Hiện bé trai hơn 2 tuổi đã được lực lượng chức năng bàn giao cho Trung tâm bảo trợ Trẻ em.


Trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh và thông tin về một bé trai được người thân đưa đến quán phở trên địa bàn phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Người đưa cháu đến đây đã lẳng lặng bỏ cháu bé lại đây và đi mất.


Facebooker này chia sẻ: "Khổ thân cậu bé này, bố đèo đến ăn phở ngay chỗ gần nhà mình ở Vọng Hà - Hàm Tử Quan, gọi bát phở ra cho bé ăn. Xong ông bố đi mua cho bé vỉ sữa, đưa sữa xong phóng xe và đi luôn không thấy quay lại, thằng bé cứ ngồi hàng phở phải đến 2 tiếng và khóc nhiều quá nên người dân đưa lên phường Chương Dương, khi lên đến phường mọi người mới thấy 1 tờ giấy trong túi của bé. Đó là bức thư mẹ bé viết nhờ nuôi con..."



Thông tin về sự việc khiến không ít người bày tỏ sự xót xa, thương cháu bé. Nhiều người bình luận bằng những lời lẽ đầy bức xúc dành cho người sinh ra con mình vì đã bỏ rơi em. Bên cạnh đó cũng có những ý kiến đồng cảm thương thay cho số phận nghèo túng của gia đình cháu...




webtretho


Bé trai tội nghiệp bị bỏ lại khóc mếu máo vì sợ hãi.




Xác nhận thông tin sự việc trên, sáng 12/6, trao đổi với PV, trưởng phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho hay:



"Sáng hôm qua, chúng tôi nhận được thông tin cháu bị một người đàn ông bỏ rơi ở quán phở. Lập tức chúng tôi đã xuống địa bàn tiếp nhận thông tin tìm hiểu. Hiện tại bé trai khoảng hơn 2 tuổi đã được bàn giao cho Trung tâm bảo trợ Trẻ em".



Theo lãnh đạo công an phường, tại thời điểm tiếp nhận vụ việc, trong chiếc túi của người mẹ có để lại tờ giấy ghi nội dung: "bố cháu bị nghiện và đi tù, cuộc sống khó khăn tôi không thể nuôi được. Xin cho con tôi được vào nhà trẻ, ai nuôi được thì xin giúp đỡ tôi. Sau này tôi đủ điều kiện tôi xin nhận lại con...".




webtretho


Vì hoàn cảnh khó khăn mà mẹ của bé đã phải bỏ bé lại không nơi nương tựa.



Cũng theo lãnh đạo công an phường, sau khi tìm hiểu, đơn vị đã báo cáo lên UBND phường xin ý kiến lãnh đạo và làm thủ tục bàn giao cho trung tâm bảo trợ trẻ em.


"Cháu bé có sức khỏe tốt, ngoan và ít nói, cháu khoảng hai tuổi. Chúng tôi cũng đã đưa đi khám sứ khỏe, xét nghiệm đầy đủ mà không có vấn đề", vị trưởng phường nói.




http://ttvn.vn/doi-song/ha-noi-be-trai-hon-2-tuoi-bi-nguoi-dan-ong-bo-roi-tai-quan-pho-kem-thu-me-nho-nuoi--320161269477430.htm