Đăng Khôi: "Mỹ Tâm giận tôi là phải"


Mất tích bí ẩn sau khi vừa kết thúc liveshow "Đăng Khôi Live" rồi lại xuất hiện trở lại với những điều hết sức bất ngờ, Đăng Khôi tựa hồ như "một chàng ca sĩ kỳ quái". Tuy nhiên, ngọn ngành của "sự mất tích"cũng như trầm lắng trên sân khấu chính là vì anh bị bệnh về thính lực và suy nhược. Trở lại lần này, ngoài những lời sẻ chia đầy chân tình về cuộc sống 6 tháng nằm một chỗ, Đăng Khôi còn tỏ bày những tâm sự của mình với PV về cuộc tình đã qua với nữ ca sĩ Mỹ Tâm.


Tôi không muốn khán giả phải “chịu đựng” mình


Anh cứ khẳng định năm 2010 là năm anh làm việc không ngưng nghỉ. Vậy cụ thể anh đã làm được những gì cho bản thân và cho người yêu nhạc?


- Tôi đã đi hát phục vụ các khán giả của mình ở khắp tỉnh, thành, từ mũi Cà Mau cho đến Lạng Sơn, Móng Cái. Các chương trình không chỉ có tôi mà còn có sự góp mặt của các ngôi sao hàng đầu nữa. Qua những chương trình này, được gặp gỡ khán giả nhiều nơi tôi thấy cuộc sống âm nhạc của mình đa dạng hơn.



Ngoài ra, năm 2010 còn là thời gian tôi chuẩn bị kỹ cho các dự án âm nhạc sẽ bùng nổ trong năm nay như DVD Liveshow Đăng Khôi Live, album vol 8- album mà tôi thực hiện rất kỹ trong 2 năm. Và quan trọng nhất là tôi phục hồi sức khỏe của mình trong suốt 6 năm làm việc cật lực.


Nhiều người trong giới nói rằng anh bị bệnh về thính giác rất nặng và đó chính là nguyên nhân khiến anh không đủ tự tin để đứng trên sân khấu lớn?


- Câu hỏi này rất thú vị, vì trong khi thời gian tôi chữa bệnh, tôi sợ mình không đủ sức khỏe để hát và biểu diễn tốt. Như vậy nếu tham hay cố nhận chương trình thì chỉ làm xấu đi hình ảnh của mình và khán giả cũng phải "chịu đựng" nghe. Tôi đã cố thử hát 3 chương trình trong khoảng thời gian đó, nhưng sức khỏe tôi không chịu đựng được. Lúc đó tôi đã phải hủy rất nhiều lịch diễn đã nhận và các lời mời biểu diễn, trong đó có cả chuyến đi châu Âu và Đài Loan.


Được biết, đã có lúc anh không thể di chuyển bằng máy bay mà phải đi diễn tỉnh bằng tàu hỏa và xe ôtô. Hẳn đó là thời gian khá khó khăn đối với anh?


- Sau khi hậu phẫu, tôi phải hoàn toàn nghỉ ngơi và không được tiếp xúc với âm thanh lớn, không được cử động mạnh trong 5 tháng. Nhưng chỉ được 3 tháng nằm nhà, tôi nhớ sân khấu, nhớ khán giả, thế là tôi đã giấu bác sĩ và nhận 3 chương trình để thỏa mãn nỗi nhớ âm nhạc của mình. Tôi đã phải đi đi lại lại bằng tàu hỏa từ Hà Nội đến Sài Gòn 6 lần trong 1 tháng. Tháng đó tôi sống ở trên tàu tổng cộng là 12 ngày, rất vất vả nhưng tôi lại thấy vui.



Khoảng thời gian đi tàu cũng là một trải nghiệm rất hay và thú vị với tôi. Tôi được sống một cuộc sống rất giản dị, được nghe nhiều câu chuyện bổ ích của nhiều người trên tàu. Qua thời gian này tôi thấy cuộc sống hạnh phúc rất đơn giản và tôi sẽ dễ dàng có nó.


Anh có thể kể rõ hơn về quá trình chữa bệnh của mình?


- Đầu tháng 11 năm ngoái, trong một đêm đi diễn về, tự nhiên tai tôi không còn nghe được gì, cơ thể thì bị kiệt sức trầm trọng. Bác sĩ nói rằng thính lực của tôi đã bị tổn thương rất nặng, nếu không phẫu thuật ngay sẽ bị điếc vĩnh viễn và có thể nguy hiểm tới tính mạng. Khi đó tôi rất hoang mang. Và khi bị bệnh gia đình, bố mẹ luôn ở bên tôi, động viên và chăm sóc tôi rất nhiều.


Tôi phải cảm ơn khoảng thời gian này vì suốt 4 tháng, tôi đã có một cuộc sống đúng với một cuộc sống của người bình thường, rất nhẹ nhàng, ấm áp và giản dị. Còn cuộc sống thường ngày của tôi trước đó thì chỉ toàn công việc, biểu diễn, tập luyện, áp lực và đặc biệt không có thời gian cho bản thân và gia đình.


Vậy hiện tại sức khỏe của anh thế nào?


- Tốt rồi, tôi đã phục hồi được 80%, giờ đây tôi đã bắt đầu có thể vào phòng thu âm, đi biểu diễn trở lại.


Khoảng 5 năm trở lại đây, điểm qua từng năm thì thấy mỗi năm anh đều phải đối diện với một sự cố như: cháy nhà vào đêm 29 Tết, phẫu thuật hai lần vì vết thương hoại tử… và lần này lại là bệnh về thính giác. Anh nghĩ sao về điều này?


- Ồ, tôi thấy số mình cũng hơi xui một chút và toàn là vấn đề về sức khỏe. Nhưng tôi nghĩ đó cũng là hệ quả của việc mình quá "tham công tiếc việc" và làm việc quá nhiều. Tôi ỷ là mình còn trẻ, sức khỏe có thừa, nhưng có lẽ bây giờ tôi phải thay đổi quan điểm đó.


Có nhiều sức khỏe mà không biết giữ gìn lại đi "cày cấy" quá nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi thì rồi cũng sẽ phải cạn. Vì thế từ năm nay tôi sẽ phải chú ý vào sức khỏe của mình nhiều hơn và những công việc cũng phải chọn lọc, cái nào làm cái nào bỏ. Tôi sẽ tập cho mình không tiếc "của" nữa.


Mỹ Tâm giận tôi là đúng


Nghe nói, sau khi anh lên báo thú thật chuyện tình cảm của anh với Mỹ Tâm mối quan hệ của hai người đã chấm dứt hẳn?


- Lâu lắm rồi tôi cũng chưa gặp Mỹ Tâm. Đối với tôi, đó cũng là một sự cố. Tôi không muốn lôi kéo người khác vào câu chuyện của mình.


Mỹ Tâm đã phản ứng như thế nào trước bài báo ấy?


- Tôi cũng không biết, có lẽ Mỹ Tâm cũng phải giận tôi thôi vì nếu là tôi thì cũng vậy. Tôi cũng là tuýp người sống kín kẽ, với âm nhạc hay quan điểm sống thì tôi chia sẻ hết, nhưng cuộc sống cá nhân và suy nghĩ riêng tư thì tôi muốn mình có một bí mật cho mình. Nên việc chia sẻ hay lợi dụng việc đó để lên báo thì cũng là không tốt rồi.


Không nói đến con người âm nhạc, anh thấy Mỹ Tâm của ngày anh mới yêu với Mỹ Tâm của hiện tại có khác nhau nhiều lắm không?


- Không khác nhau là mấy. Cô ấy vẫn là một người rất mạnh mẽ, tự lập và hồn nhiên, vô tư với cuộc sống. Tôi hâm mộ Mỹ Tâm ở những điểm đó. Con người, càng lớn càng phải chín chắn, điềm tĩnh hơn. Mỹ Tâm là một ca sĩ có tâm với nghề và với xã hội.



Có bao giờ anh cảm thấy hối tiếc vì cuộc tình với Mỹ Tâm đã đi qua quá nhanh và nó chưa thực sự đọng cho anh cảm nhận được nhiều về vị ngọt tình yêu?


- Không có gì hối tiếc cả và tình cảm lúc đó chúng tôi cũng chỉ là nhỉnh hơn những người bạn mà thôi. Chưa thể gọi là tình yêu thực sự được.



Nếu được quay trở lại ngày xưa ấy, anh nghĩ mình sẽ sống và yêu hồn nhiên như thế hay khôn ngoan hơn để có được tình yêu bền vững hơn?


- Tôi thích mọi thứ tuân theo tự nhiên, những cái gì đi qua chính là cơ sở để xây dựng ngày hôm nay. Tôi trân trọng quá khứ, đến bây giờ, trong tôi không có một cảm giác gì là không hài lòng với cuộc sống và công việc hiện giờ. Tôi rất yêu cuộc sống hiện nay và tôi đang hạnh phúc vì lựa chọn đúng con đường của mình là âm nhạc. Và nếu có tình yêu nữa đến với tôi, tôi sẽ cố gắng làm tốt để giữ và tận hưởng mọi hương vị của tình yêu.


Thời gian sau này, đã có người con gái nào có nhiều nét giống Mỹ Tâm đến với anh?


- Không. Tôi không đặt cho mình một hạn định hay một chuẩn mực như thế. Tôi đã chia sẻ tôi là một người tôn thờ chủ nghĩa tự nhiên, nên tôi tin một người vợ của tôi sẽ là do duyên số gặp gỡ và sắp đặt. Có nhiều mối tình đến với nhau, nhưng rồi lại đi, chỉ có duyên số mới gắn nhau bền vững.


Cảm ơn Đăng Khôi!


Theo Hà Tùng Long


GĐ&XH


http://tintuconline.com.vn/vn/nguoinoitieng/484755/index.html