Hoa hậu Nam Mekong nói "10 ngày lại đây em ốm quá nên không được sáng suốt".


Mỹ Xuân nói cô đẹp và muốn khoe vẻ đẹp của mình.


Bộ ảnh bán nudecủa Hoa hậu Nam Mekong 2009 Mỹ Xuân vừa xuất hiện trên mạng từ hôm qua, nhưng nó đã lan tràn trên mạng Internet với mức độ chóng mặt, bởi Mỹ Xuân là một người đẹp tên tuổi trong giới showbiz Việt và bộ ảnh này của cô khá... nóng.



Dư luận ầm ầm phản đối rằng Mỹ Xuân đã khoe thân quá trần trụi. Nhiều người còn cho rằng Mỹ Xuân đang thách thức cơ quan chức năng. Thậm chí, có người còn cho rằng cần "trảm" thật nặng hơn nữa để những người đẹp thích khoe thân như Mỹ Xuân phải “chùn bước” sau khi… ngắm nghĩa kỹ bộ ảnh. Đất Việt đã có cuộc phỏng vấn Hoa hậu Nam Mekong 2009 quanh sự việc này.


- Chị chụp bộ ảnh này khi nào?


- Em chụp cách đây ba hay bốn hôm gì đó. Nhà thiết kế Tommy Nguyễn muốn em chụp bộ hình quảng cáo cho trang phục của anh ấy. Em và anh ấy làm việc với nhau lâu rồi. Em vẫn trình diễn các thiết kế của anh ấy. Nhưng đợt này em đang ốm nên ban đầu, em từ chối. Nhưng anh ấy và êkíp đã bay tới nơi em đang ở trước hai ngày, đợi em để chụp. Thế thì em từ chối sao được.


- Trước khi chụp, chị có biết là sẽ chụp nội y và bán nude không?


- Bữa đó, em chụp hình quảng cáo đầm dạ hội cho Tommy Nguyễn thôi. Chụp xong, về phòng thì anh ấy nảy ra ý tưởng chụp bộ hình này để đăng báo. Anh ấy nói với em gì đó về sắc đẹp, về mùa xuân và về ngày 8/3 này. Em thấy hay và lâu rồi, em chưa đăng hình mới, em sợ công chúng quên nên em đồng ý. Lúc đó, em nghĩ đơn giản thế thôi chứ đâu có ngờ lại ra cơ sự này.


- Chị có biết rằng gần đây, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đang mạnh tay chấn chỉnh cách ăn mặc của nghệ sĩ và chị có biết đến các scandal của hoa hậu Mai Phương Thúy, hoa khôi Mai Hải Anh, hoa khôi Thái Hà không gần đây không?


- Em biết nhưng quên bẵng mất những chuyện đó. 10 ngày lại đây em ốm quá nên không được sáng suốt.


Mà trong bộ hình này, em vẫn mặc đồ chứ có nude như Mai Hải Anh đâu. Em cũng tạo dáng kín đáo. Cả bộ hình ấy, có bức nào em có tư thế khiêu dâm đâu. Trước đây, em vẫn chụp hình bikini đăng báo, không thấy ai nói gì. Lần này, em chụp nội y còn kín đáo hơn ấy chứ thì mọi người ném đá em nhiều quá.


- Chị nghĩ gì khi bị nói rằng “khoe thân phản cảm” và bị so sánh với bộ hình nude của hoa khôi Mai Hải Anh?


- Mai Hải Anh không có tiếng tăm gì mới cần làm vậy để nổi tiếng, chứ em thì đã có tên tuổi rồi, em cần gì phải làm thế. Lẽ ra mọi người phải so sánh em với Mai Phương Thúy, Ngọc Trinh chứ sao lại so em với Mai Hải Anh?!


Giờ, em đi đâu cũng bị người ta biết mặt, biết tên. Nhiều khi em muốn đi bộ trên phố, xà vào quán hàng nào đó ăn uống, tán phét linh tinh với bạn bè mà không được nữa là. Em đang mong mình không nổi tiếng để có thể tự do mà không được đây. Em cần gì phải thêm danh tiếng bằng bộ hình này.


- Khi chị biết mình bị dư luận phản đối vì bộ hình này thì chị đang làm gì và ai là người nói cho chị biết?


- Sáng nay, lúc đó em đang nằm trên giường. Em bị ốm mấy ngày nay rồi mà. Bạn trai em gọi cho em. Em đang ngủ thì anh ấy gọi điện. Đầu tiên, anh ấy chúc mừng em nhân ngày 8/3 và sau đó, anh ấy hỏi em chụp ảnh để kiếm đại gia hả. Lúc đầu, em còn nghĩ vì em xa anh ấy lâu nên anh ấy giận, kiếm chuyện với em. Sau em mới hiểu, vào mạng đọc thấy những gì người ta nói về em mà em sốc. Em chỉ biết kêu trời thôi.


Em đang né đại gia mà báo nói em dùng bộ hình này để kiếm đại gia. Em không chụp hình để cua đại gia gì hết. Em đang trốn đại gia. Em đang rất mệt mỏi vì việc đại gia tìm em đây.


- Vì sao chị phải đi trốn bạn trai đại gia của chị thế?


- Đại khái là ở bên nhau hoài không được vui vẻ nên em đi công tác, xa anh ấy một thời gian. Em phải né anh ấy vì yêu đại gia phức tạp lắm chị ơi, nhiều chuyện lắm. Chị không yêu đại gia nên không biết đấy thôi.


- Có vẻ nhưng tình duyên của chị không được suôn sẻ nhỉ?


- Vâng, đường tình duyên của em lận đận lắm. Em yêu ai cũng không quá được 11 tháng. Thế nào rồi cũng tan vỡ (thở dài)... Chị ơi, hôm nay là ngày 8/3, chị có thể cho em nói thêm một câu được không?


- Vâng, chị nói đi?


- Hôm nay là ngày của phụ nữ, mọi phụ nữ đều được khen đẹp, chẳng nhẽ em là một người phụ nữ đẹp, em lại không thể nói rằng em đẹp và được khoe nhan sắc của em với mọi người sao? Em nghĩ vậy nên mới chụp bộ ảnh vừa rồi.


Dù người yêu của em là đại gia, nhưng em sống bằng đồng tiền của mình kiếm được. Nếu em câu đại gia, em đã đi xe hơi xịn, khoe trang sức kim cương này kia, khoe hàng hiệu… đằng này em vẫn đi event bằng xe taxi, em cũng không có trang sức kim cương hay đua đòi hàng hiệu gì...


Link nguồn: http://giadinh.net.vn/20120309101432669p0c1003/hh-my-xuan-phan-bua-ve-bo-anh-khoe-than.htm