(NNT) - Tối qua, show diễn hoành tráng nhất làng thời trang- The Muse kỷ niệm 5 năm theo nghề của NTK Đỗ Mạnh Cường đã diễn ra trong sự mong chờ náo nức của nhiều người trong và cả ngoài nghề.



Sân khấu được dàn dựng lấy bối cảnh là những con đường bình yên, lặng lẽ của Paris trong không gian yên tĩnh, vắng lặng.


NTK Đỗ Mạnh Cường tâm sự :" Lựa chọn hàng ngàn viên đá để ghép thành những con đường thời trang dài 50 mét không phải là điều đơn giản và cũng sẽ gây khó khăn cho người mẫu đi trên giày cao 20cm, nhưng cuối cùng mọi người đã làm rất tốt".


Đỗ Mạnh Cường chia sẻ thêm:


" Tôi thích sự lựa chọn khó khăn và nhiều thử thách vì con đường nào đến với thành công cũng đều chông gai cả, nếu dễ đi, dễ làm thì ai cũng làm được cả. Suốt 5 năm qua là một chặng đường đầy áp lực, đầy khó khăn nhưng tôi đã đi và sẽ còn cố gắng nhiều hơn nữa để mang đến cho khán giả, những khách hàng, những người yêu mến tôi những gì tốt nhất có thể"


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


Sân khấu được dàn dựng lấy bối cảnh là những con đường bình yên, lặng lẽ của Paris trong không gian yên tĩnh, vắng lặng.











Thanh Hằng xuất hiện vào thời khắc cuối của đêm diễn, trong phần thứ hai của chương trình giới thiệu những mẫu trang phục trong bộ sưu tập ấn tượng của nhà thiết kế.












Nữ người mẫu chứng tỏ bản lĩnh khi catwalk trên sàn diễn 50 m được lót toàn đá nhám. Cô còn đội trên đầu chiếc vương miện phá cách làm từ 3kg sắt. Để có vài phút xuất hiện ấn tượng này, Thanh Hằng đã đội chiếc vương miện nặng nề này trên đầu suốt một giờ đồng hồ trước đó.












Đỗ Mạnh Cường (giữa) dắt tay Thanh Hằng và người mẫu nam Phạm Đức Đạt chào khán giả ở phần kết. Sau nhiều tháng trời miệt mài chuẩn bị cho sô diễn riêng, nhà thiết kế sinh năm 1981 nói lời cám ơn khán giả, êkíp của mình với giọng khản đi vì xúc động.












Hoàng Thùy là một trong những người mẫu có phong cách trình diễn bản lĩnh, tự tin và chuyên nghiệp nhất trong đêm "The Muse". Sự xuất hiện của cô và Lê Thúy luôn nhận được những tràng pháo tay từ khán giả.












Lê Thúy là một trong trong những "Nàng thơ" của Đỗ Mạnh Cường.












Lê Thúy ngày càng lột xác sau cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2011.


Bộ trang phục ấn tượng của Đỗ Mạnh Cường được thiết kế hoàn toàn trên chất liệu xốp nhập từ Hàn Quốc cùng ren nhập từ Đài Loan.












Ngọc Quyên thu hút ánh nhìn của khán giả với thần thái riêng.












Cô diễn khá phiêu trong một bộ trang phục gợi nhớ bộ sưu tập "Mây" của Đỗ Mạnh Cường từng được các thí sinh Next Top Model 2011 trình diễn trước đây.












Trong làng thời trang Việt Nam, từ trước đến nay ít nhà thiết kế dùng chất liệu xốp để thực hiện các trang phục. Loại vải xốp này cũng không phải để dùng may quần áo. Nhưng Đỗ Mạnh Cường cho biết anh rất thích chất liệu này vì khi thực hiện được một mẫu thiết kế, trông bộ váy rất ấn tượng với phom dáng đẹp hoàn hảo.












Trong bộ váy xốp căng phồng và đôi giày cao 20 phân, Thùy Dương Top Model 2011xinh xắn như búp bê.












Kha Mỹ Vân, Á quận Next Top Model 2012, đậm chất Á Đông trong một mẫu thiết kế.












Thùy Trang Top Model 2011 trong bộ váy có phần trên phá cách như cánh buồm căng gió. Các người mẫu của phần trình diễn bộ sưu tập ấn tượng đã chịu nhiều thử thách và bản lĩnh nghề nghiệp khi mang giày cao lênh khênh, mặc trang phục có các phụ kiện làm từ kim loại. Như bộ váy của Thùy Trang, nhà thiết kế đã lồng những mảnh dây sắt vào trong làm khung cho phần thân áo.


http://nguoinoitieng.info/index.php/news/detail/43/25991/dau-an-mang-ten-the-muse-cua-do-manh-cuong