1.
Là con út trong gia đình có 3 chị em, cuộc sống của Hiền như được trải đầy hoa hồng từ nhỏ đến lớn. Cô con gái út được sự yêu thương chăm sóc của tất cả mọi người. Tốt nghiệp đại học, Hiền làm truyền thông cho một công ty về công nghệ. Quen được chiều chuộng, nên cô nhân viên nhỏ bé, xinh xắn cũng chẳng đề phòng với sự ưu ái của chàng giám đốc đã có một đời vợ, và một đứa con. Thế rồi, họ yêu nhau lúc nào không hay.2.
Loan – cô con gái Hà thành chính gốc – cũng bị xao lòng bởi một anh chàng đã có vợ và hai đứa con riêng. Nghĩ rằng không phải chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng, vì cả hai đứa đều ở với mẹ chúng, nên Loan không ngại ngần chấp nhận phận “phận làm lẽ”. Nhưng ngay trong đêm tân hôn, Loan đã được chứng kiến sự “rảnh tay” của người chồng đã có con riêng, khi con gái 5 tuổi của anh liên tục gọi điện cho bố chỉ với nhu cầu mè nheo.3.
Với Loan và Hiền, cảm giác ê chề của phận làm lẽ mới chỉ như cơn sóng nhẹ làm chao đảo cõi bình yên của những người mới làm vợ. Nhưng với Mai, nỗi ê chề đó khiến cô phải đưa ra một lời thề rằng: Thà để con gái ế, chứ không bao giờ gả cho người đã có vợ.*
Sự đổ vỡ là điều không ai muốn. Những đứa trẻ có quyền được hưởng sự chăm sóc của cả bố lẫn mẹ, dù bố mẹ chúng đã ly hôn. Nhưng những người bố của những đứa con không may mắn đó, đừng thêm một lần nữa làm đau lòng người phụ nữ đang là vợ của mình, đừng để thêm một lần nữa đổ vỡ, thêm một lần nữa có những đứa con phải chịu cảnh gia đình tan vỡ.