(Soha.vn) - Chứng kiến cảnh con gái mình ngã xuống đường và không may bị xe tải cán qua, người mẹ như người không hồn, ôm con gào khóc trong đau đớn....


Ngày 17/6, Lực lượng CSGT TX. Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang tiến hành thụ lý, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông thương tâm vừa xảy ra trên địa bàn.





Chiếc xe tải nghi vấn được người dân chặn lại





Trước đó, vào khoảng 19 giờ 15 phút tối ngày 16/6, người phụ nữ (khoảng 35 tuổi) điều khiển xe máy mang BKS: 59S1 - 505.29, chở theo con gái mình là cháu Văn Thị Mỹ Linh (7 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) đang trên đường từ Đồng Nai về nhà.



Khi đang chạy trên đường ĐT 743 (đoạn gần ngã 3 Tân Vạn, phường Bình Thắng TX. Dĩ An) thì không may gặp sự cố khiến cả 2 mẹ con và chiếc xe máy ngã xuống đường. Lúc này, bé Linh ngồi sau nên không may ngã ra giữa đường và bị 1 chiếc xe tải từ phía sau lao tới cán qua.



Chứng kiến con gái gặp nạn, người mẹ vô cùng hoảng loạn, ôm con gào khóc giữa đường. Sau khi lấy lại bình tĩnh, chị cố gắng nhờ mọi người xung quanh hỗ trợ để đưa con mình đi cấp cứu nhưng bé Linh đã tử vong trên đường đến bệnh viện.





Người mẹ vẫn chưa hết hoảng loạn khi được đưa trở lại hiện trường





Về phía chiếc xe tải, sau tai nạn, tài xế đã không hề biết mà tiếp tục cho xe lưu thông. Lúc này, một số người đi đường đã đuổi theo chặn lại và thông báo cho cơ quan chức năng.


Tổ xử lý tai nạn TX. Dĩ An cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng đến hiện trường, xác minh vụ việc. Ghi nhận, chiếc xe tải nghi vấn bị người dân giữ lại mang BKS: 54T - 3169.



Ngay trong đêm, mẹ bé Linh được người dân đưa trở lại hiện trường để xác định vị trí cũng như chiếc xe tải gây tai nạn. Tuy nhiên, tâm trạng chị vẫn chưa hết hoảng loạn nên không thể nhớ được sự việc.




http://soha.vn/xa-hoi/gap-tai-nan-me-hoang-loan-om-con-gao-khoc-tren-duong-20140617120129691.htm