Gần 20 năm đã trôi qua kể từ ngày "Của để dành" lên sóng, cô bé Luyến ngày nào đã trở thành một người phụ nữ tất bật với cuộc sống gia đình và công việc kinh doanh.
Hương Mai trong vai bé Luyến "Của để dành", vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả
Dù không còn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất nhưng Hương Mai vẫn giữ niềm đam mê với nghệ thuật
Dù 16 năm đã trôi qua kể từ bộ phim Của để dành nhưng vẻ đẹp trong sáng, đáng yêu của bé Luyến vẫn được nhiều khán giả nhận ra khi gặp Hương Mai ngoài đời
Gần 20 năm sau khi tham gia bộ phim "Của để dành" Hương Mai từ một cô bé đã trở thành người phụ nữ của gia đình
Chị xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cả bố cả mẹ đều theo hai mảng âm nhạc – diễn xuất và cũng đã có một thời gian chị theo đuổi cả hai. Vậy lý do nào khiến chị quyết định tạm dừng sự nghiệp diễn xuất?
Tôi vẫn cảm giác âm nhạc gắn bó với bản thân nhiều hơn. Từ bé đã được gia đình hướng theo con đường này. Dù rất yêu điện ảnh nhưng tôi coi đó là một người bạn gắn bó, để chia sẻ cảm xúc. Còn âm nhạc vẫn là con đường yêu thích tôi chọn.
Hương Mai luôn cảm thấy may mắn khi luôn có gia đình ở bên hỗ trợ trong cuộc sống cũng như công việc
Bận rộn với công việc kinh doanh nhưng âm nhạc vẫn luôn là niềm đam mê lớn của cô
Chị có thể chia sẻ về người chồng của mình?
Dù vợ chồng Hương Mai đều bận rộn với công việc kinh doanh riêng nhưng cả hai vẫn luôn cố gắng cùng nhau dành thời gian ở bên chăm sóc con
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện rất cởi mở về công việc và cuộc sống. Chúc chị và gia đình có thêm nhiều niềm vui và thành công!
http://ttvn.vn/gia-dinh/gap-lai-co-be-giup-viec-nhu-ba-cu-non-trong-phim-cua-de-danh-sau-20-nam-32016139225522271.htm