http://tin247.com/hau_qua_tu_mui_tiem_nghiet_nga-6-21645698.html


– Tiêm thuốc kháng sinh không thử trước, điều dưỡng viên ở Bệnh viện Nhi Trung ương đã khiến cho một đứa trẻ hiều động, đang tuổi ăn tuổi nói bị teo não. Giờ đây, cả cháu bé và gia đình đang phải từng ngày đương đầu với khó khăn, bệnh tật…



Teo bán cầu não sau khi chữa viêm phế quản phổi



Một ngày cuối tháng 8, tòa soạn báo Điện tử VnMedia nhận được lời khẩn cầu giúp đỡ của một người cha có con trai đang trong cơn nguy kịch. Theo đơn thư phản ánh, chúng tôi tìm gặp anh Trần Ngọc Minh (33 tuổi, trú tại Thanh Tân – Lạc Thủy – Hòa Bình) và được biết câu chuyện đau lòng về cậu con trai mới 14 tháng tuổi của vợ chồng anh.


Ảnh minh họa


Anh Minh bên đứa con "bỗng dưng teo não" của mình


Kể về con trai, giọng anh Minh uất nghẹn: “Cháu tên Trần Vũ Gia Hưng, là con trai đầu lòng của vợ chồng tôi. Cháu bị ốm nên ngày 10/5/2010 vợ chồng tôi đưa cháu đến nhập Viện nhi Trung ương, khoa hô hấp A15. Tại đây, cháu được các bác sỹ ở đây chẩn đoán bị viêm phế quản phổi. Sau hai ngày điều trị, bệnh tình của cháu đã chuyển biến tích cực, cháu ăn ngủ, vui chơi bình thường. Sang ngày điều trị thứ 3 (tức sáng 12/5/2010) cháu được tiêm thuốc kháng sinh mới. Ngay sau khi tiêm, cháu bị sốc thuốc, người tím tái, ngừng thở, hôn mê…”



Chị Vũ Thị Hoa - vợ anh Minh - tiếp lời chồng: “Khi tiêm cho cháu, điều dưỡng viên không hề nói là tiêm thuốc kháng sinh mới. Cô ấy cũng không thử thuốc trước khi tiêm chính thức. Ngay khi tiêm xong, con tôi gần như ngất đi, tím tái. Tôi bế con chạy đến phòng cấp cứu, sau đó mới được biết, trước đó ít phút có một cháu bé ở Hà Nam cũng bị tiêm và sốc thuốc, nhưng cháu bé kia may hơn con tôi, vì một cô thực tập tiêm bị chệch ven nên dư lượng thuốc vào người không lớn, không để lại di chứng như con tôi…”. Nói đến đây người mẹ nhìn đứa con, mắt ậng nước.



Lặng đi giây lát, anh Minh kể tiếp: “Hơn 20 ngày hôn mê sâu tại phòng hồi sức, cháu được các bác sĩ chẩn đoán thêm bệnh nhiễm trùng máu do burkhodersia cepacia. Sau đó, cháu giảm sốt, tự thở được và được chuyển lên khoa Thần kinh với chẩn đoán teo hai bán cầu não. Nguyên nhân của bệnh này là do thiếu oxy não vì ngừng thở quá lâu và khó có khả năng hồi phục. Sau một thời gian điều trị ở khoa Thần kinh, gia đình chúng tôi nhận được thông báo cho cháu ra viện và điều trị ngoại trú ở khoa phục hồi chức năng. Chúng tôi quá bức xúc và đã đề nghị bệnh viện có những giải thích, can thiệp”.



Chị Hoa chia sẻ thêm: “Gia đình chúng tôi trước đây cũng chỉ đủ ăn đủ mặc. Nhưng từ khi cháu bị ốm, nằm điều trị ở Viện nhi đến nay, tất cả tiền của dồn vào đó mà cháu lại gặp phải tình trạng như thế này. Giờ thì chúng tôi kiệt quệ rồi mà bệnh tình của cháu còn trầm trọng hơn. Trước đây cháu hiếu động, đã bi bô tập nói, bây giờ nằm liệt một chỗ, chỉ ọ oẹ không nên lời. Đến bố mẹ cháu cũng chẳng nhận biết được nữa…”



Xin lỗi là xong?


Kháng sinh là một loại thuốc được sử dụng nhiều trong điều trị bệnh. Về nguyên tắc, trước khi tiêm bất cứ loại kháng sinh nào cho bệnh nhân, y bác sĩ đều phải thử phản ứng để tránh tình trạng sốc thuốc. Thế nhưng, bé Hưng đã không được thử thuốc trước khi tiêm và bi kịch đã xảy ra.


Ảnh minh họa


Bé Hưng giờ đây chỉ có thể nằm một chỗ và ọ oẹ một cách bản năng, không ý thức


Người trực tiếp tiêm thuốc kháng sinh cho bé Hưng hôm đó là điều dưỡng viên Nguyễn Thị Oanh - Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chị Oanh đã có lời xin lỗi gia đình nạn nhân với lời hứa: “Cháu rất mong ông bà và bố mẹ bé Hưng cho phép cháu lo cho bé Hưng trong thời gian chữa trị tại Bệnh viện về mọi thủ tục bảo hiểm cũng như trách nhiệm của cháu về sự việc này”. Kèm theo lời xin lỗi, chị Oanh đã đưa cho gia đình nạn nhân 2 triệu đồng.



“Cô Oanh xin lỗi gia đình tôi trước mặt các gia đình bệnh nhân cùng phòng. Về điều này, có mẹ của cháu Nguyễn Thị Thanh Mai (196 đường Bưởi - Cống Vị - Ba Đình – Hà Nội) xác nhận giúp tôi. Tôi không biết cô Oanh đưa tiền với mục đích gì nên tôi không nhận nhưng cô ấy cứ để lại đó rồi bỏ đi” - Chị Hoa cho biết.



Theo phản ánh của gia đình nạn nhân, từ khi xảy ra vụ việc, họ đã nhận được số tiền là 26 triệu đồng từ Bệnh viện Nhi Trung ương và một số nhà hảo tâm. Ngoài ra, lời hứa về chế độ bảo hiểm cũng như các khoản tiền, chế độ khác đều không có.



“Không thể nằm ăn vạ ở bệnh viện mãi được nên vợ chồng tôi quyết định đưa cháu về nhà. Trước đây cháu là đứa trẻ khoẻ mạnh bình thường, giờ thì nằm một chỗ, cổ mềm oặt, không nhận thức được gì…” - Chị Hoa chia sẻ trong nước mắt.


VnMedia sẽ tiếp tục phản ánh về trường hợp của bé Hưng tới bạn đọc.


---------------------


Theo kinh nghiệm 2 tháng có con nằm viện Nhi của em là chỉ có hôm đầu làm hồ sơ bệnh án bsĩ hỏi : Đã tiêm kháng sinh bao giờ chưa ? Có tiền sử gì về thuốc không ?.. còn lại thì tiêm và tiêm KHÔNG HỀ THỬ PHẢN ỨNG.


Đọc bài này thấy sợ quá, tính mạng của các con có thể bị nguy hiểm bất cứ lúc nào. Đã rất nhiều trường hợp bị sốc thuốc thế này rồi.


Các mẹ có hiểu biết cho em hỏi : Tiêm kháng sinh cho trẻ con có phải là không cần thử không ? Sao lúc ở viện nhi em không hề thấy bé nào được thử phản ứng nhỉ, kể cả khi đổi sang thuốc khác.