Gặp lại 'em Bình' - nô lệ 13 năm của vợ chồng bán phở
Vợ chồng Bình bên con trai Minh Hiển và ân nhân - ông Phạm Bình Minh.
"Tôi biết thông tin cháu Bình từ lâu, luôn dõi theo bước đi của cháu. Sau khi cháu Bình lập gia đình, tôi gọi điện nói vợ chồng xuống đây, nếu đỗ lại được tôi sẽ giúp đỡ. Cháu Bình yếu nên được giao công việc nấu ăn cho gia đình và 10 nhân công làm việc trong công ty, còn cháu Tuyến lo giúp quản lý công việc ngoài đầm"Ông Phạm Bình Minh
"Chúng tôi đến với nhau ban đầu là thương, thương sau khi đọc báo biết được hoàn cảnh của Bình. Khi đi tìm và gặp Bình tại quán chè ở Mai Động, Hà Nội, tôi đã rất xúc động và mến cô ấy. Sau này chúng tôi quyết định cưới nhau, rồi được ông Minh quý mến giao cho công việc ở đây. Hiện giờ hai vợ chồng tôi đều cảm thấy đã tìm được nơi đất lành để lập nghiệp"
Anh Lý Trung Tuyến (chồng Bình)
- Cuối năm 2007 đầu năm 2008, Bình là “nhân vật” của báo chí sau khi được giải cứu khỏi quán phở của gia đình Phương - Đức ở Q.Thanh Xuân, Hà Nội.