Hà Tăng chỉ công bố người yêu khi đủ 'độ chín'


‘Ngọc nữ’ còn chia sẻ về niềm vui đứng đầu đề cử 'Mỹ nhân của năm’ cũng như tiết lộ những kế hoạch mới.


>> Tăng Thanh Hà dẫn đầu bình chọn tuần 1


>> Hà Tăng làm duyên mọi lúc mọi nơi


- Cảm giác của chị như thế nào khi là một trong năm đề cử ở hạng mục “Mỹ nhân của năm” tại cuộc bình chọn Ngôi sao của năm?


- Một năm vừa qua, mặc dù tôi vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động trong nghề như dự sự kiện, đóng quảng cáo, chụp ảnh… nhưng bản thân tôi lại không có bất kỳ một vai diễn điện ảnh nào, ngay cả vai khách mời trong phim “Cánh đồng bất tận” cũng từ năm trước. Chính vì thế, khi thấy tên mình có trong bảng đề cử, đặc biệt lại đang nhận được số phiếu bình chọn cao từ khán giả, tôi thật sự rất vui và hạnh phúc. Điều đó còn có nghĩa là những vai diễn ngày trước của tôi vẫn được khán giả nhớ đến và hình ảnh của tôi được khán giả yêu thương.


Tôi nghĩ, với những nghệ sĩ như chúng tôi, các giải thưởng do khán giả bình chọn rất quan trọng. Nó không chỉ mang đến cho chúng tôi niềm vui, hạnh phúc mà còn là nguồn động lực khiến chúng tôi phải cố gắng làm tốt hơn nữa trong công việc để tiếp tục chinh phục được tình cảm của khán giả dành cho mình.


Hà Tăng bất ngờ và hạnh phúc khi lọt vào đề cử “Mỹ nhân của năm”.


- Nhiều người nhận xét Tăng Thanh Hà chinh phục được sự mến mộ của khán giả nhờ việc đã xây dựng hình ảnh của mình theo hình tượng “ngọc nữ trong sáng”. Bản thân chị gặp những khó khăn gì trong việc giữ gìn hình ảnh?


- Tôi luôn quan niệm, là nghệ sĩ, phải biết thật sự quan tâm đến hình ảnh của mình. Đã là người của công chúng tức là bạn có nhiều người yêu mến mình và khi đã có nhiều người yêu mến như thế thì không nên phụ lòng họ. Nếu mình làm điều gì sai, không chỉ bản thân mình bị tổn thương mà những người mến mộ mình cũng bị tổn thương theo. Nên bản thân tôi xác định làm việc gì cũng phải cẩn thận, phải biết mình là ai và biết trước, biết sau.


Hình ảnh trong sáng như mọi người đã nhận xét về tôi là hình ảnh đã theo tôi từ lúc vào nghề. Tôi không hướng hoặc cố tình bắt mình phải diễn hình ảnh trong sáng trước mắt khán giả, còn ở ngoài thì thế này thế khác mà thực ra. Trong quan niệm của tôi, tôi muốn luôn chính là mình. Những gì khán giả nhìn thấy ở tôi cũng chính là bản thân của tôi ở ngoài đời thường.


- Khán giả thường khó chấp nhận hoặc thích nghi với những người đẹp trong sáng bỗng một ngày đẹp trời trở nên nổi loạn, phá cách. Chị gặp những áp lực gì khi cần thay đổi và sáng tạo về hình tượng của mình?


- Thực ra, tôi không gặp bất kỳ áp lực nào. Tôi nghĩ, mọi người yêu thích mình vì mình đã là mình chứ không phải một ai khác. Bản thân tôi nhiều lúc cũng thử thay đổi một chút về phong cách chụp ảnh hay phong cách khi xuất hiện trước công chúng và cũng gặp nhiều ý kiến khác nhau từ khán giả. Tôi nghĩ cuộc sống luôn nhiều màu sắc và thỉnh thoảng chúng ta cũng cần có sự thay đổi để trở nên thú vị hơn. Tôi nghĩ, trong cuộc sống, mình sống sao để làm vừa lòng bản thân và không nên tạo áp lực cho mình quá nhiều.


Người đẹp không ép mình đi theo phong cách “trong sáng ngọc nữ” mà muốn sống đúng với con người của mình ở đời thường.


- Chị trả lời sao trước những lời nhận xét rằng chị khó tính, “kén cá chọn canh” trong việc xuất hiện ở các sự kiện cũng như với các vai diễn?


- Tôi nghĩ, với những người có suy nghĩ lỏng lẻo trong công việc thì họ sẽ cho rằng tôi là người khó tính nhưng với những làm việc chuyên nghiệp, làm việc theo khuôn mẫu và biết tôn trọng người khác thì sẽ xem những việc tôi làm là bình thường. Bản thân tôi cũng không tự nhận xét mình là người chuyên nghiệp hay như thế nào khác nhưng từ rất lâu rồi tôi luôn có một quan niệm, trong khi làm việc với bất kỳ ai, bản thân mình phải là người tôn trọng người khác trước rồi mới nghĩ đến việc họ tôn trọng mình. Chẳng hạn như chuyện giờ giấc, tôi luôn cố gắng đến đúng giờ hẹn và rất ghét việc phải chờ đợi ai. Tôi cũng không muốn ai phải chờ mình, nên luôn đặt ra cho mình một yêu cầu là không được làm phiền lòng người khác.


Còn chuyện kén chọn vai diễn thì cũng có rất nhiều yếu tố khác. Có những kịch bản truyền hình rất hay nhưng tôi lại không sắp xếp thời gian để tham gia được. Phim nhựa cũng có những lời mời nhưng có thể do vai diễn không phù hợp với tôi. Tôi có một quan điểm là bản thân mình khi đọc kịch bản phải “cảm” được thì mới nhận lời.


- Nhưng là một diễn viên chuyên nghiệp mà để thời gian đóng phim “trống” quá lâu như chị cũng có thể là một vấn đề không hay. Chị sẽ khắc phục thế nào?


- Tôi không nghĩ việc đóng nhiều hay ít lại là chuyện hay hoặc không hay, mà xuất hiện như thế nào mới là điều quan trọng. Thực sự là diễn viên mà gần 2 năm không đi đóng phim tôi cũng rất nhớ. Nhưng năm 2012 tôi sẽ trở lại với nhiều hoạt động liên quan đến điện ảnh hơn. Ngoài bộ phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, tôi sẽ góp mặt ở một dự án phim điện ảnh khác nữa. Tuy nhiên, đến giờ phút này, đạo diễn vẫn chưa cho phép tiết lộ nên khi nào có thông tin mới, tôi sẽ tiết lộ cùng khán giả.


- Nếu nhận xét chính việc liên tục trúng sô quảng cáo cũng như việc sở hữu một cuộc sống vật chất khá đầy đủ khiến chị thiếu động lực để đóng phim kiếm tiền như những diễn viên khác thì chị trả lời sao?


- Quảng cáo là một nguồn thu nhập ổn định của tôi. Ngoài ra tôi cũng tham gia đầu tư vào một số lĩnh vực khác nên cuộc sống cũng khá ổn. Đúng là tôi không có áp lực về việc đóng phim vì tài chính. Tôi là người rất thực tế và cũng từng nói, nghệ thuật là niềm đam mê lớn nhất, nhưng để hỗ trợ lâu dài cho con đường đó, tôi tham gia đầu tư vào những việc khác. Đó cũng chính là lý do để tôi đi học về ngành kinh tế. Hai tuần nữa tôi sẽ tốt nghiệp Đại học RMIT.


Ngoài nghệ thuật, Hà Tăng còn tham gia đầu tư một số lĩnh vực kinh doanh nhất, nhưng cô thừa nhận rất mắc cỡ khi bị gọi là “doanh nhân”.


- Hình ảnh “doanh nhân” của nghệ sĩ Hà Tăng khi là sinh viên khác gì so với khi ra trường?


- Từ khi là sinh viên tôi đã tham gia đầu tư vào nhiều lĩnh vực nhưng tôi ngại nhất là lên báo phát biểu mình là doanh nhân này, doanh nhân kia. Bản thân tôi cũng chỉ làm những việc lẻ tẻ, đầu tư chỗ này chỗ khác để kiếm thêm thu nhập nhưng tôi không muốn nói sâu về chuyện này, tôi sợ nhất là việc mình trở thành “thùng rỗng kêu to”. Ai gọi tôi là doanh nhân này nọ, tôi rất mắc cỡ, vì tôi mới chỉ dạng tép riu thôi mà. Tôi biết có rất nhiều người rất giỏi, họ làm được biết bao nhiêu thứ nhưng chưa bao giờ lên báo khoe khoang về mình. Đó mới là những người khiến tôi khâm phục. Tôi muốn theo đuổi con đường trở thành doanh nhân bên cạnh nghệ sĩ nhưng để trở thành một doanh nhân thành đạt thì con đường đó sẽ còn rất dài.


- Ở giải thưởng “Ngôi sao của năm” còn có hạng mục “Cặp đôi của năm”, chị có dự định năm tới sẽ góp mặt vào danh sách đó?


- Tôi chưa từng công bố hay xác nhận người yêu của mình là ai mà. Chừng nào tôi công bố hãy xếp vào danh sách nhé (cười). Tôi luôn là người nghiêm túc trong công việc cũng như trong chuyện tình cảm của mình bởi tôi xác định mình là người của công chúng, lời nói, hành động sẽ có nhiều người nhìn vào. Nên không thể có chuyện hôm nay công bố người yêu, ngày mai lại thông báo chia tay. Tôi chỉ thực hiện việc đó khi nó đã đảm bảo sự chắc chắn và bền vững.


Quân Ngọc thực hiện


Ảnh: Phạm Hoài Nam


Link nguồn:http://ngoisao.net/tin-tuc/showbiz-viet/2011/12/ha-tang-chi-cong-bo-nguoi-yeu-khi-du-do-chin-186698/