Diễm My không thích nấu ăn vì ngại mùi hành, rau… dính trên tay nhưng chị có bí quyết riêng để giữ chồng. Trong nụ cười hạnh phúc, Diễm My nói: 'Đâu cứ phải không cho ăn ngon là anh sẽ rời khỏi tôi đâu. Tôi tuy là con gái tuổi Dần, lúc nào cũng sống ào ào nhưng về khoản chăm sóc chồng con thì lại rất chu đáo. Tôi biết làm thế nào để chồng hãnh diện, chồng hạnh phúc, đó là một thứ 'vũ khí' để buộc chồng mà không phải ai cũng làm được'.


Chị cho biết thêm: "Trong gia đình, tôi luôn để ý đến việc giữ gìn nhà cửa gọn gàng, quần áo ngăn nắp, hiểu từng sở thích của chồng, hiểu từng điểm yếu của con… đó là bí quyết khiến ông xã đi đâu cũng chỉ muốn về nhà. Tôi tuy không giỏi nấu ăn nhưng lại giỏi sắp xếp việc gia đình, đó là quy luật bù trừ. Trong nhà dù có người làm nhưng tôi vẫn thích tự tay tôi làm mọi thứ cho chồng, cho con, tôi thấy đó là ưu điểm duy nhất của tôi, ngoài ra tôi chẳng được nết gì khác (cười). Trước khi lên đường theo đoàn phim trong một vai diễn mới, bao giờ tôi cũng sắp xếp mọi thứ đâu ra đó rồi tôi mới đi, thế nên ông xã dường như an tâm tuyệt đối".


Hai vợ chồng Diễm My.


- Chồng chị là một người đàn ông thành đạt, lại rất điển trai và có lối sống hiện đại nên chắc hẳn không thể thiếu được những bóng hồng vây quanh. Anh ấy chưa ghen chị bao giờ, còn chị đã bao giờ phải ghen vì xung quanh anh lúc nào cũng có nhiều em chân dài vây bám?


- Tôi chưa bao giờ làm thế mà cũng chẳng bao giờ phải làm thế vì tôi bao giờ cũng tin vào chồng và tin vào mình. Ai nói tôi đã lên U50 nhưng tôi thì vẫn tự tin vì trong tay tôi luôn có những "vũ khí" sắc bén. Tôi cũng có một thời tuổi trẻ chẳng thua kém gì những cô chân dài, bây giờ thời đó đã qua nhưng bù lại tôi lại có kinh nghiệm và vốn sống mà những cô chân dài không có. Do đó, tôi chưa bao giờ phải ghen khi chồng mình đi với những chân dài này, chân dài nọ hoặc tỏ ra nghi ngờ về chồng cả.


- Vẫn biết yêu và lấy nhau phần nhiều là do duyên số sắp đặt. Thế nhưng, nếu như ngày xưa chồng chị không là người dễ dàng cảm thông với nghề của chị thì chị có dám bỏ anh để theo nghề, chống lại duyên số?


- Mặc dù tôi lấy chồng hơi muộn, tới 33 tuổi mới lập gia đình nhưng không phải tôi không có thời gian để trải nghiệm yêu đương đâu nghen. Chúng tôi yêu nhau tới 3 năm ròng và bước vào năm thứ 4 thì mới chính thức làm lễ cưới. Phải nói thật, nếu thời đó ông xã không thông cảm với nghề nghiệp của tôi thì tôi đã không theo ông ấy đâu. Dù không làm chung nghề nhưng được cái anh rất thoáng trong suy nghĩ, chưa bao giờ anh xem nghề của tôi là "xướng ca vô loài" hay ghen với tôi vì suốt ngày ôm hôn hết người đàn ông này đến người đàn ông khác.


Dù đã gần 50 tuổi nhưng lúc nào chị cũng xúng xính, trẻ trung như cô gái vừa bước vào tuổi đôi mươi. Nói chuyện với chị người ta có cảm giác như chị chưa bao giờ chạm ngõ muộn phiền, chưa bao giờ biết đến nỗi buồn là gì.


Người ta gọi chị là 'người đẹp không tuổi', còn tôi gọi chị là 'hồng nhan may mắn'. Hiếm ai như Diễm My dù mang cung mạng tuổi Dần nhưng lại có trong tay đầy đủ mọi thứ và thứ nào cũng viên mãn. Một nhan sắc kiều diễm, một mái ấm gia đình hạnh phúc, một con đường sự nghiệp thênh thang… những thứ mà bất kỳ người phụ nữ tuổi Dần nào khi nhìn vào cũng phải khát khao, thèm muốn.


Khi anh đến với tôi, nhiệt tình được liệt vào hạng nhất, đẹp trai cũng thế, tài năng cũng vậy… nhưng cái quan trọng nhất đó là sự chân tình của anh khiến tôi thực sự rung động. Người nghệ sĩ vốn rất lãng mạn và có 1001 lý do để khác người thường, nếu anh không biết thông cảm mà suốt ngày ghen cái này, cái kia của tôi thì tôi "chết" chắc. Anh phải cho tôi thấy được anh thật lòng thấu hiểu con người tôi như thế nào thì tôi mới dám lấy anh chứ. Ba năm yêu nhau, anh ấy chinh phục tôi từ 1 tháng rồi lên 1 năm, từ từ lên 3 năm… nhưng tôi cũng không ít lần đặt anh lên "bàn cân", cân đo đong đếm để thấy được ưu, khuyết của anh ấy thì tôi mới đưa ra lời cuối cùng. Cho đến nay, dù đã sống với nhau được 17 năm nhưng tôi vẫn thấy chồng tôi chưa hề có khuyết điểm nào tới mức khó chấp nhận, còn tôi thì vẫn còn nhiều khuyết điểm nhưng dường như anh ấy yêu tôi nên anh chấp nhận được cả những điều đó. Tất nhiên, tôi cũng phải biết nhìn nhận về mình để điều chỉnh sao cho xứng với anh chứ không hẳn là giữ nguyên cá tính sống như một người giữa hoang đảo.


- Thời gian gần đây chị đã dẫn các con đến các sự kiện dành cho giới nghệ sĩ dày đặc hơn. Phải chăng chị cũng muốn hai nàng công chúa của mình nối gót mẹ làm nghệ thuật?


- Lúc nào tôi cũng hướng cho các con đi con đường tốt nhất. Ông xã của tôi làm bên lĩnh vực xây dựng, thi thoảng có các sự kiện này nọ thì anh ấy vẫn dẫn các con đi theo chứ không chỉ riêng tôi đâu. Hai cháu theo nghề của bố hay của mẹ thì đều tốt, vợ chồng tôi đều ủng hộ sự lựa chọn của con chứ không phải là mình làm nghề này khổ cực nên không muốn cho con theo. Con tôi may mắn là như thế. Tôi từng chứng kiến nhiều bà mẹ nghệ sĩ rất muốn các con nối nghiệp mình nhưng ông chồng lại không đồng ý, còn đối với gia đình tôi thì cả bố và mẹ đều tôn trọng những quyết định của các con trong con đường sự nghiệp.


Diễm My và hai cô con gái.


- Trong hai con gái, cô nào có nhiều nét tính cách và cá tính sống gần với chị hơn cả?


- Tôi thấy Quế My có tính tình giống tôi hơn, thẳng thắn, dạn dĩ nhưng vì còn nhỏ nên chưa có dấu hiệu gì. Còn Thùy My thì rất thích theo tôi đến trường quay hay đến các sự kiện văn nghệ nhưng hiện tại cháu vẫn đang học phổ thông. Nếu cháu thực sự muốn theo nghiệp mẹ thì tôi và ông xã sẽ hết sức tạo điều kiện cho cháu theo đuổi đam mê của mình.


- Người xưa có câu "Thiên địa phong trần, hồng nhan đa truân" thế nhưng chiếu vào trường hợp của Diễm My thì có vẻ không đúng chút nào. Chị có một mái ấm hạnh phúc, có một con đường sự nghiệp thênh thang mà ai nhìn vào cũng phải thèm thuồng ao ước…?


- Tôi thấy ông trời cũng công bằng đấy chứ. Những người bạn đồng nghiệp cùng thời với tôi, họ không là nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú thì họ cũng có được những vị trí trong nghề, còn tôi không được như họ thì tôi cũng phải được bù đắp cái khác chứ. Có ai lại thiệt thòi nhiều đến thế bao giờ?


Ngày xưa họ biết nhiều đến tôi là vì tôi xuất hiện trên lịch nhiều chứ có mấy ai biết tôi đóng phim gì đâu, bây giờ người ta mới biết tôi đóng phim. Tôi may mắn có được người chồng hiểu mình, luôn tạo điều kiện cho tôi hết mình với nghề nhưng bản thân tôi cũng biết lựa chọn thời điểm để dừng và đi.



Ngày xưa, khi tôi bắt đầu có cơ hội để được biết đến nhiều hơn thì tôi dừng lại để lấy chồng. Nhiều người bảo "sao cô này sự nghiệp đang lên thì lại đi lấy chồng?". Tôi bảo, "con gái 33 tuổi rồi mà không lấy chồng thì chỉ có nước ngồi mà chờ tuổi già đến". Rồi có một thời gian, suốt 10 năm trời tôi hy sinh sự nghiệp để ở nhà chăm lo cuộc sống gia đình và tôi phải chịu những thiệt thòi nhất định trong sự nghiệp. Bây giờ khi cuộc sống đã ổn định thì tôi lại toàn tâm toàn ý dành mình cho nghề, bởi vậy tôi thấy ông trời rất công bằng.


- Nói thế, chả lẽ 31 năm gắn liền với nghiệp diễn chị chưa một lần cảm thấy "xao lòng" trước những áp lực và khó khăn của nghề?


- Như tôi từng nói, tôi tham gia đóng phim năm 17 tuổi nhưng đến 1989 ở bộ phim "Dòng sông hoa trắng" tôi mới thực sự biết diễn, còn trước đó tôi chỉ là một "bình hoa" di động. Và cũng nhờ sự dìu dắt của anh Thương Tín trong "Dòng sông hoa trắng" mà tôi cảm thấy yêu nghề diễn và gắn bó với nó hơn. Tính đến nay đã 31 năm tôi theo nghiệp diễn nhưng nói thật lòng là chưa bao giờ tôi có một chút "xao lòng" dù nghề diễn viên rất cực và nhiều áp lực. Với tôi thì chỉ cần có người mời đóng phim là tôi vui rồi vì theo đoàn phim tôi học hỏi được nhiều thứ lắm. Có lẽ vì thế mà cho tới thời điểm này tôi vẫn chưa hề vơi sự hứng thú mỗi lần nhận những vai diễn mới. Có vai diễn tôi phải bay lên bay xuống Đà Lạt tới 7 tháng trời, nhiều người bảo sao đóng phim mà khổ sở vậy nhưng tôi thì thấy không có chuyện gì hết. Mình thích là mình làm được.


- Và chị có cảm thấy phải cảm ơn nghiệp diễn vì nhờ nó mà chị đã có được cuộc sống "màu hồng" mà hàng triệu người mơ ước?


- Đúng, tôi cảm ơn nghiệp diễn vì nhờ nó mà cuộc sống của tôi có nhiều thăng hoa hơn. Thời trẻ, nhiệt huyết có, tuổi trẻ có, ngoại hình có nhưng vì không có năng khiếu nên những vai diễn tôi đóng chưa thể gọi là "để đời" nhưng bù lại tôi được rất nhiều nhà sản xuất mời làm người mẫu cho các hình lịch, vậy là tôi vui rồi. Còn bây giờ thì tôi lại được người ta tin tưởng mời tham gia đóng rất nhiều bộ phim. Bên cạnh đó, gia đình từ chồng đến con lại luôn đứng đằng sau cổ vũ tôi theo đuổi đam mê, còn gì bằng?


Con gái tuổi Nhâm Dần như tôi người ta thường nghĩ là rất cao số. Đôi lúc tôi nghĩ, với một cuộc sống gia đình tạm thời đang là 17 năm hạnh phúc, một con đường sự nghiệp thuận lợi và như thế là tôi đang nắm trong tay một chìa khóa vàng.


Diễm My trước đây.


Càng đóng vai già càng thích


- Cảm xúc của chị như thế nào khi lại một lần nữa được "làm mẹ" trong bộ phim "Giao lộ định mệnh" của đạo diễn Victor Vũ vừa ra mắt?


- Không chỉ riêng phim này mà khi tham gia bất kỳ một bộ phim nào mới, với một vai diễn mới, một cuộc sống mới thì tôi đều có cảm giác hồi hộp, hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ bị cảm giác nhàm chán len vào suy nghĩ, vì tôi biết, chỉ một chút nhàm chán xuất hiện thôi là tôi rất dễ bị mất cảm xúc và những người nghệ sĩ như tôi rất sợ điều đó. Dù có làm mẹ bao nhiêu lần đi nữa thì cái cảm xúc đó vẫn như lần đầu tiên, không có gì thay đổi. Có khác chăng đó là diễn xuất của mình chín chắn hơn, điềm đạm hơn bởi vì mình làm mẹ ngoài đời rồi.


- Nói là chị đã làm mẹ nhưng vẫn là bà mẹ trẻ của hai cô con gái dưới tuổi 18. Chị có cảm thấy thiếu trải nghiệm khi phải thể hiện vai bà mẹ của một cậu con trai đã có vợ, bị mất trí, bị biến dạng…?


- Tôi không thấy thiếu trải nghiệm mà xem đó là một trải nghiệm mới của mình để mình học hỏi thêm. Bản thân tôi lập gia đình trễ nên các con tôi vẫn còn bé chứ nếu lập gia đình như những người cùng trang lứa thì bây giờ con tôi có khi cũng đã có gia đình rồi. Còn các con trong phim ảnh có lớn tuổi hơn con thật ngoài đời thì mình sẽ phải tìm mọi cách hoá trang sao cho phù hợp và để có được điều đó không gì khác ngoài việc tự mình phải tìm hiểu, quan sát xung quanh cuộc sống của mình. Tôi sợ nhất là phải đóng những vai trẻ hơn tuổi của mình, kiểu như "cưa sừng làm nghé". Còn đóng những vai làm mẹ tôi không sợ chút nào, thậm chí đóng già hơn tôi lại càng thích vì các bà mẹ, dù cao sang hay nghèo hèn thì mỗi bà mẹ là những số phận khác nhau. Tôi rất yêu những bà mẹ mà tôi từng thể hiện.


- Chị nghĩ sao khi các vai diễn chị đảm nhận trước nay chủ yếu là những vai kiều nữ hoặc mệnh phụ phu nhân, đài các, cao sang… mà rất ít các vai thiếu nữ nông thôn, chân lấm tay bùn?


- Không phải là tôi không muốn đóng những vai này mà là do ngoại hình của tôi không thể vào những vai như thế nên chẳng đạo diễn nào dám mời tôi vào những vai kiểu như vậy. Tôi có thể cố gắng học hỏi để diễn xuất theo đúng yêu cầu của vai diễn nhưng ngoại hình thì lại không ủng hộ tôi chút nào dù nghệ thuật hoá trang có siêu việt đến mấy. Đóng mấy vai bà mẹ tảo tần hoặc chị nông dân thì cũng phải hao hao, gầy gầy, khuôn mặt phải hơi khắc khổ một chút, đằng này tôi thì chẳng hề hao gầy hay cực khổ chút nào (cười).


Theo GĐ & XH


Link :http://www.mevabe.net/News/vi-VN/Detail/2010/7/23/15234.aspx