Đến năm 2030, 3 triệu đàn ông VN sẽ khó có cơ hội lập gia đình, bởi tỷ lệ trẻ sơ sinh nam ngày càng trội hơn nữ. Nhận định được Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đưa ra sáng 12/11.


Tại Hội nghị Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, tổ chức tại TP HCM, ông Nguyễn Văn Tân, Phó tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, cho biết, tỷ lệ mất cân bằng nam/nữ đang tăng dần từng năm và tình hình đáng được báo động.


Theo thống kê của Tổng cục, trong năm 1979, cứ 105 bé trai Việt được hạ sinh thì có 100 bé gái. Đến năm 1999, tỷ lệ này tăng lên 107 nam trên 100 nữ. Bảy năm sau, tỷ lệ này là 110/100. Và năm 2007, mức chênh lệch vọt lên 112/100.


"Đặc biệt, đến 16 địa phương trong cả nước có tỷ lệ mất cân bằng cao nam nữ từ 115 đến 128 trẻ nam trên 100 trẻ nữ. Tỷ lệ trên tương đương với số liệu của Trung Quốc vào những năm 1988-1990, khi nước này rơi vào giai đoạn mất cân bằng về giới tính", ông Tân nói.


Để khắc phục tình trạng, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, yêu cầu các tỉnh thành phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Pháp lệnh dân số tại địa phương. Theo đó, việc sử dụng siêu âm để xác định giới tính thai nhi sau đó loại bỏ thai nhi không ưng ý giới tính bằng hoá chất, thuốc..., phải tuyệt đối không để xảy ra.


Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cũng cho biết, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2008, toàn quốc có gần 864.000 trẻ được sinh ra đời, tăng 40.600 trẻ so với năm 2007. Trẻ sơ sinh là con thứ 3 trở lên là 93.000 bé, tăng 10% so với năm trước. Các tỉnh có tỷ lệ sinh tăng gồm: Kiên Giang (66%), Trà Vinh (48%), Điện Biên (43%), Cà Mau (21%) và TP HCM (16%).


Theo Tổng cục, sở dĩ số ca sinh còn cao là do công tác vận động giảm sinh tại các tỉnh trong năm 2007 chưa hiệu quả. Bên cạnh đó, 2008 là năm đầu tiên công tác dân số kế hoạch hóa gia đình được bàn giao cho ngành Y tế quản lý, nên bộ phận cán bộ chuyên trách vẫn chưa thật sự hoàn chỉnh.


Thiên Chương - VnExpress.net


http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2008/11/3BA085DC/


May quá, đợi 20 năm nữa thể nào cũng lấy được chồng. Lại còn chồng trẻ nữa cơ chứ