Hà Nội: Sen tháng 5 xuống phố


(GDVN) - Tháng 5 - mùa của những loài hoa gọi nắng hè rực rỡ, có những loài hoa rực lửa của sự hoài niệm, sự khát khao cháy bỏng như "mùa hoa đỏ", sắc tím bằng lăng... Trong số những loài hoa của mùa hè, không thể không nhắc tới sự thanh tao tới điềm nhã, tinh túy của đất và trời tạo nên hương vị quyến rũ của nó - hoa sen.


Tháng 5 về, cũng là thời điểm mà thứ hoa "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" khoe sắc, tỏa hương. Chốn Hà Thành những ngày này lại trở nên thanh thoát hơn với những cánh hoa sen dạo khắp ngõ ngách, phố phường của thủ đô ngàn năm văn hiến


"Trong đầm gì đẹp bằng sen?/Lá xanh, bông trắng lại xen nhị vàng..."


Hoa sen thường được dùng để ướp trà vào mỗi buổi sáng tinh mơ khi những bông sen bung cánh. Những cánh trà được ủ trong nó 24 giờ đủ để thấm cái vị đầy thanh khiết của đất trời rồi mới được lấy ra pha trà bằng những giọt sương sớm cũng mang đầy sự tinh khiết.


Người ta cũng thường dùng hoa sen để thờ với sự thanh tịnh của cõi tâm


Những cánh hoa sen luôn được nâng niu cẩn thận,


Và mỗi khi tháng 5 về, cái nắng vàng rực rỡ của mùa hè đến thì hoa sen lại tràn ngập khắp phố phường, phục vụ thú chơi đầy tao nhã, thanh tịnh của mỗi người.


Sớm tinh mơ, sen lại cùng những giọt sương mai đi khắp các ngõ phố Hà Nội.


Nam Phong


http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Ha-Noi-Sen-thang-5-xuong-pho/159981.gd?i=0