Đôi nam nữ cho rằng khu vực mình dắt chó đi dạo không hề cấm chó, hoàn toàn có thể đưa chó vào còn người đàn ông thì một mực ngăn cản cặp đôi dắt chó vào khu vực sân chơi của chung cư. Vấn đề này đã khiến cư dân mạng "nổ" ra một cuộc tranh cãi kịch liệt.



>> Giới trẻ Sài Gòn vô tư dắt chó "ngàn đô" không cần rọ mõm dạo phố đi bộ



Tối 23/10, Facebooker có tên P.N đã đăng tải lên trang cá nhân bài viết kể lại sự việc anh bị một người đàn ông có hành động tấn công, lao ra ngăn cản vì dắt chó lên sân chơi tầng 25 của chung cư Gold View (quận 4, TP.HCM).



Ngay sau khi đăng tải, bài viết của tài khoản P.N đã nhận về sự quan tâm rất lớn của dân mạng với hơn 7 nghìn lượt react, hơn 7 nghìn chia sẻ và đến 18 nghìn lượt bình luận.



webtretho


Bài viết này đã nhận về 18 nghìn lượt bình luận chỉ sau ít giờ đăng tải. Ảnh chụp màn hình




Theo nội dung tài khoản P.N đăng tải trên mạng xã hội cho biết, tối 23/10 anh dắt 2 chú chó cưng đi thang máy lên tầng 25 của chung cư Gold View để ra khu vực sân chơi ngoài trời. Anh P.N cho biết tầng 25 của toà nhà không hề cấm chó, thang máy anh sử dụng cũng không hề có biển báo cấm thú cưng, tuy nhiên có 1 người đàn ông đi cùng thang máy với anh (theo anh người này có dấu hiệu say xỉn) đã lao vào "tấn công" và ngăn cản việc anh mang chó ra sân chơi.



Đính kèm bài "tố" là đoạn clip ghi lại cuộc tranh cãi giữa anh P.N và người đàn ông này. Nội dung cho thấy, người đàn ông này quyết liệt ngăn cản anh P.N và 1 người phụ nữ đi cùng không được đưa chó vào khu vực sân chơi tầng 25 và cũng không được cho chó đi cùng thang máy dành cho cư dân.



Người đàn ông nói: "Bây giờ 2 người sai chưa? Đưa chó vào nơi công cộng, mà nơi này cấm chó, được chưa?".



Trong khi đó, anh P.N cùng người phụ nữ đi cùng biện minh: "
Ủa thang máy này có biển cấm chó đâu? Anh thấy có biển cấm chó không?".



webtrethowebtretho



Người đàn ông quát lớn: "Tôi chỉ yêu cầu anh chị là không đưa chó đi. Chó là phải có rọ mõm, có dây xích. Nếu không có rọ mõm, không có dây xích thì vui lòng đứng ngoài cửa, đừng có đi chung. Tôi nói chó ở trong này (ý trong chung cư - PV) không được đưa ra đây (sân tầng 25 - PV), chó đưa ra đây phải có rọ mõm. Đây là nơi tập trung, không đưa chó ra ngoài này".



Vợ chồng anh P.N đáp lại: "Lúc đó (lúc trong thang máy - PV) nguời ta ẵm con chó lên rồi liên quan gì tới anh?".



Người đàn ông: "Ở đây có 2 con, đây 1 con, kia 1 con. Con tôi ở đây tôi chả sợ nó cắn thì sao".



Ngay sau khi đăng tải, bài viết của tài khoản P.N đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ người dùng mạng. Tuy nhiên có 2 luồng tranh cãi nảy lửa được đưa ra.



webtretho



1 chú chó của anh P.N - Ảnh: FB




Một bên thì cho rằng, chưa biết việc nuôi thú cưng trong chung cư có cấm hay không, tuy nhiên việc người đàn ông áo đen quát tháo, ngăn cản anh P.N như vậy là bất lịch sự.



Số khác lại cho rằng, việc nuôi chó trong chung cư không rọ mõm, không dây xích là điều nên cấm. Không biết chung cư này có cấm nuôi chó không nhưng việc để chó đi tự nhiên, không rọ mõm là rất nguy hiểm, đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Ngoài ra, cũng yêu cầu chủ thú nuôi phải sử dụng thang máy riêng khi dắt theo thú nuôi.



webtrethowebtretho


Những tranh luận trái chiều của người dùng mạng trước sự việc trên



webtretho


Bình luận từ một người được cho là cư dân cùng sinh sống tại chung cư Gold View - Ảnh chụp màn hình.




Hiện sự việc trên vẫn đang được chia sẻ chóng mặt trên MXH.



http://afamily.vn/dat-cho-di-dao-trong-chung-cu-nguoi-dan-ong-to-minh-bi-chi-trich-vo-co-nhung-phan-ung-cua-cu-dan-mang-lai-co-ve-khong-benh-vuc-lam-20191024102420287.chn


======================================