Từ cô gái khuyết tật chưa từng nghe thấy tiếng cha mẹ, từ một cô thợ may nghèo khó, cô gái trẻ 26 tuổi này đã vươn lên trở thành Á hậu Điếc thế giới 2015.



Trải qua bao nhiêu khó khăn, thành công trên không chỉ là niềm vui của riêng gia đình Thuý Đoan, đó còn là niềm tự hào khi cô là người Việt đầu tiên trở thành Á hậu cuộc thi nhan sắc dành cho người điếc toàn thế giới.



Hoa hậu điếc
thế giới là cuộc thi vẫn còn khá xa lạ với Việt Nam, song tại nhiều quốc gia, cuộc thi này đã được biết đến rộng rãi và nhận được sự ủng hộ từ công chúng khắp nơi.


Cuộc thi tổ chức cho cộng đồng người khiếm thính các châu lục, với mục đích tôn vinh tài năng, sắc đẹp của họ, tạo sự bình đẳng giữa những người điếc và người bình thường, giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống.







Đây cũng chính là lý do khiến Lê Thị Thuý Đoan, cô gái giàu nghị lực đến từ Hà Nội tích cực tham gia cuộc thi Hoa hậu điếc thế giới 2015.


Từ cô gái khuyết tật chưa từng nghe thấy tiếng cha mẹ…



Thuý Đoan sinh năm 1989 tại Long Biên, Hà Nội, trong một gia đình bình thường. Khi mang bầu Đoan được 3 tháng, mẹ cô bị sốt cáo, bác sĩ nói dễ bị ảnh hưởng đến thai nhi, nhưng bỏ thai thì không đảm bảo tính mạng cho người mẹ. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất với bố mẹ Đoan, sau nhiều lần suy nghĩ trăn trở, bố mẹ cô vẫn quyết tâm sinh. Đến khi Đoan chào đời, người thân trong gia đình thở phào nhẹ nhõm khi cô đủ chân tay lành lặn, không bị dị tật gì.







Tuy nhiên, những gì xảy ra sau đó khiến bố mẹ Đoan luôn đau xót trong suốt hơn 20 năm qua. “Khi Đoan được 4 tháng, cô phát hiện ra Đoan không thể nghe được. Cô để ý những đứa trẻ khác, gọi “em ơi” là nó biết ngoảnh trước ngoảnh sau, nhưng đây thì em không nghe được, chỉ gọi trước mặt em thì em cười thôi. Tôi bảo chồng hình như con mình bị điếc”.


Bà Nguyễn Thị Thuyên, mẹ Đoan đã khóc khi chia sẻ với báo chí về sự không may mắn của con gái. Ông Lê Văn Công, bố Đoan, cũng trầm tư khi nhớ lại cảm xúc của mình lúc biết con bị điếc: “tôi rất buồn, nhưng cũng đã xác định từ trước rồi, vì sau khi vợ tôi cấp cứu ở bệnh viện đã khoa Đức Giang, họ đã gửi vợ tôi sang Thanh Nhàn, sau khi nằm hơn nửa tháng bác sĩ khuyên vợ tôi nên bỏ cái thai đi. Nghĩ về vợ con, tôi quyết định giữ lại, sau này con cái như thế nào mình cũng chấp nhận”. Vừa kể ông vừa khóc, khiến cho những người xung quanh cũng nghẹn ngào không nói nên lời.



Khi biết chữ, câu đầu tiên Đoan viết ra giấy hỏi bố mẹ tại sao chị gái và em gái cô nói được, mà cô thì không nói được. Mẹ Đoan chết lặng, ôm con gái nhỏ khóc đến xé lòng, không biết đối diện như thế nào với đôi mắt ngây thơ trong sáng của con.



Mặc dù mất đi một giác quan, không thể lắng nghe được mọi âm thanh trong cuộc sống, nhưng Đoan đã lớn lên khoẻ mạnh, thậm chí học rất giỏi, thể hiện năng khiếu thời trang từ lúc mới 6 tuổi.







Năm 17 tuổi Đoan đi học may, được mọi người công nhận tài năng, cô vào làm ở tiệm may gần nhà. Đoan khéo tay nên khách hàng rất thích, chủ tiệm cũng hài lòng, lương tăng dần theo năng suất.


Số tiền đầu tiên Đoan kiếm được từ bàn tay mình là 2,5 triệu tiền công may năm 2008. Từ đó gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc, ủng hộ con gái làm công việc mình yêu thích, nhờ đó giúp cô gái nhỏ lạc quan hơn, yêu đời hơn.


… Đến ngôi vị
Á hậu 2
cuộc thi Hoa hậu khiếm thính thế giới lần đầu tiên 2015



Lúc biết về cuộc thi dành cho người khiếm thính, Thuý Đoan đã phải thuyết phục bố mẹ rất nhiều, nhưng bị ngăn cản, vì gia đình khó khăn, không có kinh phí. Nhưng Đoan buồn, khóc rất nhiều. Đoan bảo những người khác làm được cô cũng làm được, cô còn mong có thể tạo cơ hội cho thế hệ sau tham gia cuộc thi. Bởi nếu năm nay Việt Nam không có đại diện dự thi, từ năm sau sẽ bị cắt vé tham dự.


Gia đình rất cảm động, Đoan không nghĩ đem vinh quang về cho bản thân, mà cô muốn một mình chấp nhận thử thách lớn đầu đời để cộng đồng câm điếc người Việt có niềm tin, nghị lực hơn vào cuộc sống, có khả năng tham gia hoạt động xã hội.


Ủng hộ suy nghĩ tích cực của con gái, gia đình Đoan đã cố gắng hết sức để cô có thể tới Séc. Họ lo lắng rất nhiều khi Đoan lần đầu tiên va chạm thế giới bên ngoài, sợ


Đoan không thể quen với mọi thứ bên đó. Trước đây Đoan cũng tham gia một số cuộc thi nhan sắc, nhưng chỉ ở trong nước với quy mô nhỏ. Nay cô tự mình “bơi ra biển lớn”, mọi thứ khác hoàn toàn với cuộc sống bình dị trước đây.


“Khi 1 mình sang Séc dự thi và giành được giải thưởng Á hậu 2, tôi cảm thấy vinh dự và bất ngờ, cảm xúc của tôi rất khó tả, vỡ oà trong niềm hạnh phúc”. Thuý Đoan nhớ lại khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời mình. Trở về vòng tay của gia đình, bố mẹ Đoan vẫn không tin nổi là cô con gái bé bỏng của mình lại đem về niềm vinh dự lớn lao như thế cho người thân và cho đất nước mình.





Thuý Đoan trở thành cô gái Việt Nam đầu tiên dự thi Hoa hậu khiếm thính toàn cầu được tổ chức ngày 17/7/2015 tại Cộng hòa Séc, cô xuất sắc giành được vương miện Á hậu 2. Ngôi vị hoa hậu thuộc về người đẹp khiếm thính đến từ Ukraina, Á hậu 1 thuộc về người đẹp Belarus. Tuy nhiên cô không nhận được khoản tiền thưởng nào, chỉ có cúp, vương miện và danh hiệu. Đây là thiệt thòi lớn với Đoan nhưng cô và gia đình cũng không buồn.


Với người bình thường khác, chặng đường tham gia cuộc thi nhan sắc có lẽ dễ dàng hơn. Còn với Thuý Đoan, cô phải tự mình chuẩn bị mọi thứ, không được hỗ trợ kinh phí hay bất cứ thứ gì từ bất kỳ tổ chức nào. Thành Nguyễn, một người bạn thân cùng khuyết tật như cô, đang làm chủ 1 salon tóc, đã giúp đỡ Đoan rất nhiều. “Đoan nói với tôi, Đoan không có gì cả.


Không có trang phục, cũng không có người trang điểm. Thành chỉ giúp được Đoan làm tóc, làm xoăn chẳng hạn. Còn trang phục, Thành có quen 1 anh chủ cửa hàng thời trang, và chúng tôi đã liên kết với nhau. Anh ấy cũng chỉ dẫn Đoan rất nhiều trong việc đi đứng và trình diễn, giúp ích Đoan trong cuộc thi tại Séc”.



Trong những bước khởi đầu gian nan tham dự cuộc thi Hoa hậu Điếc, Đoan còn được “cây cọ vàng 2013”, chuyên gia trang điểm Trần Đức Minh giúp đỡ. Anh dạy cô cách trang điểm trong 2 buổi, và Đoan tự mình làm khi đi thi. Cô không có ekip hoành tráng đi theo hỗ trợ, mọi thứ cô đều phải tự xoay sở. Vậy mà Thuý Đoan đã thành công.



Bà Thuyên tâm sự, bà và mọi người trong nhà vừa mừng vừa lo khi đón Đoan trở lại, đầu tiên là lo Đoan mệt mỏi sau chặng đường dài tham gia cuộc thi. Nhưng Đoan trở về với tâm trạng rất vui vẻ, cuộc thi đã đem lại rất nhiều kinh nghiệm, bài học cho Đoan.



Cô cảm thấy mình có ích cho xã hội hơn, kể từ bây giờ, cô có thể truyền tải thông điệp cho cộng đồng rằng người khiếm thính có thể làm mọi thứ như người bình thường, và những người không may bị khuyết tật như cô phải tự tin vào khả năng của mình.


Từ một cô thợ may bé nhỏ, Thuý Đoan đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn, mạnh dạn giao tiếp với mọi người hơn. Trở thành Á hậu cuộc thi lớn như thế, nhưng Đoan vẫn trở lại làm may bình thường, vẫn sống giản dị, hoà đồng, tiệm may lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Mọi người trước nay luôn yêu quý Đoan, nay càng khâm phục Đoan hơn vì nghị lực mạnh mẽ của cô.



Một cô gái
khiếm thính
sống vì cộng đồng



Đoan vốn rất tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phúc lợi xã hội như dạy vẽ miễn phí cho trẻ em khuyết tật, là một thành viên của dự án IDEO – dự án dành cho trẻ bị điếc trước tuổi đến trường.



Đoan cũng bớt việc ở tiệm may để cùng Hội người điếc Long Biên đi khắp nơi giúp đỡ trẻ em khuyết tật. Mọi việc Đoan làm đều vì ước muốn kết nối cộng đồng, truyền sự lạc quan và niềm tin cuộc sống của cô cho những người khuyết tật như cô, cống hiến công sức nhỏ bé của mình cho xã hội.







Niềm vui của Thúy Đoan và gia đình hiện tại đã nhân lên nhiều lần, vì cô đã có bạn trai là người Mỹ. 2 người quen nhau gần 2 năm, khi bạn trai của Đoan trong Hội người điếc thế giới sang Việt Nam hỗ trợ tập huấn. Hai người gặp nhau vài lần, khi anh về nước thì cả hai giữ liên lạc qua mạng.



Sang năm 2016, bạn trai Đoan sẽ sang Việt Nam 6 tháng để tiếp tục tập huấn. "Bạn trai của Đoan cũng có cùng cảnh ngộ như con bé, làm nghề sửa đồ điện tử. Ban đầu gia đình không thích vì bạn trai con ở xa nhưng sau khi Đoan đi Séc một mình thì gia đình cũng yên tâm hơn một chút. Tôi cũng có tâm sự với chồng rằng nếu như hai đứa nó mà yêu thương nhau, muốn gắn bó thì cũng đồng ý, thấy con sau cuộc thi trưởng thành hơn nên yên tâm hơn," bà Thuyên chia sẻ.







Cô gái nhỏ khiếm thính Thuý Đoan đã đạt được ước mơ của mình, trở thành đại diện cho cộng đồng người điếc Việt Nam nói riêng, người khuyết tật nói chung, đem câu chuyện của mình làm niềm tin cho nhiều người kém may mắn khác, khuyến khích họ vượt lên hoàn cảnh khó khăn để tự tin hoà nhập xã hội.



Hành trình vươn tới ước mơ của Đoan không trải hoa hồng, mà tất cả đều nhờ nỗ lực phi thường đáng khâm phục của cô.





http://phununews.vn/hanh-trinh-tu-co-tho-may-ngheo-den-vuong-mien-a-hau-diec-the-gioi-203584.html