Sau cú "đập" đầy bất ngờ của Hoàng Anh nhắm vào chàng ca sĩ đang nổi tiếng, trái với dự đoán của nhiều người Đức Tuấn phản ứng cực kì đơn giản và nhẹ nhàng.


Bắt đầu bằng một lời khen Đức Tuấn khi Hoàng Anh nhắc đến anh như một "đánh giá cao nhất trên sân khấu ca nhạc Việt Nam", nhưng đi kèm với đó lại là những lấp lửng khi Hoàng Anh đặt Đức Tuấn trong cụm từ: "nam" ca sĩ như một ngụ ý về giới tính.


Hoàng Anh (với nickk name Sao Việt) đã quá nổi với những phát ngôn theo "kiểu của chị".


Đây không phải là lần đầu tiên Đức Tuấn bị đặt vấn đề thuộc giới tính thứ 3. Nhưng những lời đồn đó dường như đã qua từ rất lâu và không còn ai nhắc đến nữa. Đột nhiên với một phát ngôn của Hoàng Anh, những khán giả quan tâm đến lại được một phen thắc mắc và "nóng mắt".


Tuy nhiên phản ứng của Đức Tuấn khá nhẹ nhàng. Anh không hề tỏ ra tức giận mà chỉ mát mẻ một chút với Hoàng Anh về cá tính của chị. Ngay buổi sáng khi đọc được thông tin, Đức Tuấn đã viết "Ngủ một đêm thức dậy, tự nhiên phát hiện một cô gái sắc "xảo" làm cho mình trở thành hot boy. Cám ơn người nha, "người vợ mơ ước" của bao người đàn ông".


Cũng với lối viết dùng nháy kép và sử dụng một số ngôn từ như một lời khen tặng (giống như cách mà Hoàng Anh đã nhắc về Đức Tuấn), ca sĩ crossover một mực chối từ những lời bình luận của bạn bè trong Facebook cùng bày tỏ ý kiến về phát ngôn của Hoàng Anh. "Mọi người bình tĩnh... KLN không biết chị HA là chị nào??? Bởi vậy mọi người nghĩ ai cũng được nhưng đừng kéo ai vào comment. Thông cảm!!!"


Được xem là gương mặt trẻ cá tính, khá "ngông" trong phát ngôn về nghề nghiệp, nhưng với Hoàng Anh, Đức Tuấn đáp trả khá nhẹ nhàng, không lâu sau, anh lập tức bỏ qua, tập trung vào những show nhạc mới và những thú vui khác.


Đức Tuấn cũng đã xóa những đường link đưa thông tin bài viết trên của Hoàng Anh trên Facebook của anh, như một hành động cho thấy anh muốn bỏ qua những sự việc lùm xùm như thế này từ một người phụ nữ vốn nhiều phát ngôn gây shock.


http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/19905/duc-tuan-khong-noi-sung-khi-bi-nghi-ngo-gioi-tinh.html