Hà Nội: Góc trời lạ sau cơn mưa chiều


(Dân trí) - Sau cơn mưa cuối chiều qua, 20/8, một góc trời Hà Nội sáng bừng lạ lẫm. Dòng người trên phố vội vã trở về nhà trong chiều muộn, vẫn tranh thủ ngước lên ngắm nhìn cảnh tượng thiên nhiên kỳ thú: Cầu vồng sáng rực và mây có hình thù lạ.


Khoảng 18h00 chiều qua, những người đi làm về qua đường Trần Duy Hưng có một xôn xao nho nhỏ là được ngắm cây cầu vồng rực rỡ được “dựng” ngay trước mặt khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính, phía đường Lê Văn Lương.



“Chưa bao giờ được ngắm cầu vồng lớn và gần đến vậy. Hồi bé ở quê, sau cơn mưa chiều mùa hạ thường có cầu vồng, nhưng ở tít chân trời, bé lắm. Lần đầu tiên được ngắm “cầu vồng Hà Nội”, lạ lắm, cái cột 7 sắc đua cùng những công trình xây dựng đang vươn cao làm sáng rực một góc trời” - anh chị Phong Lan, đang trên đường về nhà mạn Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân) thích thú kể.



Ngay khi cầu vồng biến mất, lúc 18h10, bầu trời khu vực này lại xuất hiện những khối mây lạ. Nhiều bạn trẻ rút điện thoại ra, chụp lia lịa, “về cho lên blog”.



Tại khu vực Liễu Giai - Đào Tấn, người đi đường cũng ngỡ ngàng với những khối mây hình thù kỳ lạ, chỗ như chùm bóng bay, chỗ như dàn pháo sáng, lơ lửng trên bầu trời.



PV Dân trí ghi nhanh một vài khoảnh khắc mây “làm xiếc” trong hoàng hôn.





Ánh nắng chiều muộn "đổ" những vệt vàng xuống phố Liễu Giai.




Dòng người hối hả trở về nhà khi trời đã nhá nhem tối.




Mặt hồ Thủ Lệ cũng ánh lên sắc vàng.





Thành phố đã lên đèn, nhưng "đàn" mây vẫn tung tăng dạo chơi...




...sáng rực một góc trời.




Có chỗ mây như dàn pháo hoa...




Có chỗ mây như sóng biển...




... như lưỡi hái.




Nhiều bạn trẻ nán lại chụp cảnh tượng mây như làm xiếc.



Quý độc giả muốn chia sẻ thông tin và hình ảnh về góc trời lạ của Hà Nội sau cơn mưa chiều 20/8, xin gửi đến hộp thư: bandoc@dantri.com.vn