Những cô gái muộn chồng luôn trở thành mối nguy thường trực cho các bà vợ, khi chồng họ trở thành mục tiêu của các cô gái cô đơn này….



Mục tiêu: Đàn ông có vợ



Sau rất nhiều cuộc tình mà vẫn không tìm cho mình được một người chồng lý tưởng, trong khi tuổi tác thì cứ ngày một nhiều thêm, mục tiêu mà các cô gái muộn chồng nhắm đến là những… ông chồng của người khác.


Thương Huyền, một cô gái có nhan sắc và khá thông minh nhưng đã 30 tuổi mà vẫn chưa tìm được ý trung nhân. Nhìn xung quanh, cô bỗng nhận ra rằng, những chàng trai có đủ tiêu chuẩn để cô lựa chọn, khả dĩ có thể khiến cô rung động thì đều đã lập gia đình. Đối với cô, những thanh niên tầm tuổi cô hay hơn mà chưa vợ thì một là nhạt toẹt, thậm chí hâm nặng, hoặc một là bất tài vô dụng, nếu không thì lại là kẻ ăn chơi đàng điếm… Vì vậy, họ không thể lọt vào tầm mắt cô. Thảng hoặc, có người đàn ông nào “hay ho” thì họ lại đang mải miết đi “săn” mấy em gái trẻ trung, mới lớn.



Vậy là Huyền chuyển mục tiêu sang những người đàn ông đã có vợ. Lúc đầu, cô cũng cảm thấy có điều gì đó như là sự vi phạm đạo đức, tuy nhiên, nỗi cô đơn và sự bất cần dần dần lấn át những băn khoăn, day dứt. Một anh bạn đồng nghiệp, một đối tác trong công việc hay thậm chí cả những người từng bị Huyền từ chối khi còn chưa vợ, nay cũng trở thành đối tượng để Huyền lựa chọn.


“Tôi không thể cứ mãi chịu cảnh cô đơn một mình. Mà tôi nghĩ, tình yêu của tôi chẳng ảnh hưởng gì đến gia đình họ. Hết giờ làm, họ vẫn về nhà, vẫn có trách nhiệm đầy đủ với vợ con mà” - Huyền biện bạch.


Bích Diệp, một kế toán viên 34 tuổi tại Hà Nội cũng đang trong tình trạng “phòng không”. Dù đã ở vào tuổi U40, nhưng Diệp vẫn xinh đẹp và càng hấp dẫn đàn ông bởi vẻ mặn mà, có duyên. Tuy nhiên, dù đã trải qua nhiều mối tình, với những người đàn ông mà theo Diệp là rất tuyệt vời, nhưng cuối cùng, vì nhiều lý do khác nhau, chuyện tình yêu của Diệp vẫn không có kết quả tốt đẹp.


Người yêu hiện tại của Diệp là một quan chức đã có vợ. Họ thường rất ít khi hẹn hò nhau tại Hà Nội. Mỗi khi Diệp hoặc người tình của cô đi công tác, họ lại gọi điện thông báo và người kia cũng lập tức có mặt. “Yêu vụng trộm thế này, chỉ có thoát ra khỏi thành phố thì chúng tôi mới thực sự được tự do và cảm thấy an toàn. Những lúc như vậy, anh ấy không còn phải lo về nhà đúng giờ, cũng không sợ bị người quen bắt gặp. Tôi có thể hoàn toàn chiếm lĩnh anh ấy” - Diệp tâm sự. Sắp tới, họ hẹn nhau cùng đi Singapore du lịch và hưởng những ngày hạnh phúc.


Lý giải cho việc quyết định gặp gỡ và cặp với những người đàn ông có vợ, những cô gái muộn chồng như Huyền và Diệp cho biết, thứ nhất, họ hầu như không còn cơ hội lựa chọn những anh chàng chưa vợ mà lại có những tiêu chuẩn cao như họ từng mơ ước. Trong khi đó, những người đàn ông có gia đình thường đáp ứng tất cả những yêu cầu như: Tuổi tác đủ để làm người anh thực sự; kinh nghiệm và sự thành đạt đủ để các cô nể phục; sự từng trải có một sức hấp dẫn chết người; kinh tế để trang trải chi phí cho cuộc tình và đặc biệt, họ bắt đầu bớt yêu vợ, chán cuộc sống gia đình được cho là tù túng, ngột ngạt và đang muốn đi tìm một sự đam mê mới, một luồng gió mới làm thay đổi cuộc sống nhàm chán.


Lúc này, khác với những thiếu nữ mới lớn cứ nhàn nhạt và còn “rỗng tuếch”, những cô gái muộn chồng nhưng vẫn còn xinh đẹp, lại đủ mặn mà để hấp dẫn, đủ tri thức và hiểu biết để chuyện trò, chia sẻ, đủ cô đơn để đam mê một cuộc tình, và đặc biệt, đủ liều lĩnh để chấp nhận, thậm chí tấn công một người đàn ông có vợ… bỗng trở nên có sức cuốn hút đặc biệt với đàn ông đã có gia đình và đương nhiên, trở thành mối nguy hiểm hết sức hiện hữu của các bà vợ.


“Chơi với lửa” và sự thất vọng



Sự đam mê cháy bỏng với những người đàn ông có vợ phần nào đáp ứng cho những cô gái khó tính về mặt tiểu chuẩn abcd mà họ đặt ra… Tuy nhiên, cuối cùng, họ vẫn phải nhìn nhận là thật khó để vượt qua cái rào cản luôn hiển hiện, luôn ngăn cách họ, đó là các bà vợ và những đứa con.


Nói về mặt tâm lý, những cô gái có tri thức, có lương tâm như Huyền và Diệp dù bên ngoài có nói cứng thế nào đi chăng nữa, trong thâm tâm, họ không bao giờ thoát cảm giác tội lỗi. Yêu với suy nghĩ mình không hề mong muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, cũng không có ý định giành chồng của ai đó, nhưng thực tế, các cô gái này luôn là mối nguy hiểm dẫn đến tan vỡ gia đình. Cho dù đàn ông hầu như rất hiếm khi muốn bỏ vợ để sinh sống hẳn với người tình, nhưng khi sự việc vỡ lở, có thể chính những người vợ sẽ là những người không chấp nhận tiếp tục sống với người chồng lừa dối.


Một kịch bản thường xảy ra, đó là khi vỡ lở, hầu hết những người đàn ông cặp bồ đều “bỏ của chạy lấy người”, quay về van xin vợ tha thứ. Dù kết quả thế nào, thì điều này cũng làm tổn thương các cô gái như Huyền và Diệp, bởi họ vốn quá tự tin, lâu nay vẫn có suy nghĩ coi thường các bà vợ là kém cỏi hơn mình. Thế nên, khi thấy người tình quay về quỳ gối trước vợ, thì sự thất vọng khiến tình yêu các cô dành cho họ cũng tan biến nhanh chóng.


Đôi khi, cũng có những cuộc tình trong bóng tối đầy lãng mạn kéo dài nhiều năm. Nhưng dần dần lòng tự tin, sự cao thượng dần dần cũng bị mai một khi tuổi tác ngày càng tăng. Những cô gái muộn chồng càng lúc càng mong muốn được sở hữu riêng người đàn ông của mình bắt đầu “ghen ngược”, thậm chí ra mặt tranh giành chồng với người khác. Đây cũng là lúc họ bộc lộ những điểm yếu giống như các bà vợ chính thức đã gặp phải, đó là sự kìm kẹp. Đây chính là điều đã khiến đa số đàn ông phụ bạc vợ và cuối cùng là phụ bạc bồ để tiếp tục chinh phục những “lô cốt” mới. Lúc này, cơ hội để tìm một tấm chồng cho dù chỉ là “tàm tạm” - điều mà các cô luôn công kích những cô gái vội lấy chồng từ khi còn trẻ - cũng trở nên cực kỳ khó khăn, nếu chưa muốn nói là chấm hết.


Xuân Hưng



http://www.vnmedia.vn/VN/gai_muon_chong__ke_huy_diet_gia_dinh_hanh_phuc_23_234195.html