Không được sở hữu một nhan sắc mặn mà, cũng không được nhiều chàng trai theo đuổi dù đã bước sang tuổi 27 nên chị Hà chợt nảy ra ý định: đi xăm hình để trông mình quyến rũ hơn.
Nhưng khổ nỗi sau khi được tư vấn những hình xăm “hot”, “sành điệu”, chị Hà đã “nhắm mắt đưa tay” quyết định xăm một hình dài ở cánh tay, và hậu quả là những tin đồn, những tai tiếng bắt đầu xuất hiện khiến chẳng những bạn thân của chị xa lánh mà các chàng trai cũng chẳng dám mon men đến gần …
Chị Nguyễn Thái Hà (624 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội) tính đến thời điểm hiện tại đã bước sang tuổi 27. Tuy không sở hữu một vẻ ngoài xinh xắn nhưng bù lại chị Hà có một công việc ổn định với mức thu nhập cao.
Từ khi đi học cho đến khi hoàn thành xong chương trình đào tạo đại học, chị Hà chỉ có duy nhất một mối tình với người bạn trai học cùng cấp 3.
Nhưng khi ấy còn trẻ, sau khi học xong mỗi người lại chọn lựa cho mình một con đường riêng nên đã chia tay. Suốt từ khoảng thời gian đó cho đến giờ, chị Hà vẫn sống trong cảnh cô đơn, không thể tìm được một nửa của mình.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, còn chị, tuổi ngày càng nhiều mà vẫn lẻ loi, đơn chiếc. Thi thoảng cũng có vài anh chàng để mắt đến chị, nhưng không hiểu sao cứ gặp nhau được đôi ba lần là họ lại lặng lẽ rút lui.
Nhưng suy đi nghĩ lại thấy cũng đúng nên mặc dù tiền lễ cắt duyên lên tới mấy triệu đồng, chị Hà vẫn không tiếc bỏ ra với hy vọng sẽ có được người yêu.
Thậm chí sau khi đã làm lễ xong, thầy còn phán một câu khiến chị Hà càng thêm vui mừng: Cứ yên chí, chỉ dăm bữa nửa tháng nữa là con khác có người yêu, và chuẩn bị tinh thần cuối năm nay sẽ cưới.
Mang tâm trạng hồi hộp, thấp thỏm về nhà, chị Hà chờ đợi sự thay đổi sẽ đến với mình. Nhưng khổ nỗi 1 tháng, 2 tháng rồi 5 tháng đã trôi qua mà vẫn chẳng có dấu hiệu gì.
Lo lắng, sốt ruột mà chẳng biết phải làm sao, chị Hà quyết định liều phát nữa là tìm đến các trung tâm mai mối. Nhưng đến và đăng ký làm hội viên rồi thì chị lại càng thất vọng.
Sau khi gặp gỡ vài anh chàng, người mà chị thấy cảm tình thì vội vã rút lui, còn người để ý đến chị thì không “đui què mẻ sứt” cũng thuộc dạng “ma chê quỷ hờn”.
Ngồi xuống bên cạnh và chăm chú quan sát, chị Hà chợt nhận thấy chàng trai đang ngồi bên cạnh khá điển trai và ăn nói có duyên. Sau một hồi trò truyện, cả hai đều xin số của nhau và hẹn ngày gặp lại.
Giống như người đang lạc lối, càng lúc càng đi vào con đường phủ màu đen tối, bỗng gặp ánh sáng phía cuối đường khiến chị Hà trở nên phấn chấn hơn.
Chuẩn bị cho buổi gặp gỡ lần thứ hai, chị Hà vẫn chọn cho mình chiếc áo dài tay để che đi hình xăm ghê rợn. Một buổi tối đầy lãng mạn diễn ra nhưng đến hồi kết thì lại chẳng đẹp chút nào.
Khi chàng họa sỹ cầm tay chị, bất ngờ hình xăm lộ ra khiến anh giật mình. Giây lát, như hiểu ra điều gì đó, anh vội vàng cáo lỗi và rút lui trong tâm trạng hoang mang và nuối tiếc.