thúy vui vẻ nhận lời vào vai. Tuy nhiên, không chỉ trao đổi suông với đoàn phim, Mai Phương Thúy cũng phải vượt qua những vòng casting hết sức gắt gao, đòi hỏi cô phải chứng tỏ năng khiếu diễn xuất và cảm thụ nhân vật qua nhiều tình huống và tâm trạng khác nhau. Khi diễn những đoạn Minh lên cơn nghiện, vật vã, đập đầu, cắn xé… Phương Thúy đã làm cho cả đoàn phim phải rớt nước mắt.


Sự nhạy bén, thông minh và chịu khó của cô khiến cho đạo diễn cũng rất hài lòng về quyết định của mình.


Một chuyện không kém quan trọng làm cho đạo diễn phải điên đầu là tìm “kép” xứng với chiều cao trên 1,80m của Phương Thúy, bởi vậy mới có chuyện mỗi lần diễn cảnh mùi với Phương Thúy thì Quang Tuấn (vai Tuấn) không sao nhịn cười được khi “kép” muốn hôn “đào” thì phải…nhón gót, dù Tuấn cũng thuộc hàng diễn viên có chiều cao đáng kể.


Theo Tiểu Mi (Thanh Niên)


http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/Xem/435571/index.html