Không biết người hay súc vật nữa, giã man quá!Loại người này phải chét đi không sau này còn làm nhiều điều kinh khủng nữa. Cầu mong cho bé siêu thoát


http://tintuconline.com.vn/vn/xahoi/238537/



Giết con 20 tháng tuổi để trả thù chồng




Thứ hai, 15/12/2008, 13:28 GMT+7 Bị chồng nghi ngờ lấy 50 ngàn đồng, Loan gây gổ rồi đuổi chồng ra khỏi nhà. Khi chồng bỏ đi, Loan đã ra tay sát hại đứa con gái chưa đầy 20 tháng tuổi của mình.


Công an An Giang vừa cho biết sắp hoàn tất thủ tục đề nghị truy tố tội giết người đối với Lê Thị Thúy Loan (sinh năm 1979, ngụ ấp Cần Thới, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành).


Một ngày giữa tháng 7/2008, anh Lý Hồng Tuấn bị mất 50.000 đồng và nghi cho vợ là Lê Thị Thúy Loan lấy trộm nên hai người dẫn đến cự cãi.


Tức giận, Loan đuổi anh Tuấn ra khỏi nhà. Anh Tuấn tự ái, bỏ đi về nhà cha mẹ ruột. Loan ấm ức có ý định uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng sau đó nghĩ lại nên từ bỏ ý định.


Ngày 31/7, Loan nảy sinh ý định giết con gái ruột của mình là cháu Lý Thị Yến Linh (sinh ngày 21/12/2006). Khi cháu Linh vừa ngủ dậy, Loan cho cháu 2.000 đồng đẻ ăn quà. Một lúc sau, Loan lạnh lùng đè ngửa Linh ra và đổ hết một chai thuốc trừ sâu vào miệng cháu. Cháu Linh chạy đến bể nước định múc nước để uống thì bị Loan nâng bổng hai chân rồi ném con về phía trước. Khi đứa con vừa gượng ngồi dậy thì bị Loan chụp lấy miếng ván ném trúng vào đầu khiến Linh chết ngay tại chỗ.


22h cùng ngày, Lê Thị Thúy Loan bị Công an huyện Châu Thành bắt giữ khẩn cấp về hành vi giết người.