Con dâu tôi đánh ghen ầm ĩ, làm mất mặt chồng. Nó còn mách với bố mẹ đẻ, để họ gọi con trai tôi đến nhà giáo huấn trước sự chứng kiến của họ hàng bên ấy, không nghĩ gì đến sĩ diện của nó.


>> Thất vọng vì bồ của chồng quá xấu


>> Đàn ông chỉ biết sướng cái thân mình



Các bạn thân mến


Là người cao tuổi và mới làm quen với mạng, tôi rất thích đọc các trang tâm sự để tìm hiểu tâm tư của mọi người, và cũng để hiểu con cháu nhiều hơn. Hôm nay đọc câu chuyện của bạn Nguyệt Nhi, tôi cũng có vài lời góp ý. Con trai và con gái tôi đều đã lập gia đình nên tôi đã trở thành mẹ chồng, mẹ vợ. Nói vậy để mọi người hiểu tôi rất khách quan và không có thành kiến trong nhận định của mình, vì tuy có con dâu nhưng con gái tôi cũng phải làm dâu.


Điều tôi nói ra được rút từ kinh nghiệm của các con tôi và cũng là của chính tôi. Tôi không phải là cô gái có nhan sắc, trình độ cũng trung bình. Nhưng chồng tôi suốt đời vẫn không thể bỏ tôi vì tôi là người vợ quá tuyệt vời (chính ông ấy nói thế). Dù rằng đôi lúc ông ấy cũng có lạc lòng với cô nọ cô kia, tôi cũng đã mấy phen khóc thầm ướt gối, nhưng rồi ông ấy cũng đã quay lại với vợ con bởi biết rằng, không một phụ nữ nào tốt với ông ấy như tôi, không ai chăm sóc cha mẹ ông ấy tận tâm như tôi. Tôi lo cho từng thành viên trong nhà từng miếng ăn, tấm áo, từng cái bàn chải đánh răng, tần tảo sớm hôm mà không bao giờ kể công, không bao giờ kêu ca. Bố mẹ chồng tôi cũng là người rất nghiêm khắc, đối với con dâu khá khắc nghiệt, nhưng tôi một mực lễ phép hầu hạ.


Khi biết anh ấy có bồ, tôi nói với bố mẹ chồng nhưng ông bà vẫn chằm chặp bênh con trai, bảo tại tôi đã không có nhan sắc mà còn không biết làm đẹp để chồng chê. Tôi bận rộn tối ngày, và cũng phải tiết kiệm cho gia đình nên không làm đẹp được. Và để bù lại, tôi nghĩ mình chỉ có thể làm tốt hơn vai trò của người vợ, người mẹ, người con dâu trong gia đình. Và tôi đã đúng. Dù có những lúc phải lòng cô nọ cô kia, ông ấy vẫn chỉ có tôi là vợ. Chúng tôi vẫn sống bên nhau đến lúc con đàn cháu đống.


Vì thế khi con gái đi lấy chồng, tôi cũng đã khuyên nó luôn làm một người vợ tận tâm để giữ chồng. Và nó rất được nhà chồng yêu mến. Còn chuyện con trai thành đạt của tôi, nó lấy về một người vợ khá chuẩn: cũng xinh gái, biết làm đẹp, trình độ cao. Nhưng một thời gian sau, nó có bồ. Con dâu tôi đánh ghen ầm ĩ, làm mất mặt chồng. Nó còn mách với bố mẹ đẻ, để họ gọi con trai tôi đến nhà giáo huấn trước sự chứng kiến của họ hàng bên ấy, không nghĩ gì đến sĩ diện của nó. Dĩ nhiên là người có lỗi, nó đã xin lỗi và vợ chồng nó vẫn chung sống với nhau.


Nhưng con dâu tôi từ đó kiểm soát chồng gắt gao, nó đi về khuya là căn vặn, nó đi công tác thì bắt gọi điện hằng ngày. Nó không biết rằng những yêu sách đó khiến đàn ông mệt mỏi. Kết quả là con trai tôi vì chán mà lại có bồ lần nữa. Lẽ ra nếu là một người đàn bà khéo léo, không quá nông nổi và đề cao cái tôi, con dâu tôi vẫn có thể giữ lại gia đình mình. Nhưng nó lại đùng đùng đòi ly dị, dù tôi và ông nhà tôi vì thương cháu nội nên cố cản.


Đã bốn năm kể từ khi con trai tôi ly hôn. Nó vừa mới cưới vợ mới và sắp có đứa con thứ hai. Còn con dâu cũ của tôi vẫn một mình. Dù vẫn xinh xắn giỏi giang, nhưng một phụ nữ ngoài 30 tuổi, đã có một đời chồng và một đứa con thực sự rất khó làm lại. Mai sau nếu nó tái hôn, chắc chắn sẽ phải chấp nhận người chồng kém hơn con trai tôi rất nhiều. Nhiều khi nghĩ đến con dâu cũ, tôi cứ xót xa thương nó. Giá nó biết nghĩ hơn thì bây giờ vẫn có một gia đình hạnh phúc.



Là một người mẹ, tôi rất mong các bạn nữ trẻ hãy biết cách giữ gìn hạnh phúc của mình, đừng để điều đáng tiếc xảy ra rồi ân hận cả đời.


Phạm Thị Linh



http://baodatviet.vn/Home/doisong/tamgiao/Dan-ong-ngoai-tinh-loi-do-vo/201112/183421.datviet