Em mới đọc được bài này trên zing.vn, quá shok nên phải lên chia sẻ với các mems nhà mình ngay.


Thời gian gần đây, các dịch vụ “khoan cắt bê tông”, “hút hầm cầu” tại TP.HCM và các tỉnh lân cận đã gặp phải sự “cạnh tranh” quyết liệt của một tên tuổi tự xưng là “ca sĩ Hàn Quốc Hùng”.


Mọi chuyện trở nên dở khóc, dở cười khi trên internet xuất hiện video clip của ca sĩ tự phong có hình thức quảng bá tên tuổi có một không hai này.


Một số ảnh ( chẳng hiểu sao em up ảnh mà nó cứ bị invalid URL, nên em up tạm link ảnh. Hihi)


Từ gầm cầu, bờ tường đến ống cống cột điện... "ca sĩ Hàn Quốc Hùng" đang là đối thủ cạnh tranh dữ dội đối với các dịch vụ "khoan cắt bê tông", "hút hầm cầu"... (ảnh: S.T)


Trên các bức tường, cột điện, cống thoát nước… từ TP.HCM đến Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, đâu đâu, người ta cũng có thể bắt gặp dòng chữ “ca sĩ Hàn Quốc Hùng” được viết bậy bằng sơn màu xanh dương hoặc xanh lá cây.


Những câu hỏi đại loại như “Hàn Quốc Hùng là ai?” cũng được nêu ra trên nhiều trang của mạng xã hội nhưng đều không có câu trả lời. Những lời chỉ trích thậm tệ hành vi “lấn chiếm đất” của... khoan cắt bêtông và rút hầm cầu của Hàn Quốc Hùng nhan nhản khắp nơi.


Với hình thức quảng bá trên, chỉ riêng cái tên Hàn Quốc Hùng đã tạo ra tới 3,7 triệu kết quả trên Google.


Ngay sau khi “bước ra khỏi nắp cống, gầm cầu” với ca khúc “Biết làm sao” (đang bị nghi là của ca sĩ Hàn Quốc Hùng này), ngay lập tức, cộng đồng mạng đã nhanh chóng xâu xé bằng những bình luận chê bai thậm tệ.


Trong clip, một ca sĩ đầu tóc bù xù màu vàng rực, với giọng hát được đánh giá là “thảm họa của các bức tường tại miền Nam” đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.