http://motthegioi.vn/xa-hoi/doi-song/du-khach-ngao-ngan-tinh-trang-chat-chem-tai-bien-vung-tau-139684.html



Du khách ngao ngán tình trạng “chặt chém” tại biển Vũng Tàu


Đăng Bởi Một Thế Giới - 20:21 02-01-2015




Mặc dù Vũng Tàu được mệnh danh là thành phố biển, nhưng hiện nay các dịch vụ kinh doanh, buôn bán nơi đây ngày càng khiến du khách than thở, ngao ngán khi đặt chân đến đây. Phóng viên Một Thế Giới đã có một cuộc gặp gỡ và phỏng vấn nhanh một số du khách...




Như chúng tôi đã phản ánh trong bài viết Rác tràn ngập ở biển du lịch Vũng Tàu, các dịch vụ khác đều có vấn đề và khiến du khách, thậm chí người dân ở đây cũng không hài lòng. Bà Nguyễn Thị Lan (du khách quận 9, TP.HCM) chia sẻ với phóng viên Một Thế Giới, đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch biển Vũng Tàu mà quá bất ngờ với giá cả ăn uống ở đây còn cao hơn TP.HCM rất nhiều, đặc biệt đồ biển có thể bị chủ quán chém thẳng tay gấp 2, thậm chí là 3 lần so với ngày thường.


“Tất cả các dịch vụ đều có giá trên trời, từ nhà hàng, khách sạn đến gửi xe, thuê ghế, dù, áo bơi,…bất kể cái gì cũng được các chủ cửa hàng tranh thủ hét giá. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý cảnh giác trước các chiêu trò “chặt chém” nhưng nhiều du khách vẫn không thể ngờ được những “thủ thuật” mà các chủ quán sử dụng, lắm người bỏ tiền để “ôm cục tức” vào người”, bà Lan nói với giọng ngao ngán.


Các dịch vụ du lịch nhiều khi còn tệ hơn rất nhiều so với quảng cáo. Anh Nguyễn Văn Long (du khách Biên Hòa, Đồng Nai) ấm ức, lúc thuê phòng chủ khách sạn quảng cáo phòng sạch sẽ, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi, thế nhưng vào nhận phòng mới thấy không như suy nghĩ. Máy lạnh không hoạt động, bóng đèn bóng sáng bóng không, chưa kể lúc trả phòng còn bị chủ khách sạn bắt đền…2 đôi dép lê bỗng dưng biến mất.









Tất cả các dịch vụ đều có giá trên trời, từ nhà hàng, khách sạn đến gửi xe, thuê ghế, dù, áo bơi,…bất kể cái gì cũng được các chủ cửa hàng tranh thủ hét giá, một du khách chia sẻ



Không chỉ là du khách từ nơi khác đến ngao ngán về tình trạng chặt chém mà ngay cả những người dân địa phương cũng thất vọng về dịch vụ du lịch trên địa bàn. Trần Thu Thảo ở đường Lê Hồng, TP Vũng Tàu thật thà chia sẻ, ai cũng muốn những gì tốt đẹp nhất khi được nói về quê hương mình và tôi cũng rất tự hào khi mình được sinh ra trên thành phố biển Vũng Tàu. Thế nhưng tôi rất buồn khi lên TP.HCM học, nghe bạn bè nói về các dịch vụ kinh doanh chặt chém du khách, nhất là những ngày lễ, tết.


Thật ra cảnh đẹp và bãi biển nơi đây rất được du khách trong và ngoài nước thích thú và ưu tiên chọn lựa là điểm đến trong những ngày lễ, tết. Thế nhưng các dịch vụ kinh doanh chặt chém đã làm mất đi nét đẹp được thiên nhiên ban tặng cho thành phố biển. Bản thân sinh ra và lớn lên ở thành phố biển, tôi mong các cơ quan chức năng nên có những biện pháp mạnh tay chấm dứt ngay tình trạng này để du khách cảm thấy vui vẻ khi đến với thành phố biển Vũng Tàu - Thu Thảo chia sẻ thêm.









Đủ kiểu kinh doanh "chặt chém" du khách



Nhiều người dân sống ở thành phố biển nhấn mạnh, việc quảng bá ngành du lịch là rất cần thiết, nhưng chính quyền và người dân Vũng Tàu hãy xây dựng hình ảnh đẹp bằng ngay chính hành động thiết thực thì như vậy tác dụng thu hút du khách sẽ có tác dụng và ý nghĩa hơn rất nhiều.


Một số du khách thì góp ý cơ quan chức năng có thẩm quyền nên có bảng thông tin đặt ở nơi công cộng để du khách dễ nhìn. Và nếu mạnh tay thì có thể dán hình ảnh, ghi rõ tên quán, địa chỉ các quán vi phạm và đã từng chặt chém để du khác biết để phòng tránh. Nếu quán nào hợp tác và kinh doanh tốt để giữ gìn hình ảnh đẹp cho thành phố biển thì nên biểu dương và khuyến khích để du khách biết đến.


Lê Quyết