Đổ xô xem đám cưới tảo hôn giữa Thủ đô


Cô dâu chú rể chuẩn bị lên xe hoa


Đúng giữa trưa ngày 28/7, trời nóng, bức nhưng rất đông người dân phường Hàng Bông (Hoàn Kiếm, Hà Nội) dồn về ngã tư Cửa Nam để xem đám cưới của M và Q. Đám cưới của cô dâu mới học lớp 10, khiến nhiều người dân, cả chính quyền cũng ngỡ ngàng.


Cưới chạy bụng!


Nhà bà Nguyễn Thị T. có hai cô con gái, thấy có thiếp mời dự đám cưới nhiều người tưởng cô con gái lớn (sinh năm 1988) lấy chồng, ai ngờ lại là M, cô học sinh chưa vào lớp 10. Năm nay M mới 16 tuổi, đang là học sinh. Lực học yếu, nên năm học 2009-2010, cô đã không vào được lớp 10, năm nay mới thi lại chưa biết có đỗ hay không. Những người biết M. đều khẳng định, cô không có điều tiếng gì hư hỏng, chơi bời, chuyện học hành trục trặc chỉ là do lực học yếu.


Bà Vũ Thị Hiền - Phó Chủ tịch phường Hàng Bông cho biết: M. lấy chồng là người Thường Tín (Hà Nội). Tuy là người Hà Nội, sống nơi phố cổ thật đấy nhưng nhà M. cũng nghèo lắm. Bố M. làm xe ôm, mẹ thì kê bàn ép plastic. Ba bốn thế hệ của đại gia đình M. sống trong ngôi nhà nhỏ. Bốn người nhà M. tính diện tích sử dụng chỉ được 5m2.


Không biết M. có tình yêu từ khi nào, có thể trong thời gian không đến trường do không thi đỗ vào lớp 10 có nhiều thời gian gặp người yêu nhiều và cả hai không biết giữ gìn. Cũng phải nói rằng, M. mới 16 tuổi, nhưng cô phổng phao, lớn trước tuổi và khá xinh xắn. Tuổi mới lớn, tò mò khiến đôi trẻ có "quan hệ" sớm. Chưa qua tuổi học sinh, nên chuyện "sức khoẻ sinh sản" với M. chắc cũng còn ngô nghê. Chả thế mà, thai để to đến mức không thể... giải quyết được!


Tôi thắc mắc, liệu có vì sống trong môi trường quá chật, sinh hoạt của người lớn ảnh hưởng đến đứa trẻ như M. nên cô thành "người lớn" sớm? Bà Hiền cho rằng: Chật thì nhiều nhà chật lắm nhưng bây giờ nhiều thứ tác động đến tâm sinh lý giới trẻ, nhất là internet. Quả thật, chẳng ai dám chắc, con cái mình không xem những phim ảnh có nội dung xấu đang tràn lan trên mạng internet.


Đám cưới chạy... bụng cho cô dâu nên mọi cái đều không được như ý. Lên xe hoa mà cô dâu mặt buồn buồn, nhiều người đi dự đám cưới mà cũng chẳng thấy cười nói như thông thường. Trong số hàng xóm đứng xem đám rước dâu, có người nói bâng quơ "Cũng may, nhà chồng nó tử tế rước đi. Đúng là con dại cái mang!".


Chính quyền bó tay


Trao đổi với ĐS &PL, bà Hiền cho biết: "Nhận được tin báo của người dân về đám cưới của cháu M, tôi và các ban ngành của phường gồm Chi hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, khu dân cư số 3... đến vận động, thuyết phục gia đình không tổ chức đám cưới. Vì cháu M. chưa đủ tuổi kết hôn. Nếu cố tình làm đám cưới sẽ vi phạm luật. Chúng tôi đã yêu cầu đình chỉ ngay hành vi vi phạm".


Mặc dù được vận động, nhưng gia đình cháu M. vẫn không thực hiện. Đám cưới vẫn diễn ra mà không đăng ký kết hôn. Bà Nguyễn Diệu Thuý - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ phường Hàng Bông cho biết: Hội đến vận động nhưng gia đình cháu M. cho rằng, các cháu tự nguyện tìm hiểu nhau, gia đình hai bên nhất trí thì làm đám cưới. Hơn nữa, cháu có thai đã nhiều tháng nên không thể trì hoãn được.


Bà Hiền cũng phàn nàn: Phường đến vận động gia đình không làm đám cưới nhưng gia đình rất căng. Họ bảo: con gái đã có thai to, gia đình nhà trai đồng ý cưới. Gia đình tổ chức đám cưới chứ phường có tổ chức đâu mà can thiệp. Hơn nữa, giờ bụng cháu đã lớn nếu không cưới mà đưa đi kế hoạch hoá, chẳng may xảy ra rủi ro thì Phường có chịu trách nhiệm không?. "Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể", bà Hiền nói.


Lam Hạ


http://www.doisongphapluat.com.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=6&ID=5244