Sinh viên năm thứ ba trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bị đâm nhiều nhát ngay trước mặt bạn bè.


Khoảng 14h chiều nay, tại lớp C201 thuộc trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ, nam sinh Vũ Mạnh Cường (20 tuổi, sinh viên năm thứ 3 khoa Kiến trúc) bị một nhóm thanh niên lạ mặt xông vào lớp đâm nhiều nhát.









Hiện trường vụ án mạng.


Theo các nhân chứng, vào khoảng thời gian trên, có một vài thanh niên lạ mặt lao vào lớp học và đâm nam sinh viên này khiến nạn nhân ngã gục ngay tại lớp học, máu chảy lênh láng. Sự việc xảy ra vào đầu giờ học buổi chiều khiến nhiều sinh viên hoảng loạn.


Sau khi gây án mạng, những người này đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Sự việc đã khiến toàn bộ sinh viên hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Trưởng khoa Kiến trúc cho biết, Cường là lớp trưởng rất năng động, ngoan ngoãn.









Hình ảnh của nạn nhân được bạn bè đăng trên Facebook.


Một số thông tin từ sinh viên trường Kinh doanh Công nghệ cho rằng, vụ giết người xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Tuy nhiên, một sinh viên của trường thì nói rằng vì "nhìn đểu" nên Cường bị "trả thù". 17h chiều nay, Công an quận Hai Bà Trưng đã có mặt để làm rõ vụ việc.