Phạt con, vứt đồ chơi đắt tiền vào thùng rác


Nhìn con khóc lóc vật vã, “thương tiếc” bộ bút chì màu yêu quý, mẹ cũng đau lòng, nhưng nhất quyết không cho con lấy lại từ thùng rác to ngoài đường lớn.


Mấy ngày ở nhà với hai chị em, mẹ phát hiện ra Đăng thì thích chọc chị, còn Tú cáu lên là “bụp” em ngay lập tức. Bàn tay con cứng, đánh mẹ còn đau, huống hồ là em.


Mẹ đã dặn Tú nếu em Đăng làm gì sai thì đừng đánh em mà hãy nói với mẹ. Mẹ sẽ phạt em cho ra ngồi góc cầu thang, không cho xem ti vi là em sợ. Mẹ cũng nói nếu Tú còn bạo lực với em thì mẹ sẽ phạt con. Có lẽ con tưởng hình phạt cũng như mọi khi là ngồi góc nhà suy nghĩ thôi, ai ngờ.


Bé Tú - chủ nhân bộ bút chì màu bị vứt vào thùng rác


Mẹ đã cho toàn bộ hộp chì màu 300 nghìn mới mua của con vào thùng rác và cho con ngồi góc nhà suy nghĩ về việc đánh em. Con gào khóc um sùm đòi chạy ra đường lấy lại bộ bút màu mà con mê mẩn, nhưng mẹ kiên quyết không đồng ý. Con ngồi ở góc phạt của mình, khóc lóc, vật vã mấy tiếng đồng hồ.


Ở góc khác, Đăng cũng phải ngồi suy nghĩ về việc chọc ghẹo chị. Con cũng khóc um sùm một lúc mới chịu nín.


Đợi Tú bình tĩnh lại, mẹ mới gọi Tú qua nói chuyện. Ôm con vào lòng mẹ nói với con rằng không phải mẹ không thương con đem bỏ đồ chơi vô thùng rác, nhưng con phải hiểu rằng mẹ nói là mẹ sẽ làm, không dọa chơi.



Tú nhận lỗi với mẹ và hứa không đánh em nữa. Mẹ nói nếu Tú thực hiện lời hứa thì tuần sau mẹ sẽ mua cho con bộ khác, còn nếu tái diễn chuyện đánh nhau nữa thì sẽ không có bất cứ món quà nào. Tú nói dạ và vui vẻ trở lại. Còn Đăng thấy Tú cười thì xí xớn chạy lại “chị em mình chơi nữa nha!”


Cả hai con đều thuộc dạng bướng bỉnh và nghịch ngợm nên lắm lúc, mẹ đã phải la hét đến mức đau họng, phải ngậm mật ong. Sau này, mẹ phát hiện ra cách hiệu quả hơn là tước đi quyền lợi nào đó như không được xem tivi hay món đồ mà các con yêu thích.


Cho đồ chơi của con vào thùng rác nhỏ và đem đổ luôn ngoài thùng lớn ngoài vườn là điều không phải ai cũng làm được vì tiếc tiền, hoặc chỉ muốn dọa con nhưng vì muốn dạy con, mẹ phải làm như vậy.



Con chơi không dọn thì bố vứt đồ chơi đi!


Tôi cũng phạt con bằng cách vứt đồ chơi yêu thích của bé vào thùng rác nếu bé chơi xong không chịu dọn, kể cả khi bố mẹ nhắc nhở. Kể cả con búp bê Babie xinh đẹp tóc vàng nhiều tiền của con cũng bay vào thùng rác, khi con đã được nhắc nhở vẫn cố tình dẫm đi dẫm lại lên nó. Tôi nói với con rằng đồ chơi dù đắt tiền thế nào nhưng không nâng niu trân trọng thì cũng vô dụng, nếu con tiếc thì phải giữ gìn.


(Anh Lê Thành Hòa, bác sỹ, CHLB Đức)



Nguyễn Thị Kim Liên (Affoltern, Zurich, Thụy Sỹ)


http://kienthuc.net.vn/channel/5561/201209/Phat-con-vut-do-choi-dat-tien-vao-thung-rac-1849574/